02h00 ngày 29/10, sân Weser: Bremen – Leverkusen: Đôi công

28/10/2008 12:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đều theo đuổi trường phái lấy công bù thủ, đều đạt thành tích ghi bàn đáng nể, Bremen và Leverkusen hứa hẹn sẽ cống hiến một bữa tiệc bàn thắng ở Weser, như lần gặp nhau gần nhất trên sân bóng này.

Món nợ khó đòi

Sau chín vòng đấu, Bremen đã có 23 bàn thắng trong khi thành tích ghi bàn của Leverkusen dừng lại ở con số 22. Cả hai đội bóng này chỉ kém mỗi kỷ lục của 24 bàn của Hoffenheim, tân binh đang khiến giải vô địch quốc gia Đức thất điên bát đảo sau những chiến thắng không tưởng. Khi những đội bóng này gặp nhau, mưa bàn thắng là điều khó tránh khỏi. Leverkusen từng đè bẹp Hoffenheim 5-2 trong khi Bremen cũng có chiến thắng khó tin 5-4. Vòng quay “tam hùng” giờ gọi tên Bremen và Leverkusen.

Trong chuyến làm khách gần nhất ở Weser, trận đấu cuối cùng của lượt đi mùa trước, Leverkusen đã hứng chịu thất bại 2-5. Trận thua ấy khiến đà thăng tiến của Leverkusen bị khựng lại. Một lần nữa, Bremen lại là khắc tinh của Leverkusen. Trong sáu lần gặp gỡ ở ba mùa giải gần đây, Bremen thắng tới năm và chỉ bị cầm hòa một lần ở BayArena. Hai mùa gần đây, Bremen thắng cả lượt đi lẫn lượt về, khiến những món nợ mà Leverkusen phải gánh ngày càng chồng chất.
 
Bremen sẽ bỏ túi 3 điểm?
 
Trong lịch sử, Leverkusen mới thắng hai lần trong số 34 chuyến làm khách ở Weser, nhưng đó đều là những trận đấu đặc biệt. Vòng áp chót mùa giải 2003-2004, Leverkusen nghiền nát Bremen với tỷ số kinh hoàng 6-3, khiến bữa tiệc ăn mừng chức vô địch của đội bóng miền Bắc trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà vì thế mà có phần nhạt nhẽo. Mùa 1999-2000, trong nỗ lực cạnh tranh ngôi đầu với Bayern, Leverkusen từng dìm Bremen 3-1 ở Weser để tạm thời đoạt vị trí số một. Chỉ có điều, khi kết thúc mùa giải, Bayern mới là đội vô địch, Leverkusen chỉ giành ngôi á quân trong khi Bremen không được dự Cúp châu Âu.
 

Thời cơ của Oezil

Diego sẽ vắng mặt vì chấn thương. Thông tin về tình trạng sức khỏe của tiền vệ người Brazil được cả Leverkusen lẫn Bremen đặc biệt quan tâm. Với đội khách, Diego không thể ra sân là họ đã tránh được một mối hiểm họa thường trực trước khung thành Rene Adler. Với một số cá nhân trong đội hình Bremen, vắng “nhạc trưởng” Diego là thời cơ tốt để tỏa sáng. Trong số này phải kể đến Mesut Oezil, một tài năng đang lên như diều gặp gió.

Khi Diego không thể xung trận, vai trò dẫn dắt lối chơi của Bremen dĩ nhiên được giao phó cho cầu thủ mang cả hai quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây chưa lâu, anh là tâm điểm của một cuộc giành giật giữa Liên đoàn bóng đá Đức và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thu nạp cầu thủ được đánh giá rất cao này. Cho đến nay, cuộc chiến ấy vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng Oezil không mấy bận tâm và vội vàng, vẫn đang tập trung chơi cho Bremen cũng như đội tuyển U-21 Đức.

Diego chỉ là một trong số rất nhiều trụ cột của Bremen không thể ra sân trong trận đấu này. Trong khung thành, Christian Vander vẫn bắt thay Tim Wiese đang điều trị chấn thương. Ở hàng thủ, hậu vệ Clemens Fritz cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng may thay, Bremen chào đón sự trở lại của trung vệ Per Mertesacker sau khi mãn án treo giò ba trận. Trên hàng tấn công, Claudio Pizarro, chân sút tốt nhất của Bremen tính đến thời điểm này, cũng không thể xung trận. Phía đội khách, sự vắng mặt đáng tiếc nhất là tiền vệ người Thụy Sĩ Tranquillo Barnetta.

Vốn dĩ công hay, thủ kém, việc Bremen “thủng” ở tuyến sau càng khiến nguy cơ họ bị thủng lưới trở nên cao hơn. Nhưng bù lại, hàng công của đội chủ nhà cũng biết cách bù đắp phần nào cho các đồng đội ở tuyến dưới. Điều đó hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn “mưa bàn thắng” ở Weser. Nhưng khung thành nào, của Vander hay Adler, sẽ sũng nước?

Dự đoán: 3-2

Lực lượng

Bremen: Vắng thủ môn Wiese, hậu vệ Fritz, tiền vệ Diego, Jensen, tiền đạo Pizarro.

Leverkusen: Vắng hậu vệ Gresko, Sinkiewicz, tiền vệ Schneider, Barnetta.

Đội hình dự kiến

Bremen: Vander - Pasanen, Mertesacker, Naldo, Boenisch - Baumann - Frings, Vranjes - Oezil - Rosenberg, Hugo Almeida.

Leverkusen: R. Adler - Castro, M. Friedrich, Henrique, Kadlec - Rolfes - Renato Augusto, Vidal, Schwegler - Helmes, Kiessling.

Đối đầu

17/05/08 Leverkusen - Bremen 0-1

15/12/07 Bremen - Leverkusen 5-2

31/01/07 Leverkusen - Bremen 0-2

19/08/06 Bremen - Leverkusen 2-1

04/03/06 Leverkusen - Bremen 1-1

Phong độ

Bremen

25/10/08 Hannover - Bremen 1-1

22/10/08 Panathinaikos - Bremen 2-2

18/10/08 Bremen - Dortmund 3-3

04/10/08 Stuttgart - Bremen 4-1

01/10/08 Inter - Bremen 1-1

Leverkusen

24/10/08 Leverkusen - Colggne 2-0

18/10/08 Frankfurt - Leverkusen 0-2

04/10/08 Leverkusen - Hertha 0-1

27/09/08 Bochum - Leverkusen 2-3

23/09/08 Augsburg - Leverkusen 0-2
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm