Lyon - Montpellier: Phong độ có thắng đẳng cấp?

27/08/2011 10:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sau ba tuần lễ đầu tiên của mùa giải, Ligue 1 đã có một đội dẫn đầu rõ ràng trên bảng xếp hạng. Bị coi là sẽ phải chiến đấu để trụ hạng trong mùa giải này, nhưng Montpellier của HLV Rene Girard hiện giờ là đội duy nhất giữ được thành tích toàn thắng. Tối nay, họ sẽ đứng trước thử thách lớn nhất từ đầu mùa: đến làm khách trên sân Gerland của Lyon.

Montpellier đang chơi rất ấn tượng - Ảnh Getty

Cả ba chiến thắng đã qua của Montpellier đều rất ấn tượng. Trong trận mở màn, họ thắng thuyết phục Auxerre 3-1. Trận thứ hai, ngay trên sân khách trước đội đương kim vô địch Lille, thầy trò Girard có chiến thắng tối thiểu rất đáng tự hào với bàn duy nhất của Oliver Giroud. Mới nhất, trở về sân nhà Mosson, Montpellier lại đè bẹp đối thủ khó chơi Rennes 4 bàn không gỡ. Sau chiến thắng đó, cả 3 chân sút chủ lực của Girard, Giroud, Souleymane Camara và Geoffrey Denis, đều đã có 2 bàn sau 3 trận, một khởi đầu không thể tốt đẹp hơn.

Thật ra, đó là màn ra mắt ấn tượng nhất của La Paillde kể từ năm 1992, lần gần nhất họ có 3 chiến thắng liên tiếp sau ngày khai mạc mùa bóng, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Montpellier lên thẳng hạng nhất của bảng xếp hạng giải vô địch Pháp. Tuy nhiên, câu hỏi về việc liệu đó chỉ là một hiện tượng nhất thời hay Girard đã thực sự giúp đội bóng của ông lột xác chỉ có thể được trả lời vào tối hôm nay, sau chuyến làm khách đến Lyon.

HLV đội chủ nhà, Remi Garde, muốn Lyon tiếp tục tinh thần đã giúp họ lọt vào vòng bảng Champions League để sẵn sàng hco trận đấu không dễ dàng tối nay. Sau trận hòa 1-1 trên đất Nga ngày thứ Tư và vượt qua Rubin Kazan với tổng tỉ số 4-2, Les Gones đã bốc được lá thăm không mấy dễ dàng ở vòng bảng, nơi có mặt cựu thù Real Madrid, đội bóng số một Hà Lan Ajax và đại diện Croatia Dinamo Zagreb.

“Vượt qua vòng loại là điều tuyệt vời, chúng tôi đã phải trải qua những khoảnh khắc đầy lo lắng sau bàn thua đầu tiên, nhưng bàn gỡ hòa của Bako (Bakari Kone) giúp chúng tôi rất nhiều”, Garde nói. “Tôi rất tự hào với các cầu thủ của mình. Chúng tôi phải giữ được tinh thần này. Thứ Bảy này mọi chuyện sẽ khó khăn hơn vì chúng tôi gặp đội đang dẫn đầu bảng. Chúng tôi cũng không có được thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị nhiều như Montpellier, chúng tôi sẽ phải nỗ lực thêm nữa, trước khi được xả hơi đôi chút ở lượt trận của các đội tuyển quốc gia vào tuần tới”.

Khó có thể nói rằng Les Gones đã có một khởi đầu như ý ở Ligue 1 mùa này. Sau 3 trận đầu tiên, dù vẫn bất bại, Lyon mới có được 5 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và đã hòa 2 trận đáng thất vọng trước những đối thủ dưới tầm Brest và Ajaccio (trận thắng duy nhất là trước Nice ngay ở vòng đầu tiên).

Dẫu vậy, những tín hiệu lạc quan vẫn là khá rõ ràng ở Gerland và hy vọng đã được thắp lại sau khi Garde xua tan những rắc rối đã phủ bóng đen lên đội bóng sau 3 năm không danh hiệu dưới thời Claude Puel. Đã mất vài ngôi sao quan trọng trong kỳ chuyển nhượng, như Jeremy Toulalan (sang Malaga, 11 triệu euro) hay Jean Makoun (Aston Villa, 7 triệu euro) và không có sự tăng cường nào đáng kể, nhưng Garde cũng đã giữ lại được những cầu thủ được các đội bóng lớn tại châu Âu thèm muốn nhất, như thủ thành Hugo Lloris hay cầu thủ chạy cánh Michel Bastos.

Năng lượng và sự sáng tạo cũng đã trở lại trên hàng công của Garde với hệ thống 4-4-2 mà ông đang áp dụng. Trong số 5 bàn mà Lyon ghi được ở Ligue 1, cặp tiền đạo Lisandro Lopez - Bafetimbi Gomis đã đóng góp đến 4 bàn và việc đội chủ sân Gerland sớm leo lên những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, khi các cầu thủ quen hơn với hệ thống mới và lịch thi đấu đi vào ổn định.

“Đội bóng của tôi cho thấy họ đủ sức làm nên chuyện”, Garde nói. “Các cầu thủ cần thêm một chút sức mạnh, nhưng điều quan trọng là họ đang vui thích với việc ra sân, đó là động lực lớn nhất”. Là một cậu nhóc bản địa gia nhập Lyon khi chưa đầy 20 tuổi vào năm 1982 và chơi ở Gerland 6 năm liền, Garde tham gia ban huấn luyện vào năm 2003. Một bản lý lịch khiến cho nếu như có ai hiểu và yêu Lyon nhất vào thời điểm này, thì đó chính là ông.

Tất cả những điều đó khiến cho trận đấu tối nay ở Gerland xứng đáng được coi là cuộc đọ sức đáng chờ đợi nhất Ligue 1 cuối tuần này.

Trần Trọng

Dự đoán cùng TT & VH

Chủ nhật, ngày 28/8

00h00 Auxerre - Ajaccio 1-0

Evian - Dijon 1-1

Lorient - Nancy 3-2

Nice - Brest 1-1

Valenciennes - Bordeaux 1-2

Lyon - Montpellier 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm