01h45 ngày 25/8, Sampdoria – Werder Bremen (lượt đi 1-3): Người Italia bắt đầu sợ hãi

24/08/2010 11:28 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Không chỉ riêng các CĐV Sampdoria mà ngay cả những tifosi trung lập cũng đang sống trong sợ hãi. Nếu Sampdoria không thể lật ngược được thế cờ trước Bremen, Italia sẽ mất không đơn thuần chỉ là một tấm vé vào vòng đấu bảng…

Tổn thất ấy sẽ lớn hơn rất nhiều bởi một thất bại nữa trước Bremen của Sampdoria sẽ khiến cho cán cân đối trọng giữa hai nền bóng đá Serie A và Bundesliga nghiêng hẳn về người Đức. Do vậy, với mỗi cuộc chiến giữa Đức và Italia có ý nghĩa quyết định đến số phận của tấm vé dự Champions League sẽ tiếp tục ở lại với Serie A hay sẽ “sang tên” cho các đội bóng Đức.

Như đã biết, bảng xếp hạng những giải đấu hàng đầu châu Âu (UEFA Ranking) sẽ là cơ sở để Liên đoàn bóng đá châu Âu dựa vào để phân bổ số suất dự Champions League cho mỗi quốc gia. Theo kết quả mới nhất, tính đến hết mùa giải 2009-10, Bundesliga với  56,02 điểm đã vượt qua Serie A (51,40 điểm) để chiếm lấy vị trí thứ 3. Điều đó đồng nghĩa, nếu mùa này Serie A vẫn xếp dưới Bundesliga thì từ mùa 2012-2013, tấm vé dự Champions League thứ 4 của Serie A sẽ chính thức được chuyển cho Bundesliga. Không một người Italia nào mong muốn viễn cảnh này xảy ra.

Mùa giải trước, việc Inter có được chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League những tưởng đã có thể cứu vãn được sự đi xuống của Serie A. Tuy vậy, chỉ riêng những nỗ lực từ đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti là chưa đủ để ngăn bước thăng tiến của các đội bóng Đức.

Sampdoria liệu có cứu vãn được sự thất thế của Serie A trước Bundesliga?- Ảnh Getty
Trước sự thất thế, các đội bóng của Italia không còn cách nào khác buộc phải chiến đấu. Nhưng thực tế cho thấy, ngay cả khi đã nỗ lực hết mình, bóng đá Italia vẫn đang chững lại. Thất bại 1-3 của Sampdoria trước Bremen ở trận lượt đi vòng play–off  tại Weser một lần nữa lý giải vì sao Serie A lại tụt dốc quá nhanh so với Bundesliga.


Sampdoria cần phải làm gì?

Cả Italia trông chờ vào một cuộc lội ngược dòng thần thánh của thày trò HLV Di Carlo. Song thực tế lại tồn tại một khoảng cách lớn nhất là khi cách biệt 2 bàn ở lượt đi không phải dễ gì có thể san lấp.

Sau lần lọt vào chung kết Cúp C1 năm 1992 (thua Barcelona), Sampdoria phải chờ 18 năm mới lại có cơ hội “bơi ra biển lớn”. Sự choáng ngợp là điều khó có thể tránh khỏi nhưng tại Weser, đội quân của Di Carlo còn để lại nhiều hơn cả hai chữ thất vọng. Hầu hết các vị trí của Blucerchiati đều không có được sự tự tin và bị “cóng” trước sức ép quá lớn. Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Lucchini cùng bàn thua trên chấm 11m chỉ là một ví dụ điển hình. Lần đầu tiên được cầm quân ở một giải đấu lớn, Di Carlo tỏ ra kém cỏi khi không biết cách để tạo tâm lý tốt cho các học trò.

Lợi thế cho Samp là hiện tại Bremen đang không có được phong độ cao nhất. Đội bóng của HLV Thomas Schaff bắt đầu thể hiện sự sa sút sau khi Oezil ra đi bằng thảm bại 1-4 trước Hoffenheim ở vòng 1 Bundesliga. Vấn đề là Sampdoria liệu có tận dụng được cơ hội này hay không. Cá nhân Di Carlo chắc chắn đã có được những bài học “xương máu” sau trận lượt đi và không muốn mắc thêm những sai lầm cho trận lượt về tại Luigi Ferraris.  Khi Sampdoria buộc phải chơi tấn công, vai trò của cựu HLV Chievo là phải biết phát huy hết điểm mạnh của hàng công với những ngôi sao Cassano, Pazzini hay Mannini. Chỉ một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở mới có thể viết tiếp giấc mơ Champions League cho Sampdoria và cứu vãn cho Serie A, còn nếu không...

Dự đoán: 2-1

Thái Toàn

Lực lượng:

Sampdoria: Lucchini bị treo giò, không cầu thủ nào chấn thương.
Bremen: Nado dính chấn thương và không thể ra sân.

Đội hình dự kiến:

Sampdoria: Curci - Ziegler, Stankevicius, Gastaldello, Volta - Semioli, Palombo, Tissone, Mannini - Cassano, Pazzini.
Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Proedl, Pasanen - Frings, Borowski - Bargfrede, Hunt, Almeida, Pizarro

Top 5 giải đấu hàng đầu trên UEFA Rankings (tính đến hết mùa 2009-10):

STT Quốc gia        Điểm                        Quyền lợi
1      Anh                 69.78      4 suất Champions League, 3 suất Europa League
2      Tây Ban Nha 66.11      4 suất Champions League, 3 suất Europa League
3      Đức                 56.02      4 suất Champions League, 3 suất Europa League
4      Italia                51.40      3 suất Champions League, 3 suất Europa League
5      Pháp               44.67      3 suất Champions League, 3 suất Europa League

Bảng xếp hạng cuối mùa 2010-2011 sẽ quyết định việc phân bổ vé cho mùa 2012-2013.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm