Buffon đã đúng khi mà bản thân anh và Italia đã trở thành nạn nhân của thứ sức mạnh mang tên Brazil. Chỉ vòng 8 phút, mành lưới của Buffon đã rung lên đến 3 lần. Nếu Buffon không xuất sắc cứu thua ở nhiều tình huống khác, nếu xà ngang và cột dọc không góp tay giúp đỡ, nếu Brazil vẫn còn khát khao ghi bàn ở hiệp 2... Italia đã rời sân đấu Loftus Versfeld với thất bại có lẽ là tồi tệ nhất trong lịch sử.
Nếu như Italia không còn giữ chút sức mạnh nào từng làm nên nhà VĐTG thì Brazil đã chơi thứ bóng đá tiến rất gần đến sự hoàn hảo. Hàng thủ chắc chắn và tỉnh táo bất chấp Dunga đã thay đổi 3/4 vị trí so với trận đầu tiên gặp Ai Cập. Tuyến giữa với những tiền vệ không được đánh giá quá cao như Gilberto Silva, Melo hay Ramires phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng có lẽ, khi nhắc đến Brazil, hàng công mới là ưu tiên hàng đầu. Và trong một đêm thăng hoa, bộ ba Kaka - Fabiano - Robinho đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với hàng thủ Italia và thủ môn Buffon.

Tại sao Dunga nhất quyết không gọi trở lại "Người ngoài hành tinh" Ronaldo khi mà anh đã ghi bàn liên tiếp ở CLB mới Corinthians? Tại sao Dunga bỏ rơi một siêu sao từng 2 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chỉ mới ở tuổi 29 - Ronaldinho? Tại sao Dunga một lần bỏ rơi Adriano, bất chấp anh đã tìm lại sự bình yên của "tâm hồn" và bản năng ghi bàn khi trở về Brazil? Dunga không hề phủ nhận sạch trơn những con người đã đến World Cup 2006 với tên tuổi và rời giải đấu lớn nhất hành tinh bằng thất bại ê chề. Lời giải đáp cho hàng loạt câu hỏi trên: với phong độ và khả năng hiện tại, họ không xứng đáng đứng trên một hàng công đang có bộ ba nguyên tử Kaka - Fabiano - Robinho.
Brazil của Dunga đã lần lượt vượt mặt Argentina, Paraguay để chiếm ngôi đầu ở vòng loại World Cup 2010 nhờ sự tỏa sáng của bộ ba ấy. Họ thi đấu ăn ý, gắn kết và hiệu quả khi cùng đứng trên sân cỏ. Khi một người không thể ra sân vì chấn thương, sức mạnh tấn công của Brazil trở nên yếu ớt và Dunga lập tức trở thành đối tượng của những lời chỉ trích cay nghiệt.
Ở Confederations Cup 2009, Dunga đã gặp may khi bộ ba ấy không bị hành hạ bởi virus chấn thương. Và khi họ cùng đứng trên sân, hàng thủ đối phương khó có thể bình yên, dù cả ba siêu sao ấy có cùng đạt phong độ tốt hay không. Trận ra quân gặp Ai Cập, Robinho thi đấu mờ nhạt nhưng sự bùng nổ của Kaka và Fabiano đã mang lại chiến thắng 4-3 cho Brazil. Đến trận gặp Mỹ, khi Fabiano im tiếng thì Robinho và Kaka thăng hoa. Đến rạng sáng qua, cả ba cùng lên tiếng và việc Italia sụp đổ không hề là chuyện lạ.
Mỗi lần Kaka có bóng, triển khai một đợt tấn công, hàng thủ Italia lập tức chao đảo. Khi Robinho múa đôi chân, hàng thủ nổi tiếng thế giới về sự vững chắc liền rối loạn. Và mỗi lần Fabiano vung chân sút, đó là một bàn thắng. Trong chiến thắng 3-0 trước Italia, Fabiano đã lập cú đúp trong khi đường chuyền của Robinho khiến hậu vệ Dossena không còn cách nào khác là... đá phản lưới nhà. Sự phối hợp ăn ý và tuyệt hảo giữa bộ ba này được thể hiện rõ nét nhất qua bàn nâng tỷ số lên 2-0. Fabiano là người khởi nguồn, chuyền bóng cho Kaka ở trung lộ. Sau pha bật tường với Robinho, Kaka chuyền ngang từ cánh trái, Robinho làm động tác giả để loại bỏ sự cản phá của De Rossi và Fabiano đã có mặt đúng lúc để chích mũi giày đánh bại thủ môn Buffon. Ở tình huống phối hợp và ghi bàn của bộ ba ấy, hàng thủ Italia gần như bất lực.
Khó kỳ vọng chủ nhà Nam Phi có thể chặn đứng bộ ba ấy. Nhưng có lẽ, người Brazil đang sớm nghĩ về trận CK với Tây Ban Nha, đội bóng sở hữu kỷ lục 35 trận bất bại và vượt qua vòng bảng mà không thủng bàn nào. Nếu bộ ba Kaka - Fabiano - Robinho không thể hạ gục Tây Ban Nha thì có lẽ những đội bóng khác đều "bó tay".
|
Fabiano sánh ngang... Pele Dưới triều đại Dunga, Fabiano đã đá tổng cộng 17 trận và thành tích ghi bàn của anh là cực kỳ đáng nể: 14 bàn. Với hiệu suất 0,82 bàn/trận, Fabiano có thể sánh ngang với Pele (0,83 bàn/trận), hơn hẳn những Ronaldo (0,64 bàn/trận) hay Romario (0,76 bàn/trận). Với 17 bàn, trong đội hình Brazil hiện tại, Fabiano chỉ kém Robinho. Nhưng Robinho ấy đã đá 42/43 trận dưới thời Dunga. Trong năm 2009 này, Fabiano đã đá 6 trận cho ĐT Brazil và anh ghi đến 6 bàn. Tại Confed Cup 2009, anh hiện cùng Villa và Torres dẫn đầu danh sách ghi bàn (cùng 3 bàn). |