Ghi nhanh: 'Khi cần, chúng tôi chấp nhận Brazil đá rắn'

06/07/2014 11:06 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng nghĩ rằng người Brazil luôn yêu cầu đội bóng của mình luôn phải giành chiến thắng bằng thứ bóng đá tấn công, đẹp mắt, lịch lãm.

Hiệp 1 trước Colombia, Brazil tấn công ào ạt và vươn lên dẫn trước. Ông bạn Rafael mà tôi làm quen tại một quán bar ở Brasilia vui sướng ra mặt. Ông tự hào lắm, luôn miệng nói với tôi: “Phải đá thế chứ!”.

Hiệp 2, thế trận cân bằng hơn. Brazil chủ động rút về phòng ngự chủ động, nhất là sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Luiz. Một số cầu thủ Brazil còn vào bóng rất rắn, nhất là khi James Rodriguez có bóng. Trước đó, trong trận gặp Chile ở vòng 1/8, Brazil cũng đá rất rắn, thậm chí bị nhiều báo phương Tây chỉ trích là bạo lực. Họ không phải nhận thẻ đỏ nào một phần vì trọng tài nể sợ chủ nhà.

Tôi hỏi ông Rafael có thấy khó chịu với cách đá này của Brazil không, ông lắc đầu: “Colombia đâu có yếu. Rất mạnh là đằng khác. Khi cần, cứ đá rắn. Cái cậu James xuất sắc thật, phải đá thế mới ngăn chặn được anh ta”.

Rốt cuộc, chiến thắng vẫn là tất cả. Brazil 5 lần vô địch thế giới không phải vì họ luôn chơi đẹp. Mà vì họ có nhiều cách để giành lấy chiến thắng. Một ngày đẹp trời, họ vùi dập đối phương bằng thứ bóng đá samba đúng nghĩa. Nhưng khi gặp đối thủ mạnh, họ sẵn sàng đá tinh quái, đá thực dụng. Bóng đá hiện đại đã thay đổi quá nhiều so với mấy chục năm về trước và người Brazil thừa hiểu họ không thể khi nào cũng luôn đòi hỏi samba.

Một số phân tích chỉ ra rằng Brazil bị ảnh hưởng bởi triết lý của Italy. Có đến 30 triệu người Brazil là gốc Italy. Người dân ở đây rất thích xem Serie A, bên cạnh Liga. Cho nên phong cách chơi bóng của họ, tư duy của họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Khi đẹp, Brazil đẹp hơn mọi đội bóng khác, như thế hệ của Zico năm 1982. Nhưng khi cần thực dụng, họ thực dụng hơn cả người Italy, như World Cup 1994 của thế hệ Romario, Bebeto.

Cầu thủ Brazil nổi tiếng đá đẹp, giỏi tấn công. Nhưng về đội quái, tinh ranh, họ chẳng kém ai. David Luiz, Maicon hay Neymar là những cầu thủ như thế.

Trận thắng Colombia đã lột tả được phong cách, triết lý của người Brazil. Mỗi hiệp một cách tiếp cận. Colombia gần như không có cơ hội chơi bóng, dù là khi bị tấn công, hay là khi tấn công chủ động.

Trận bán kết với Đức tới đây, khi vắng Neymar và Thiago Silva, càng đừng nên kỳ vọng Brazil của Scolari đá đẹp. Có thể đó là Brazil xấu xí nhất ở giải năm nay.

Nhưng với người Brazil thì chẳng sao.

ĐỨC LỘC (Từ Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm