9 phút kinh hoàng khiến Liverpool thêm xa chức vô địch Premier League

06/05/2014 06:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn trước Crystal Palace tới 3-0 cho tới phút 79 của trận đấu, nhưng Liverpool vẫn bị mất điểm khi để đội chủ nhà ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong 9 phút cuối trận.

Đội bóng của HLV Brendan Rodgers bước vào trận gặp Palace với mục tiêu duy nhất là một chiến thắng, thậm chí là với một tỷ số đậm để tiếp tục đua với Man City. Và đội khách mất chưa đến 20 phút để vượt lên dẫn trước. Palace là đội chưa để thủng lưới một bàn nào từ một tình huống cố định dưới thời Tony Pulis, nhưng trong một pha phạt góc của Liverpool do Gerrard thực hiện, Joe Allen đã dễ dàng đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội khách.

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, may mắn đã đứng về phía Liverpool khi cú sút của Daniel Sturridge đưa bóng khẽ chạm Damien Delaney rồi đổi hướng, khiến Julian Speroni bó tay. Trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại với Man City, Liverpool tiếp tục có bàn thắng thứ 3 chỉ 2 phút sau đó với pha phối hợp ăn ý giữa Raheem Sterling và Luis Suarez với người dứt điểm cuối cùng là Suarez. Đây là bàn thắng thứ 31 của Suarez ở Premier League mùa này.

Tuy nhiên, 10 phút còn lại là quãng thời gian ác mộng của Liverpool khi Palace vùng lên mạnh mẽ. Phút 79, Delaney rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 sau khi cú sút của cầu thủ này đưa bóng chạm Glen Johnson trước khi làm tung lưới Liverpool. Chỉ 2 phút sau, từ một pha phản công chớp nhoáng của Palace, Bolasie đã căng ngang đẹp mắt để Gayle đặt lòng tung lưới Liverpool. Cũng lại là Gayle ấn định tỷ số hòa 3-3 vào phút 88 sau một pha phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả của đội chủ nhà.

Chỉ giành được 1 điểm, Liverpool hiện vẫn đang dẫn đầu Premier League với 1 điểm nhiều hơn Man City nhưng đội bóng của HLV Rodgers lại đá nhiều hơn 1 trận.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm