Brazil: Nhà giàu mới nổi của bóng đá thế giới

05/08/2012 06:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Hai trong số những CLB lớn nhất của Brazil vừa cho ra mắt hai món hàng nhập khẩu danh tiếng vào đầu tháng 7 trong những sự kiện mới nhất cho thấy sức mạnh tài chính đã giúp nền bóng đá thành công nhất thế giới giữ lại những tài năng lớn nhất của mình.

Clarence Seedorf và Diego Forlan đã lần lượt ra mắt Botafogo và Internacional. Với tư cách là những tuyển thủ kỳ cựu của Hà Lan và Uruguay, họ có một quá khứ huy hoàng ở châu Âu và sự có mặt của cả hai ở Brazil là minh chứng hùng hồn cho sự tăng trưởng kinh tế rất nhanh chóng và ổn định tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ.

Các CLB ở Brazil thường chỉ tái ngộ những ngôi sao sáng giá của mình khi họ đã sắp về vườn và không còn được trọng dụng ở châu Âu. Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaucho, Adriano, Luis Fabiano và nhiều người khác về nước trong vài năm trở lại đây. Nhưng cũng có một xu hướng mới ngày càng rõ ràng. Sự giàu có gia tăng của các đội bóng Brazil giúp họ giữ lại những tài năng trẻ giỏi nhất của mình như Neymar, tiền đạo của Santos, không theo chân những người tiền bối vượt Đại Tây Dương, hoặc tới những giải đấu kém cạnh tranh hơn nhiều như Trung Quốc, Mỹ hay Trung Đông.


Seedorf (phải) ra mắt Botafogo - Ảnh Internet

Một đồng real bản địa mạnh và những hợp đồng tài trợ hấp dẫn đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ trẻ Brazil có thể kiếm được số tiền như họ muốn mà không phải chuyển sang châu Âu. Với thêm hơn 30 triệu người Brazil đã bước vào ngưỡng thu nhập trung lưu trong thập kỷ qua, những hãng quảng cáo đầu tư rất mạnh tay vào hoạt động tài trợ và các công ty truyền hình đã tăng gấp đôi số tiền bản quyền trả cho các CLB trong năm 2012.

Từ trước tới giờ, các đội bóng Brazil hiếm khi mua về những cầu thủ ngoại nổi tiếng. Nên sự có mặt của Forlan và Seedorf đánh dấu một quan điểm mới về việc đầu tư vào các ngôi sao của những ông bầu bóng đá nước này. Forlan, 33 tuổi, là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010 ở Nam Phi trong khi Seedorf, 36, từng vô địch Champions League với ba đội bóng khác nhau, Ajax Amsterdam, Real Madrid và AC Milan.

Hơn 30 triệu người Brazil bước vào ngưỡng thu nhập trung lưu, những hãng quảng cáo đầu tư rất mạnh tay vào hoạt động tài trợ và các công ty truyền hình đã tăng gấp đôi số tiền bản quyền trả cho các CLB trong năm 2012

Cả Botafogo và Internacional đều không tiết lộ họ đã chi bao nhiêu tiền cho những hợp đồng mới này. Tuy nhiên, tờ báo thể thao Lance nói Forlan sẽ nhận mức lương 415.000 real (204.000 USD) mỗi tháng, hầu hết từ các nhà tài trợ của đội bóng. Hợp đồng 3 năm của Forlan được coi là đắt giá nhất Brazil hiện giờ, khi Internacional có 100.000 thành viên đăng ký và trả tiền hàng tháng, nhiều hơn cả đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid. Khi tiền đạo người Uruguay tới thành phố miền nam Porto Alegre trong ngày ra mắt, anh đã được 3.000 cổ động viên đón tiếp.

“Sự đón tiếp thật khó tin”, Forlan nói trong cuộc họp báo sau đó. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới sân bay và nhìn thấy tất cả những điều này. Điều này thật mới mẻ với tôi, thật ngoạn mục”. Khi được hỏi tại sao các cầu thủ nước ngoài muốn tới Brazil, Forlan nói bóng đá xứ samba đang ngày càng thống trị các giải khu vực, với việc ba đội Brazil đã giành chiến thắng ở ba kỳ Copa Libertadores gần nhất. Brazil cũng sẽ là chủ nhà cho Cúp liên đoàn 2013 và World Cup 2014, khiến bóng đá càng được chú ý ở đây, Forlan nói.

“Các cầu thủ muốn tới đây”, Forlan nói. Trong khi đó, Botafogo biến cuộc đón tiếp Seedorf thành cả một sự kiện quảng bá trước trận đấu gặp Bahia ở giải vô địch quốc gia. Cầu thủ người Hà Lan được một máy bay riêng đưa đến sân vận động Engenhao ở Rio de Janeiro và xuống sân từ thang trực thăng trong sự chứng kiến của 17.000 cổ động viên, trước khi chụp ảnh và ký tặng cùng chiếc áo số 10. Cựu tiền vệ của AC Milan đã từ chối các đề nghị từ Mỹ và Trung Đông để ký một hợp đồng hai năm ở Botafogo, và anh đã không phải thất vọng.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng cả Forlan và Seedorf đều có những lý do cá nhân để tới Brazil. Câu lạc bộ mới của Forlan là ở Porto Alegre, chỉ cách thành phố quê hương anh, Montevideo, 90 phút đi máy bay. Với Seedorf, vợ anh là một người Brazil và gia đình đã mua nhà ở Rio.

Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm