Đội tuyển Italia: Thắng theo kiểu rợn tóc gáy

21/06/2013 06:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tự dồn mình vào chân tường để rồi từ đó chiến thắng hoặc tệ hơn, thất bại, dường như là một phong cách quen thuộc của những người Thiên thanh. Đêm Recife cũng thế. Italia đã bị dẫn trước 0-2 sau 33 phút thi đấu, dẫn lại 3-2 trước khi bị gỡ hòa 3-3, và trước khi có bàn ấn định thắng lợi ở phút 86 là ba lần bị sút đập cột và xà. Chiến thắng đã ở trong tay, nhưng...


Suýt thua vì thiếu động lực

Đối thủ và cách vượt qua đối thủ quyết định sự phán xét của dư luận? Đối với Italia ở Confederations Cup này thì có lẽ là thế. Nếu Italia-Nhật Bản là một trận đấu đỉnh cao với những đội bóng được xếp ở chiếu trên của thế giới, chẳng hạn như những ứng viên cho chức vô địch World Cup, dư luận vẫn có thể ca ngợi màn trình diễn của những người Thiên thanh, bất chấp cái cách mà họ đã giành thắng lợi như thế nào. Nhưng bởi đội bóng đến từ châu Á bị đánh giá thấp hơn ở cuộc đối đầu ấy, cũng như cái cách mà Italia đã tự buông rơi mình vào thế khó khăn ngay từ khi trái bóng lăn, đội bóng của Prandelli xứng đáng hứng chịu sự chỉ trích của những người hâm mộ.

Điều gì đã xảy ra đêm ấy, khi ngoại trừ quãng thời gian mà Italia lật ngược được thế thua sau 2 bàn dẫn trước để thắng lại 3-2, là một bước tụt lùi lớn lao về mặt tinh thần và chiến thuật so với trận thắng Mexico? Điều gì đã khiến Italia hoàn toàn bị choáng ngợp trước một đối thủ chơi với tinh thần samurai, lăn xả từ đầu, gia tăng áp lực và đẩy cao nhịp độ liên tục, khiến hàng tiền vệ năm người của họ không cầm được bóng, không triển khai được lối chơi và vỡ vụn ra trước hàng thủ của họ? Chắc chắn Italia chơi tồi không phải vì cái nóng và mệt mỏi (người Tây Ban Nha hình như không bao giờ có cách lập luận ấy), cũng không phải vì Italia ở một đẳng cấp thấp hơn đối thủ, mà vì những sai lầm chết người (hai bàn thua đầu tiên có lỗi lớn của De Sciglio và Montolivo), vì một tinh thần thi đấu chủ quan ngay từ đầu, và vì một điều quan trọng, thiếu động lực. Sự bùng nổ trong giận dữ của những cựu binh như Pirlo hay De Rossi (tác giả của một bàn thắng, nhưng đã nhận thẻ vàng và do đó sẽ vắng mặt trận tới với Brazil) và điều chỉnh của Prandelli ở hiệp hai, khi rút Aquilani chơi nhợt nhạt ra ngoài để tung vào sân Giovinco và Marchisio để chuyển sơ đồ thành 4-3-1-2, là câu trả lời của Italia trước một thảm họa đang ập lên đầu họ. Italia đã chiến thắng, nhưng các tifosi không hề muốn họ thắng theo cách ấy.

Con đường sai lầm?

Nhà bình luận nổi tiếng Fabrizio Bocca viết rằng, một khi Italia thoát khỏi thất bại trước một Nhật Bản kiên cường nhưng thiếu may mắn khi đã dẫn điểm trước và sút cột dọc lẫn xà ngang đội Thiên thanh hai lần, thì đó chắc chắn là điều nghiêm trọng. Sơ đồ kiểu pháo đài với năm người ở tuyến giữa cũng không thể ngăn cản Nhật Bản ba lần làm tung lưới họ, không thể giúp Italia thoát khỏi hai quả penalty trong hai trận liên tiếp ở một giải chính thức (điều chưa từng xảy ra) đều do lỗi của hàng thủ. Ông kết luận: Chỉ những đội bóng có khả năng rất khiêm tốn mới phải chơi một tiền đạo cắm trước một đối thủ yếu hơn, và Italia đang đi trên một con đường sai lầm. Bocca có lí, nhưng Prandelli cũng có lí do của riêng mình khi phải áp dụng một sơ đồ chiến thuật mang tính an toàn mà ông không hề thích. Sơ đồ 4-3-3 mà ông yêu thích chưa hề được sử dụng ở giải đấu này, do mang lại quá nhiều rủi ro. Phong độ của cặp trung vệ Barzagli-Chiellini là một vấn đề lớn. Trong khi đó, hàng tiền vệ năm người cũng không đảm bảo che chắn cho họ được, một khi không đạt tình trạng phong độ và thể lực tốt nhất. Chỉ có sự xuất sắc của Buffon, Pirlo, De Rossi và Balotelli là những điểm sáng ít ỏi cho một giải đấu đem đến nhiều nỗi lo cho các tifosi.

Người ta có thể giải thích, rằng các tuyển thủ không đạt phong độ và thể lực tốt do quãng thời gian nghỉ kể từ khi kết thúc Serie A cho đến Confed Cup này là quá dài, nhưng đấy chỉ là ngụy biện (các đội khác có kêu ca thế đâu). Kênh RAI sau trận đã phát đi phát lại hình ảnh này: Khi người Nhật vừa sút tung lưới Ý lần thứ hai ở hiệp 1, Prandelli nổi giận bên đường piste và hò hét các cầu thủ, Diamanti và Astori đứng ngay phía sau đã cười cợt ông HLV của mình. Điều đó cho thấy một phần thái độ chủ quan và buông lỏng của các cầu thủ Thiên thanh kể cả khi họ biết trước, Nhật sẽ chơi quyết tâm thế nào.

Italia đã vào bán kết, và trận đấu với Brazil đêm 26/6 sẽ quyết định ngôi nhất bảng. Thái độ như ở trận gặp Nhật được phép lặp lại. Trừ khi Italia muốn tái đấu với Tây Ban Nha ở vòng tới để trả món nợ thảm bại 0-4 ở Kiev một năm về trước. Nhưng liệu nợ có trả được không, hay lại vay thêm, trong một thất bại nữa?

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm