Hamburg – Bremen: Derby thời khủng hoảng

20/11/2008 15:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Mặc dù là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra các gói giải pháp hỗ trợ tài chính để giải cứu vãn hoạt động của hệ thống ngân hàng nhưng cuối cùng, Đức – nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cũng không thoát khỏi vòng suy thoái. Trong hoàn cảnh khó khăn đủ bề, việc Hamburg tăng giá vé trận derby miền Bắc với “kình địch” Bremen đã gây ra những phản ứng quyết liệt từ người hâm mộ.

Markus Dolle, một chuyên gia công nghệ thông tin 37 tuổi đến từ quận Eppendorf của Hamburg, đã truy cập vào trang chủ của đội bóng thành phố cảng miền Bắc với hy vọng kiếm được đôi vé xem trận đấu với kình địch Bremen. Cho đến ngày hôm qua, vẫn còn 2.000 vé của trận derby miền Bắc chưa có chủ. Nghĩ là, cơ hội để cho Dolle và người bạn thân có mặt trên khán đài HSH Nordbank Arena, hay vẫn được người dân Hamburg gọi bằng cái tên quen thuộc Volkspark với sức chưa hơn 57.000 chỗ, vào chiều tối Chủ nhật tới vẫn còn nguyên vẹn.
 
Nhưng cuối cùng, Dolle phải từ bỏ ý định đến sân chứng kiến trận thư hùng giữa Hamburg và Bremen bởi giá vé mà ban tổ chức sân HSH Nord Bank công bố là quá cao, vượt ra ngoài dự tính của anh trong thời buổi nền kinh thế khủng hoảng, thu nhập giảm và nguy cơ thất nghiệp tăng đột biến. Anh sẽ xem trực tiếp trận đấu trên kênh Premiere và có lẽ dùng một phần số tiền đáng lý đã bỏ ra mua vé để tự thưởng cho mình vài chai bia – thức uống “quốc hồn, quốc túy” của người Đức.
 
Bremen sẽ có điểm trên sân Hamburg?
 
Dolle chỉ là một trong số hàng nghìn CĐV của Hamburg (và cả Bremen, cũng như nhiều nơi khác trên khắp nước Đức) phải thắt lưng buộc bụng, chấp nhận bỏ thói quen “xa xỉ” là đến sân bóng vào mỗi dịp cuối tuần, dù biết rằng Chủ nhật này, đội bóng của HLV Martin Jol sẽ tiếp thầy trò Thomas Schaaf trong một trận đấu đỉnh cao cả về tính chất căng thẳng lẫn chất lượng chuyên môn. Để có một tấm vé hạng bét, mỗi người phải chi ra 21 euro, tất nhiên chỗ ngồi sẽ nằm ở khán đài cao tít phía sau khung thành. Số tiền sẽ tăng lên 63 euro nếu ai đó muốn ngồi ở hai khán đài chính, nhưng cũng hoặc ở tầng cao, hoặc bên rìa.
 
Để có một chỗ tốt trên hai khán đài Đông và Tây, người hâm mộ phải trả tận 97 euro, đắt gần bằng vé vào Old Trafford hay Emirates khi Man Utd và Arsenal đá sân nhà ở Premier League. Ngần ấy chi phí là khá đắt đỏ trong thời buổi đồng tiền khó kiếm như bây giờ. Cuộc sống khó khăn đủ bề, việc nướng gần 100 euro trong vòng hai tiếng “vô bổ” trên khán đài được xem là sự phung phí đến mức xa xỉ vào thời điểm này.

Trong vòng năm năm trở lại đây, Bundesliga luôn là giải đấu dẫn đầu châu Âu về số lượng cũng như tỷ lệ khán giả đến sân qua từng trận đấu. Con số hơn 40.000 người/trận luôn là niềm mơ ước của bất kỳ giải đấu nào, dù đó là Premier League bóng loáng, Liga BBVA hòa hoa hay Serie A của những con tim điên loạn. Cho đến thời điểm này của mùa giải 2008-2009, Bundesliga vẫn là số một về khán giả, vẫn tăng trưởng một cách đều đặn nhưng trong tương lai không xa, có thể số lượng người xem đến sân sẽ không còn đông như trước nữa. Giá vẻ rẻ, hợp với túi tiền của đại đa số người lao động bình dân là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp giải vô địch quốc gia Đức thành công về mặt thu hút CĐV đến sân. Nhưng một khi tiêu chí “rẻ” đang dần bị xem nhẹ thì việc người hâm mộ hạn chế xuất hiện trên khán đài cũng là điều chẳng có gì khó hiểu.

Hamburg đã chơi sáu trận sân nhà ở mùa này nhưng chỉ mới ba trong số đó, đón tiếp Gladbach, Schalke và Dortmund, là sân HSH Nord Bank không còn một chỗ trống. Nếu 2.000 vé của trận đấu với Bremen không được bán hết trong vài ngày tới, sân HSH Nord Bank sẽ không kín chỗ, một điều chưa từng xảy ra trong vài thập kỷ trở lại đây ở những trận derby miền Bắc nước Đức. Nhưng biết làm sao được khi mà mọi chi phí để duy trì hoạt động đều tăng thì Hamburg cũng như bao đội bóng khác buộc phải tìm cách cân đối, trong đó tăng giá vé là một biện pháp được áp dụng khá rộng rãi. Đánh vào túi tiền của người hâm mộ vào thời điểm họ chẳng dư giả gì, thật vô tình các đội bóng đã đào sâu thêm hố ngăn cách giữa họ với các CĐV. Khó khăn là khó khăn chung, nhưng các đội bóng cũng đừng nên ép người hâm mộ một cách quá đáng như Hamburg nếu không muốn một ngày nào đó, khi người nhìn lên khán đài, họ chỉ thấy những hàng ghế trống không.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm