World Cup 2014: Người Brazil sẽ chống lại Argentina

05/07/2014 21:58 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn)- Mặc dù đã lường trước được rằng các cổ động viên "Quỷ đỏ" từ dãy Alpine xa xôi sẽ bị lọt thỏm trong đám đông hàng chục nghìn cổ động viên Argentina trong trận tứ kết sẽ diễn ra đêm nay (5/7) trên sân vận động Estadio Nacional ở thủ đô Brasilia, nhưng HLV Marc Wilmots và các tuyển thủ Bỉ vẫn tỏ ra rất tự tin khi họ có bên mình một lực lượng ủng hộ hùng hậu - đó là người dân nước chủ nhà.

HLV Marc Wilmots cho biết: "Người dân Brazil tối nay sẽ chỉ mong muốn duy nhất một điều, đó là chúng tôi đánh bại Argentina. Hay nói cách khác, đội tuyển Bỉ có thể "thuê" cả một đám đông cổ vũ tại World Cup mà không tốn một xu".

Được biết hàng nghìn cổ động viên Bỉ đã "lặn lội" đường xa đến Brazil cổ vũ cho đội nhà trong các trận đấu vòng bảng, tuy nhiên vì một số lý do nào đó, con số cổ động viên Bỉ cứ thưa dần trên các khán đài theo từng trận. HLV Wilmots khẳng định: "Chúng tôi tự hào khi nhìn thấy màu cờ của mình trên khán đài sân vận động, dù chỉ số lượng cổ động viên có là hai hay 2.000 người cũng không thành vấn đề. Chúng tôi đã quá quen với môi trường thù địch rồi. Thêm nhiều cổ động viên Bỉ thì càng vui, nhưng nếu không chúng tôi cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cổ động viên nước chủ nhà".

Người dân Brazil vốn xưa nay nổi tiếng là "có hiềm khích nặng nề" với đội bóng cùng khu vực Nam Mỹ - Argentina. Và tất nhiên, tại giải lần này, họ không thể giữ thái độ trung lập khi Argentina đang được xem là đối thủ nặng ký cản bước đến ngôi vương của họ. Hai quốc gia này luôn giữ thái độ thù địch trong bóng đá, với các cuộc tranh cãi không bao giờ dứt để chứng tỏ quốc gia nào mới là người khổng lồ thực sự ở Nam Mỹ. Trước đây, các cuộc thảo luận thường xoay quanh chủ đề "Vua bóng đá" Pele hay "Cậu bé Vàng" Diego Maradona mới là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, và giờ thì nó được tiếp tục với hai siêu sao Neymar Junior và Lionel Messi.


HLV Marc Wilmots trả lời họp báo trước trận gặp Argentina

Trong trận đấu ở vòng 1/8 giữa Argentina và Thụy Sĩ hôm 2/7 vừa qua, rất nhiều cổ động viên nước chủ nhà đã đến sân vận động Arena Corinthians ở thành phố Sao Paulo để la ó và huýt sáo mỗi khi Argentina dẫn bóng và hét "Ole" để cổ vũ mỗi khi Thụy Sĩ thực hiện các đường chuyền.

Mỗi khi các cổ động viên Argentina cùng hòa giọng trong một bài hát để khích lệ tinh thần các tuyển thủ nhà, trong đó họ hướng tới mục tiêu sẽ đoạt chức vô địch tại World Cup lần này, thì đám đông Brazil ngay lập tức phản ứng lại bằng cách hô lên "Pentacampeao" (nghĩa là "5 lần vô địch"), để nhắc nhở "bạn hàng xóm" rằng quốc gia nào mới có thành tích đoạt cúp nhiều lần nhất, trong khi tuyển Argentina mới chỉ đoạt cúp có 2 lần.

Đối với người dân Brazil, Argentina được xem là đối thủ đáng gờm nhất cho trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Maracana vào ngày 13/7 tới, và tất cả các cổ động viên chủ nhà đều mong muốn người láng giềng sẽ bị loại trước đó. Thất bại trước Argentina trong trận chung kết sẽ là "một nỗi nhục nhã không thể tưởng tượng được" đối với người hâm mộ bóng đá Brazil.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm