Bắt đầu triều đại van Gaal 2.0: Khi Hà Lan khan hiếm tài năng

15/08/2012 11:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trở lại băng ghế huấn luyện đội tuyển Hà Lan sau đúng một thập kỷ, ông Louis van Gaal có nhiệm vụ giúp đội bóng vượt qua nỗi thất vọng mang tên EURO 2012. Triều đại mới của người cũ van Gaal, được bắt đầu vào đêm nay bằng cuộc đọ sức lần thứ 125 với Bỉ, người anh em láng giềng ở vùng đất thấp Benelux, sẽ phải trình làng một bộ mặt tươi mới trước khi bước vào vòng loại World Cup 2014 sau đây 3 tuần.

2 năm sau, các trụ cột đã quá già

Không ai có thể thay đổi được hoàn toàn một đội bóng trong ngày một ngày hai nhưng cái đích hướng đến của một đội tuyển hàng đầu thế giới như Hà Lan chắc chắn phải là chức vô địch World Cup. Vấn đề là nếu vượt qua vòng loại, góp mặt ở Brazil, các trụ cột hiện tại của đội tuyển Hà Lan lại quá già. Xét trên từng tuyến, hàng công với Klaas-Jan Huntelaar, Robin van Persie và Arjen Robben lúc ấy sẽ 30, 31 tuổi. Ở hàng tiền vệ, bộ ba Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart cũng ở tầm tuổi đó. Ở hàng phòng ngự, trên thực tế nhiều năm nay là tuyến yếu nhất của “Cơn lốc màu Da cam”, bên cạnh Joris Mathijsen năm nay đã 32 tuổi và có lẽ chỉ có thể góp sức cho Oranje trong chiến dịch vòng loại là John Heitinga dù trẻ hơn người đàn anh tới 4 tuổi nhưng đã chậm chạp trong xoay xở.


Ai là sẽ là người thay thế những cầu thủ này - Ảnh : Getty

Đó là lý do mà lần này ông Van Gaal triệu tập tới 6 cầu thủ trẻ háo hức được ra mắt trong màu áo Da cam, trong đó đáng lưu ý ở chỗ có tới 4 người là hậu vệ. Trong 4 hậu vệ trẻ này, lại có tới 3 trung vệ (Nick Viergever, Bruno Martins Indi và Stefan de Vrij). Cả 6 tân binh chưa quá 23 tuổi này đều có tiềm năng thực sự.

Trung vệ De Vrij dù mới 20 tuổi nhưng ngoài năng lực chuyên môn còn có tư chất thủ lĩnh, vừa được huấn luyện viên Ronald Koeman chọn làm đội trưởng Feyenoord. Trung phong Dost thì chính là chân sút số 1 ở giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) mùa trước. Trẻ nhất trong nhóm này là tiền vệ Adam Maher. Cầu thủ 19 tuổi này từng được ông Bert van Marwijk đưa vào danh sách sơ loại dự EURO 2012 vừa rồi (được khoác áo Da cam ra mắt không chính thức trong trận giao hữu với Bayern Munich). Ngoài ra, có thể tính thêm tiền đạo cánh Luciano Narsingh, chân chuyền số 1 Eredivisie mùa trước nhưng không được thi đấu phút nào ở vòng chung kết EURO 2012.

Lỗ hổng thế hệ

Tuy nhiên, khả năng trưởng thành và từng bước thay thế các đàn anh của thế hệ kế cận này cũng vẫn là một dấu hỏi. Ở độ tuổi mà Robben, van der Vaart, Sneijder đã bắt đầu toả sáng và thu hút được sự chú ý của các câu lạc bộ lớn ở khắp châu Âu, nhóm tân binh nhắc ở trên hầu hết chưa gây được nhiều tiếng tăm ngoài biên giới Hà Lan.


Louis van Gaal sẽ còn rất nhiều việc phải làm với ĐT Hà Lan - Ảnh : Getty

Từ trước đến giờ, các tài năng trẻ của Hà Lan luôn tràn ngập và người Hà Lan chẳng phải lo lắng về những điều đại loại như “lỗ hổng thế hệ”. Nhưng những năm gần đây, lò đào tạo trẻ của các câu lạc bộ Hà Lan có xu hướng đưa về các cầu thủ các cầu thủ Nam Mỹ và châu Phi, thậm chí đội 1 của các đội bóng còn trọng dụng các cầu thủ lớn tuổi đến từ các giải Tây Ban Nha, Anh... khiến các cầu thủ trẻ bản xứ ít có đất dụng võ. Chỉ khoảng 2,3 mùa bóng gần đây, các cầu thủ trẻ xứ sở hoa tuy-líp mới dần được tạo điều kiện trở lại, đặc biệt là ở Ajax dưới thời HLV Frank de Boer và Feyenoord hiện đang do cựu hậu vệ huyền thoại Ronald Koeman dẫn dắt. Đáng khích lệ đối với họ, đây cũng chính là đội vô địch và á quân Eredivisie mùa vừa qua.

Một tín hiệu tích cực: con mắt nhìn người và tài phát hiện tài năng trẻ của ông van Gaal là cực tốt. Không kể giai đoạn bùng phát tài năng trẻ ở Ajax, khi sang Barcelona, dù bị chỉ trích vì chính sách “Hà Lan hoá câu lạc bộ xứ Catalunya”, ông chính là người đưa Carles Puyol và Xavi lên đội một và sau đó đáng chú ý hơn cả, chắc hẳn ít culé còn nhớ, chính ông là người đã kiên quyết gạt Juan Roman Riquelme, hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng lúc đó mà ban lãnh đạo Barca tốn công tốn của mua về, ra ghế dự bị để lấy chỗ cho cầu thủ trẻ có tên Andrés Iniesta đá chính. Rồi cách đây chưa lâu, tại Bayern Munich, van Gaal tin vào sự trưởng thành vượt bậc của Thomas Mueller và Holger Badstuber, những người sau đó thành trụ cột của đội tuyển Đức.

Với van Gaal, các cổ động viên trung thành của “Cơn lốc màu Da cam” có thể tin tưởng rằng: Tương lai của Oranje có màu sáng tươi.

Minh Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm