Sau West Brom là Man City: Những câu hỏi dành cho Rodgers

20/08/2012 16:17 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- HLV Brendan Rodgers từng chuẩn bị 180 trang tài liệu gửi tới các ông chủ để trình bày con đường phát triển Liverpool mà ông muốn thực hiện. Nhưng có lẽ thế là chưa đủ, có lẽ Rodgers cần thêm nhiều trang nữa sau những thất bại như đêm qua.

Liverpool bước vào mùa giải mới với rất nhiều dấu hiệu tích cực. Một HLV trẻ tài năng, những tân binh giàu triển vọng, một lối chơi đã thống trị châu Âu suốt nửa thập kỷ, một tham vọng trở lại mạnh mẽ. Tất cả tưởng như sẽ bắt đầu bằng một thắng lợi giòn giã trước West Brom. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Liverpool của Rodgers thua trắng 3 bàn trước đối thủ. Không có lời bào chữa nào đủ cho thảm bại ấy. Sau West Brom, Man City đang chờ Liverpool vào cuối tuần. Hàng loạt câu hỏi vẫn đang treo lơ lửng trên đầu Rodgers. Ông cần phải trả lời tất cả, càng nhanh càng tốt.



Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Getty

1. Luis Suarez có hợp với vị trí chủ công?

CĐV Liverpool đã được chứng kiến một Suarez hay nhất và tệ nhất trong 90 phút trước West Brom. Anh đi bóng kĩ thuật, qua người hiệu quả, liên kết lối chơi, kiến tạo thành công, tóm lại là tất cả, ngoại trừ việc ghi bàn. Tiền đạo người Uruguay có lẽ phải cần tới 4 cơ hội rõ ràng để đổi lấy một bàn thắng. Sự phung phí của Suarez là một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của “Lữ đoàn Đỏ”.

Trận đấu hôm qua không phải là lần đầu tiên Liverpool nhận thức được hiệu suất ghi bàn kém cỏi của Luis Suarez. Mùa trước, cựu tiền đạo Ajax cũng chỉ lập công đúng 11 lần tại giải Ngoại hạng. Câu hỏi là có nên tiếp tục sử dụng Suarez ở vị trí tiền đạo cắm, làm tâm điểm của các đợt lên bóng từ tuyến dưới? Suarez rõ ràng phù hợp với vai trò một hộ công, đá phía sau tiền đạo cắm, liên kết lối chơi hơn là một cây săn bàn. Tại đội tuyển Uruguay, Suarez cũng không đá cắm, vai trò đó thuộc về Edinson Cavani.

Nhưng nếu Suarez được trả về vị trí hộ công, ai sẽ là mũi nhọn của “The Kop”? Thật khó để tìm ra một người có thể tin tưởng vào lúc này.

2. Tại sao không để Allen và Borini đá đúng vị trí?

Hơn ai hết, Rodgers phải là người hiểu rõ nhất tài năng của bộ đôi trên.

Tiền vệ đội tuyển xứ Wales đã làm nên tên tuổi của anh khi được thi đấu ở phía dưới hàng tiền đạo, đóng vai trò liên kết lối chơi, tìm kiếm khoảng trống. Vai trò tiền vệ công mới là vị trí Allen có thể hoạt động hiệu quả nhất và có khả năng gây tổn thương cho đối thủ nhiều nhất.

Nhưng Rodgers lại có một quyết định khá bất ngờ khi xếp anh đá tiền vệ phòng bên cạnh Lucas. Tương tự như vậy, ông xếp Borini đá tiền vệ công trong khi vị trí sở trường của anh là tiền đạo cắm (như ngày còn ở Swansea).



Borini nên là chủ công - Ảnh: Getty

3. Đâu là vị trí tốt nhất của Steven Gerrard?

Khi một cầu thủ đã 32 tuổi, HLV cần biết cách sử dụng anh ta thật thận trọng và rõ ràng nếu muốn anh ta tiếp tục có những đóng góp hữu ích với CLB. Nhưng hình như Rodgers chưa thể tìm ra một vị trí phù hợp cho đội trưởng tuyển Anh trong sơ đồ chiến thuật của ông.

Hộ công hay tiền vệ trung tâm? Ghi bàn, kiến tạo hay tổ chức? Xin đừng để uổng phí tài năng của Gerrard!

4. Đã tới lúc nghĩ về sự ra đi của Daniel Agger?

Man City vẫn đang muốn có Agger. Liverpool sẽ nhận được rất nhiều tiền nếu bán anh. Sau màn trình diễn tồi tệ đêm qua, Liverpool có lẽ nên suy nghĩ nghiêm túc về việc bán Agger.

Bản thân trung vệ người Đan Mạch khẳng định anh sẽ không thừa nhận chiếc thẻ đỏ dành cho mình. Nhưng sự phủ nhận đó cũng không thể giúp anh được ra sân trong trận gặp Man City ở vòng đấu tới. Pha phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ đỏ và một quả penalty của Agger chỉ là điểm kết thúc cho một trận đấu quá tệ của anh. Trước đó, anh và người đá cặp Skrtel cũng không tạo được sự ăn ý cần thiết.

5. Tính sao đây khi trước mặt là Man City?

Rodgers chỉ còn đúng 1 tuần chuẩn bị cho đại chiến với Man City. Sau màn trình diễn không tốt của các trụ cột đêm qua, ông có thể nghĩ tới Andy Carroll hoặc Jamie Carragher. Sự trở lại của họ có thể mang tới những lựa chọn mới cho Liverpool.

Đội bóng cần cải thiện ngay lập tức chất lượng thi đấu. Vì sau Man City, Arsenal và M.U đang xếp hàng chờ đợi.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm