Brazil: Đây là Selecao, không phải Olympic

03/08/2012 13:01 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Chỉ cần thêm một hậu vệ phải đẳng cấp, Brazil đã có thể tự hào rằng họ mang hẳn ĐTQG “xịn” tới London thay vì phải gắn cái mác đội Olympic. Bên cạnh mục tiêu giành HCV lần đầu tiên trong lịch sự, thế vận hội 2012 cũng là cơ hội để thày trò HLV Mano Menezes cọ xát và tập dượt cho World Cup 2014, giải đấu được tổ chức tại chính Brazil.



Brazil khẳng định sức mạnh

Những “Selecao” đích thực

Không quá khó, Olympic Brazil tiếp tục khẳng định sức mạnh trước đối thủ yếu New Zealand. Vẫn là 3 bàn thắng, sự khác biệt duy nhất so với 2 chiến thắng trước Ai Cập (3-2) và Belarus (3-1) chỉ là số bàn thua. Qua từng trận đấu, hàng thủ của họ đã được thắt chặt kỉ luật và hạn chế tối đa những sai lầm. Ngay cả khi chơi thiếu người (Sandro bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 76), họ vẫn chơi quá tốt trước New Zealand. 3 trận thắng tuyệt đối, điều này không quá bất ngờ với một đội bóng đẳng cấp như Brazil. Trong bối cảnh ứng viên lớn nhất là Olympic Tây Ban Nha đã sớm bị loại, các vũ công Samba đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành HCV Olympic nếu như họ tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại.

Điểm nổi bật nhất của Olympic Brazil chính là lối chơi và tính hiệu quả trong các ý tưởng chiến thuật mà HLV Mano Menezes đề ra với sự mượt mà trong lối chơi, điều này có thể dễ dàng nhận ra qua 3 trận đấu ở vòng bảng. Sự uyển chuyển trong từng đợt lên bóng, sự nhịp nhàng trong di chuyển của mọi vị trí để tìm ra phương án tấn công tốt nhất, Olympic Brazil cho thấy họ chơi bóng không khác gì lứa đàn anh ở ĐTQG, nghĩa là đẹp nhưng vẫn đảm bảo sự hiệu quả cao nhất có thể.

Thực ra, nếu gọi đội Olympic Brazil hiện nay là chính ĐTQG của họ cũng không phải là quá đáng. Để phục vụ cho tham vọng giành HCV Olympic, Liên đoàn bóng đá Brazil đã giao trọng trách cho Mano Menezes, bất chấp việc nhà cầm quân này cũng đang là người dẫn dắt ĐTQG Brazil. Không ngần ngại, Menezes đã bổ sung tối đa 3 cầu thủ ngoài độ tuổi Olympic là Thiago Silva, Marcelo và Hulk. Đây đều là 3 con át chủ bài của ĐTQG và họ được coi là sự tăng cường đáng kể cho sức mạnh của đội bóng. Ngoài ra, với những sao trẻ đang vào độ "chín sớm" như Neymar, Oscar, Ganso, Sandro hay Damiao, những người sẽ là nòng cốt ở World Cup 2014, có thể khẳng định đây là một ĐTQG thu nhỏ của Brazil.

Đã sẵn sàng cho World Cup

Brazil đã 5 lần vô địch thế giới nhưng ở sân chơi Olympic, họ chưa một lần đăng quang, dù đã có 3 lần lọt đến trận chung kết. Đó cũng là một phần lý do vì sao họ đặt tham vọng phải bước lên bục cao nhất ở London 2012. Nói như vậy không có nghĩa đội trẻ của Brazil mang áp lực buộc phải giành ngôi vô địch bởi cái đích cuối cùng của họ chính là sự cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm phục vụ cho tương lai 2 năm nữa, khi World Cup chính thức khởi tranh.

Kể từ khi Menezes được chọn thay cho Carlos Dunga, nhà cầm quân này đã mạnh dạn làm một cuộc cách mạng nhân sự rộng khắp ở cả 3 tuyến. Lần tập trung gần đây nhất, trong danh sách sơ bộ được triệu tập gọi nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển vào ngày 15/8, đội bóng xứ Samba chỉ có 7 trong tổng số 24 cầu thủ trên 23 tuổi. Số còn lại đều là những cái tên còn rất trẻ (dao động từ 19 đến 23 tuổi). Thậm chí, nếu nhìn vào danh sách dự Olympic 2012 này có thể nhận thấy Brazil chỉ còn thiếu Daniel Alves, người giữ vị trí hậu vệ cánh phải, là đủ cho bộ khung chính thức của ĐTQG.

Do không phải dự vòng loại World Cup 2014 nên Olympic London có thể coi là cơ hội tốt nhất để các học trò của Menezes có thể cọ xát ở một đấu trường chính thức có mức chuyên môn vừa phải bởi từ nay cho đến khi giải đấu lớn nhất của thế giới diễn ra, họ cũng chỉ có những trận giao hữu để trau dồi thêm kinh nghiệm.  Hai năm nữa, khi Neymar, Oscar 22 tuổi,  Pato, Ganso bước sang tuổi 24, đây sẽ là những ngôi sao được kì vọng nhất của xứ Samba. Cùng với những cựu binh như Thiago Silva, David Luiz, Daniel Alves hay Hulk, Brazil sẽ là một tập thể được kết hợp bởi kinh nghiệm của lứa đàn anh và sức trẻ của những ngôi sao mới. Do đó, Olympic 2012 này có thể coi là một bước đệm hoàn hảo cho chiến dịch chinh phục ngai vàng thế giới ở giải đấu được tổ chức trên chính quê hương của họ.

Brazil mất quân ở tứ kết

Phút thứ 76, trong một pha tranh bóng ở trong vòng cấm của Olympic New Zealand, Alex Sandro ở vào thế đuối hơn nên không thể giữ được thăng bằng và đã ngã ra. Trọng tài Bakary Gassama đứng ngay gần đó và ông đã rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ dành cho tiền vệ đang đầu quân cho Porto. Quyết định này đã gây sững sờ cho chính Sandro. Bên ngoài sân, HLV Mano Menezes tức giận ném ngay chai nước ông đang cầm trên tay xuống mặt đất trong khi các cầu thủ Brazil thể hiện sự phản ứng quyết liệt trước quyết định bất ngờ của vị trọng tài người Gambia. Pha quay chậm cho thấy đây không phải là một pha bóng cố tình ngã của Sandro. Đúng là hậu vệ của Olympic New Zealand không phạm lỗi nhưng việc Sandro bị ngã trong tình huống này chỉ là một hành động tất yếu sau khi anh bị đuối trong pha tranh bóng. Hơn nữa, đặt trong bối cảnh Brazil đã dẫn tới 3-0 thì Sandro cũng chẳng cần phải đóng kịch một cách thô thiển đến thế. Dẫu vậy, quyết định cuối cùng vẫn được bảo lưu đồng nghĩa với việc hậu vệ này sẽ không thể có tên ở tứ kết. Mất Sandro có thể coi là một thiệt thòi không nhỏ cho đội bóng của Menezes. Hậu vệ 21 tuổi là con bài chiến thuật bên hành lang cánh trái của Brazil. Khi cần thiết, Sandro cũng thường được Menezes đẩy lên đá như một tiền vệ cánh và anh luôn tỏ ra nguy hiểm với những pha xuống biên tốc độ cao.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm