(TT&VH) - Không còn hy vọng đua tranh chức vô địch hay các suất dự đấu trường châu Âu ở Bundesliga, Bremen quyết tâm dồn toàn bộ sức lực cho hai mặt trận Cúp UEFA và Cúp quốc gia. Chiến thắng trước Hannover ở trận derby miền Bắc nước Đức sẽ là màn khởi động cần thiết cho thầy trò Thomas Schaaf trước cuộc đón tiếp Udinese vào giữa tuần sau.

Sau khi loại ứng viên số một AC Milan ở vòng 1/8, Bremen lại phải đối đầu với một đại diện đến từ Serie A, lần này là Udinese ở tứ kết. Việc đội bóng Italia duy nhất còn lại ở đấu trường châu Âu loại được đương kim vô địch Cúp UEFA Zenit St. Petersburg đủ thấy đây không phải là một đối thủ dễ chơi. Chính vì thế, Bremen cần phải đạt được trạng thái tốt nhất, cả về thể lực lẫn tinh thần, trước trận lượt đi tại Weser vào giữ tuần sau. Điều đó buộc thầy trò Schaaf phải chinh phục được cả hai mục tiêu trong trận derby miền Bắc với Hannover: Chiến thắng với tổn hao sức lực thấp nhất.
Hiện tại, đội bóng của HLV Dieter Hecking vẫn đang phải sống trong nỗi lo bị rớt hạng khi chỉ có nhiều hơn bốn điểm so với đội xếp thứ ba từ dưới lên là Gladbach – vị trí phải đá play-off với đội xếp thứ ba từ trên xuống ở giải hạng Nhì để giành quyền dự Bundesliga mùa tới. Trong giai đoạn lượt về, ngoài hai chiến thắng hiếm hoi (nhưng đều gây sốc) trước Schalke và Leverkusen với cùng tỷ số 1-0, Hannover chỉ biết đến hòa (3) và thua (3). Thành tích đó khiến họ ngày càng trôi gần hơn về khu vực nguy hiểm trong hoàn cảnh các đội ở cuối bảng liên tục vươn lên đầy mạnh mẽ.
Ngoại trừ sự vắng mặt của tiền vệ Daniel Jensen vì chấn thương gân Achilles, Bremen có đội hình tương đối đầy đủ và lành lặn. Nhiệm vụ rõ ràng của các học trò Schaaf ở Weser trong đêm nay là phải thắng Hannover mà không để lại bất kỳ hậu quả nào về mặt lực lượng. Chiến thắng trong một trận derby bao giờ cũng mang lại hiệu ức tích cực đặc biệt về mặt tinh thần, và nếu nó diễn ra trong một hoàn cảnh thuận lợi, với tổn hao sức lực ít nhất, Bremen sẽ có màn khởi động hoàn hảo cho cuộc chiến với Udinese ở Cúp UEFA.
Dự đoán: 2-0
|
Các trận còn lại: Đi tìm sự sống
Vẫn chôn chân ở cuối bảng xếp hạng và ngày càng bị các đối thủ bỏ lại xa hơn ở phía sau, cánh cửa trụ hạng của Karlsruher dần khép lại. Trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Gladbach vào đêm nay được xem là cơ hội cuối cùng để Karlsruher tìm sự sống cho chính mình ở mùa giải này. Ngay cả khi thắng Gladbach thì điều đó cũng không hẳn đã là tấm lệnh bài đảm bảo cho Karlsruher được thoát chết. Nhưng ít ra, ba điểm thu được trên sân nhà Wildpark cũng sẽ mang lại chút hy vọng trụ hạng mong manh cho đội quân của Edmund Becker. Họ vừa trải qua chuỗi năm trận thua, trong đó có bốn trận kết thúc với tỷ số 0-1, nâng tổng số lần thất bại ở mùa giải này lên con số 18, nhiều nhất ở Bundesliga. Với việc chỉ giành được 17 điểm qua 25 trận, “hiện tượng” của mùa giải trước đã nhanh chóng trở lại với bản chất của một tân binh trong cái vỏ bọc cựu binh. Đương kim vô địch giải hạng Nhì Gladbach sớm được nếm trải sự khắc nghiệt của Bundesliga dù đã không mấy xa lạ với đấu trường này. Khác với Karlsruher, mùa trước vừa trở lại Bundesliga sau 13 năm vắng bóng, Gladbach đi lại giữa hạng Nhất và hạng Nhì như con thoi. Cú nước rút ngoạn mục ở giai đoạn lượt về, giành 11 điểm trong năm 2009, đã giúp Gladbach thoát khỏi vị trí đội số ở lượt đi, trao lại cho chính Kalsruher. Đáng tiếc, ở vòng đấu vừa qua Gladbach lại để thua ngay trên sân nhà trước Bochum, đội bóng cũng đang chạy trối chết để tránh lưỡi hái tử thần. Dự đoán:
Karlsruher – Gladbach (0-2)*0-1 Cologne – Leverkusen (0-2)1-1 * trong ngoặc là tỷ số lượt đi |
Hà Minh Chi