Fred lập cú đúp: Brazil không chỉ có Neymar

24/06/2013 10:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận liên tiếp tịt ngòi, tiền đạo Fred của Brazil vừa thông nòng với cú đúp vào lưới Italia.

Dưới thời Scolari, Fred đã ghi được 6 bàn như Neymar.

Hai bàn thắng của Fred cũng giúp Brazil giành ngôi đầu bảng A, qua đó nhiều khả năng tránh được Tây Ban Nha ở bán kết.

Lột xác dưới thời Scolari

Dưới triều đại của huấn luyện viên Felipe Scolari, Fred đã lột xác hoàn toàn, nổi lên như trung phong số 1 của Brazil. Trong 6 năm thi đấu cho “Selecao” từ 2006 đến 2012 (13 trận), Fred chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn, chủ yếu vào lưới những đối thủ hạng trung như Australia, Romania hay Paraguay. Nhưng từ khi ông Scolari dẫn dắt Brazil hồi tháng 2/2013, Fred đã ghi tới 6 bàn chỉ sau 8 lần ra sân, bằng thành tích của Neymar dù đá ít hơn 2 trận. Những pha lập công của Fred cũng đều được ghi trước những đối thủ mạnh như Italia, Anh hay Nga chứ không phải trút vào lưới Tahiti.

Điểm đặc biệt của Fred là sở hữu khả năng săn bàn đa dạng. Chân sút này có thể dứt điểm tốt bằng cả 2 chân, giỏi đánh đầu, đá phạt lẫn… sút penalty. Năm ngoái, tại giải Brasileiro, Fred đã ghi 9 bàn bằng chân phải, 3 bằng chân trái, 3 từ đánh đầu và 4 từ đá penalty. Sự toàn năng này giúp Fred có thể ghi bàn trong mọi tình huống, vị trí cũng như giúp huấn luyện viên tổ chức được nhiều phương án tấn công đa dạng, từ ban bật, phản công tới lật cánh đánh đầu. Hiện Brazi sở hữu nhiều vệ tinh xuất sắc như Neymar, Oscar hay Lucas nên rất cần một trung phong toàn diện như Fred.

Ngay cả trong những trận tịt ngòi, dấu ấn của Fred vẫn rất đáng kể. Với thể lực dồi dào, tiền đạo này càn quét hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. Không ít lần Fred kiêm luôn cả vai trò của nhạc trưởng, dọn cỗ cho đồng đội. Như ở trận mở màn Confederations Cup 2013 với Nhật Bản, chính Fred là người nhả bóng cho Neymar mở tỷ số. Tại giải đấu lần này, Fred đã có 4 pha bóng thuận lợi cho các đồng đội, chỉ kém người đứng đầu Neymar một đường chuyền. "Một tiền đạo cắm phải biết ghi bàn. Nếu không, chí ít là kiến tạo cho đồng đội", Fred chia sẻ sau trận đấu với Italia.

Từ công nhân thành công thần

Ngoài tài săn bàn, một điểm cộng khác của Fred là sự đóng góp tích cực cho hệ thống phòng ngự. Tiền đạo 29 tuổi thường xuyên đóng vai trò “hậu vệ cắm”, tranh cướp bóng ngay bên phần sân đối phương. Tại Confederations Cup 2013, không tính các cầu thủ phòng ngự, Fred là người có nhiều pha can thiệp nhất (4 lần). Có những tình huống Fred còn lao vào cản phá những pha dứt điểm của đối phương không khác các hậu vệ chuyên nghiệp. Chính sự xông xáo này đã giúp Brazil thường xuyên kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ và từng có 3 trận liên tiếp không thủng lưới trước Pháp, Nhật và Mexico.

Mẫu cầu thủ “công nhân” như Fred luôn được HLV Scolari yêu thích. Nền tảng cho thành công của Brazil ở World Cup 2002 chính là cặp “máy quét” Gilberto Silva và Kleberson. Trong “phiên bản 2.0”, ông Scolari còn đẩy sự thực dụng lên một bậc khi yêu cầu mọi cầu thủ, kể cả ngôi sao như Neymar, cũng phải tham gia nhiệm vụ phòng ngự. Điều này đã giúp Fred trở thành lựa chọn số 1 trên hàng công dù xét về khả năng ghi bàn, chưa chắc đã sánh được với Alexandro Pato, Leandro Damiao hay kể cả Jo, người vừa ghi 2 bàn chỉ sau 17 phút ra sân tại Confederations Cup 2013.

Những tín đồ của bóng đá đẹp không dễ dàng chấp nhận việc trao suất đá chính cho một cầu thủ thi đấu chân phương như Fred. Thời gian qua, khi Fred tịt ngòi, đã có một làn sóng đòi ông Scolari phải thay đổi. Tuy nhiên, HLV Scolari đã giữ vững lập trưởng bởi có triết lý riêng và cần có những gương mặt phù hợp. Còn nhớ tại World Cup 2002, dù bị hàng triệu người hâm mộ lẫn cả Tổng thống Brazil gây sức ép, ông Scolari vẫn kiên quyết loại chân sút Romario. Niềm tin của ông “Big Phil” đã được đền đáp khi Fred lập cú đúp, giúp Brazil vào bán kết. Nếu vẫn duy trì được phong độ như hiện nay, chắc chắn Fred sẽ là trụ cột không thể thay thế của Brazil tại World Cup 2014.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Fred: HLV Scolari luôn tin tưởng tôi

Trả lời kênh Sportv, Fred hồ hởi: "Gần đây tôi đã bị chỉ trích dữ dội. Có vài ý kiến mang tính xây dựng, một vài không dễ nghe chút nào nhưng HLV Scolari vẫn luôn tin tưởng tôi. Ông ấy nói ngay từ đầu rằng luôn đã theo sát quá trình tập luyện mỗi ngày của tôi". "Quả thực tôi đã rất bực bội với việc tịt ngòi nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực tập luyện và cuối cùng, đã được đền đáp xứng đáng", Fred chia sẻ. Trước vòng bán kết, Fred tỏ ra rất háo hức: "Tôi yêu các trận đấu quan trọng. Càng quyết định, càng thích. Với tình yêu của người hâm mộ, sự cổ vũ của gia đình, chúng tôi cảm thấy rất đặc biệt và sẽ cố gắng gấp bội trong hành trình sắp tới".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm