Brazil: Tiếp tục 'thảm họa' Hulk?

30/06/2013 14:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - 75, 78, 76 và 64, đó là thời điểm (tính bằng phút) mà Hulk bị rút khỏi sân trong 4 trận đấu của Brazil.

Hulk đã gây thất vọng ở Confed Cup năm nay.

Nếu như việc cầu thủ mang áo số 19 rời sân trong 3 trận đầu tiên gặp Nhật Bản, Mexico và Italia khi đang dẫn bàn có thể được lý giải rằng Felipe Scolari muốn giữ sức cho các trụ cột thì trận đấu bán kết gặp Uruguay đã chỉ ra bản chất thật sự.

"Người khổng lồ" là gánh nặng

Hulk là gánh nặng với Brazil và khi anh được thay thế bằng Bernard, “vàng xanh” đã lập tức chơi khởi sắc hơn, mềm mại hơn và đám đông trên khán đài Mineirao bắt đầu reo hò. Selecao sau đó đã có được bàn thắng quyết định.

Cần phải hiểu và thông cảm cho Scolari. Không thể trách móc ông mãi vì thứ sản phẩm Selecao kém sức sống và kém lãng mạn, bởi trong tay HLV 64 tuổi thiếu nguyên liệu để xây dựng một đội bóng hàng đầu thế giới. Ông không có một cầu thủ đủ chất lượng và đủ đẳng cấp để hoàn thành xuất sắc vai trò “số 10” như Ronaldinho năm xưa. Ông cũng chẳng có những “số 9” săn bàn hàng loạt như Ronaldo hay Rivaldo, những người hùng trong chức vô địch thế giới gần nhất.

Một trở ngại lớn khác với Scolari: Ông không phải là người được chọn từ đầu để xây dựng chiến lược cho World Cup 2014 mà chỉ là giải pháp chữa cháy khi con đường của Mano Menezes đứt gánh giữa chừng. Thực tế là Scolari chỉ có 18 tháng chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup quan trọng nhất trong lịch sử. Ngay cả những người trong cuộc cũng tỏ ra lo ngại, như tiền vệ Lucas Moura từng phát biểu vào đầu năm nay: “Brazil đứng sau những đội bóng khác bởi chúng tôi thiếu sự hòa hợp sau khi thay HLV”.

Nói như thế để thấy rằng Scolari ít nhất đã có công khi xây dựng thành công một đội bóng gắn kết, như mô tả của ông là “một tập thể thống nhất cùng nhìn về một hướng”. Nói theo cách của báo chí xứ Samba thì đội tuyển Brazil hiện nay là “Familia Scolari”, một gia đình của Scolari.

Không có nhiều thời gian để thử nghiệm nên việc Scolari duy trì một bộ khung cố định sau khi cảm thấy ổn là lựa chọn dễ hiểu, nhất là với một người cầu toàn và bảo thủ như ông. Scolari gần như đã giữ nguyên đội hình xuất phát trong cả 4 trận tại Confed Cup 2013. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất là Paulinho, cầu thủ không đủ thể lực cho trận đấu với Italia và được thay thế bằng Hernanes. Paulinho sau đó trở lại ở bán kết và ghi bàn quyết định loại Uruguay.

Các cầu thủ nhìn chung đều đồng tình với quyết định “đóng khung” đội hình của HLV, chẳng hạn đội trưởng Thiago Silva quả quyết: “Sẽ không có nhiều thay đổi từ nay cho tới World Cup”. Brazil đã chơi khá ổn tại Confed Cup lần này, ít nhất là tốt hơn nhiều so với Confed Cup 2001, giải đấu mà Selecao thua toàn diện và Scolari suýt phải ra đi. Nhưng như thế không có nghĩa là đội hình “vàng xanh” không có lỗ hổng, tiêu biểu là vị trí của Hulk.

Đã đến lúc thay đổi

Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Scolari, Oscar đã bị đặt vào vị trí hoàn toàn xa lạ. Chàng trai trẻ ấy chơi lùi sâu và đôi khi giống như tiền vệ phòng ngự thứ ba. Thật ngạc nhiên khi chàng nghệ sĩ Oscar chính là người phạm lỗi nhiều nhất trong đội hình Brazil. Oscar chấp nhận hi sinh để các đàn anh Neymar, Hulk chơi tự do và hỗ trợ Fred. Neymar đã thành công, anh là người chơi hay nhất trong đội hình “vàng xanh” với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Nhưng Hulk lại là nỗi thất vọng triền miên.

Hulk chưa ghi được bàn thắng nào và cũng chẳng có nổi một đường chuyền thành bàn. Không những thế, tỷ lệ chuyền hỏng của anh cao nhất đội.

Dù bảo thủ nhưng Scolari sẽ phải thay đổi. Hulk có thể được thay bằng Bernard, Hernanes, hai tiền vệ trẻ trung đã thể hiện rất tốt trong những phút ra sân ít ỏi. Hoặc là Lucas Moura, lựa chọn của phần đông khán giả xứ Samba. Moura từng khiến Alba bở hơi tai trong mùa bóng vừa qua, Scolari liệu có quan tâm đến chi tiết ấy?

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm