02h45 ngày 03/11, Hapoel - Schalke (lượt đi 1-3):Đi giữa bão tố

02/11/2010 10:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Như một xứ sở khắc khổ, Gelsenkirchen đang phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của trời đất. Bão tố vẫn đang bủa vây Schalke, nhưng không đủ sức giật đổ và nhấn chìm Veltins Arena. Thầy trò huấn luyện viên Felix Magath vẫn đang gồng hết mình chống cự để vượt qua những ngày tháng đen tối. Trong đêm tối ở Bundesliga, Schalke vẫn còn đó ánh sáng Champions League soi đường.

Thêm một lần nữa pháo đài Veltins Arena lại bị đánh sập. Thánh địa biến thành tử địa. Chẳng thể nào tả hết nỗi buồn đau của người Gelsenkirchen khi chứng kiến cảnh Schalke bị Leverkusen vượt qua trên sân nhà ở Bundesliga cuối tuần qua. Bất kỳ đối thủ nào làm khách ở Veltins Arena trong khuôn khổ giải VĐQG Đức mùa 2010-2011 tính đến thời điểm này đều có quà khi ra về, nhiều thì ba điểm như Hannover, Dortmund hay Leverkusen, ít cũng một điểm như Gladbach hay Stuttgart. Cũng chính vì hào phóng quá mức mà cho đến bây giờ, Schalke vẫn chỉ xếp thứ hai từ dưới lên ở Bundesliga với vỏn vẹn sáu điểm sau mười vòng đấu. Một thế giới hoàn toàn đảo ngược của Schalke so với mùa giải 2009-2010 mà họ cũng xếp thứ hai, nhưng tính từ trên xuống.

Huntelaar liệu có giúp Schakle vượt qua khó khăn - Ảnh Getty

Niềm an ủi của á quân Bundesliga nằm ở các mặt trận khác. Schalke đã có tấm vé dự vòng 1/8 Cúp quốc gia Đức và đang đứng trước cơ hội làm được điều tương tự ở Champions League. Thêm một chiến thắng nữa trước Hapoel tại Tel Aviv, Schalke sẽ bước hơn một chân qua vòng đấu bảng mà không phải bận tâm quá nhiều đến cuộc chiến giữa Benfica và Lyon. Thất bại của Benfica trước Lyon sẽ mang đến rất nhiều lợi thế cho Schalke, nhưng trước hết thầy trò Magath phải tự quyết định số phận, cứu lấy mình trước khi trời cứu. Làm khách của Hapoel ở Tel Aviv không bao giờ là một chuyến đi dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Schalke vẫn có quyền nghĩ về một kết quả khả quan trên đất Israel, trong thời khắc mà Raul Gonzalez có thể trở thành một tượng đài sống của bóng đá châu Âu.

Cú đúp vào lưới Hapoel ở trận lượt đi đã đưa Raul lên ngang vị trí số một vốn do Gerd Mueller nắm giữ trên bảng xếp hạng các chân sút hàng đấu tại đấu trường châu Âu. Hơn ai hết, Raul rất nóng lòng ghi bàn vào lưới Hapoel, dù tiền đạo người TBN vẫn luôn nhấn mạnh rằng thành tích của cả đội bóng được anh đặt lên hàng đầu còn thành tích của cá nhân anh chỉ là thứ yếu. Thực tế, chẳng có gì mâu thuẫn khi Raul nỗ lực ghi bàn, bởi thành tích cá nhân của anh sẽ đóng góp quan trọng vào thành tích của Schalke. Nhưng nếu Raul bỏ lỡ cơ hội lịch sử thì Schalke vẫn còn có thể trông vào Klaas-Jan Huntelaar, chân sút nóng lòng ghi bàn không kém khi chuỗi sáu trận lập công liên tiếp của anh đã bị ngắt quãng hai tuần nay. Nhân tố đột biến của Schalke còn có thể xuất phát từ hàng tiền vệ, nơi tân binh Manuel Jurado ngày càng hòa nhập tốt hơn với các đồng đội là những vệ tinh chơi xung quanh. Giữa những ngày bão tố thì một cơ hội sống sót, một điểm tự để có thể bấu víu hy vọng, dù là nhỏ nhất vẫn hết sức đáng quý. Xét cho cùng thì nhiệm vụ kiếm ba điểm trên sân của Hapoel chẳng phải là bất khả thi đối với Schalke, để chiến thắng ở Champions League trở thành đòn bẩy thoát khỏi tình cảnh dở sống dở chết ở Bundesliga.

Dự đoán: 1-2

Đông Hà

Đội hình dự kiến
Hapoel: Enyeama - Kende, Badeer, Douglas, Ben Dayan - Zehavi, Yadin, Toama, Vermouth - Tamuz, Sahar.
Schalke: Neuer - Uchida, Hoewedes, Metzelder, Escudero - Kluge - Farfan, Rakitic - Jurado - Raul, Huntelaar.

65
Ngày mai, khi Gerd Mueller kỷ niệm sinh nhật thứ 65, huyền thoại người Đức có thể phải nhận một món quà không vui được gửi đi từ Tel Aviv vào đêm nay. Nếu Raul Gonzalez của Schalke ghi bàn vào lưới Hapoel, Mueller sẽ mất vị trí số một trên danh sách những chân sút hàng đầu ở đấu trường châu Âu mà ông đã nắm giữ suốt 33 năm qua vào tay hậu duệ người Tây Ban Nha. Mueller mất 11 năm và 77 trận trong màu áo Bayern để thiết lập cột mốc đó, còn Raul mất 15 năm và 138 trận trong màu áo Real Madrid và Schalke để đuổi kịp kỷ lục này. Hiện tại, Mueller đang giữ rất nhiều kỷ lục của bóng đá Đức, châu Âu và thế giới, như ghi 365 bàn ở Bundesliga, 78 bàn ở Cúp quốc gia, 68 bàn chỉ trong 62 trận cho đội tuyển quốc gia và bảy lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga, trong đó có kỳ tích ghi 40 bàn ở mùa giải 1971-1972. Ngoài ra, người Đức còn tự hào vì đã có hai Vua phá lưới World Cup cùng mang tên Mueller, Gerd năm 1970 và Thomas năm 2010.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm