Góc nhìn: Khi Brazil thiếu “số 10” đích thực

15/06/2013 13:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil bước vào Confederations Cup 2013 với chiếc áo số 10 mang tên Neymar. Tuy vậy, xét về khía cạnh chiến thuật lẫn con người, Selecao hiện tại không có một “số 10” đúng nghĩa để triển khai cuộc chơi.

1. Scolari đang tiến hành cuộc cách mạng mạnh mẽ về nhân lực ở ĐTQG Brazil. Trong đội hình Brazil hiện tại, chỉ có 3 cầu thủ từng dự World Cup 2010, một thay đổi lớn hơn bất kỳ đối thủ nào khác dự giải.

Brazil của Scolari cũng là sự pha trộn giữa cầu thủ trong nước và những người đang thi đấu nước ngoài. Có 12 cầu thủ Brazil hiện đang thuộc biên chế của các CLB nước ngoài, và 13 người đá cho các đội trong nước. Ngoài ra, độ tuổi trung bình của Brazil cũng trẻ thứ 3 trong 8 ĐTQG tranh tài ở Confed Cup. 



Neymar chưa phải là mẫu số 10 đích thực - Ảnh Getty

Điều này gợi nhớ về Brazil của chính Scolari hơn một thập niên trở về trước, với danh hiệu vô địch World Cup cuối cùng trên đất Hàn Quốc - Nhật Bản. Ngày ấy, Scolari thực hiện rất nhiều thay đổi mang tính bất ngờ.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa hai Brazil của Scolari: vai trò của “số 10”, hoặc chính xác hơn là người dẫn dắt thế trận. Tại châu Á năm 2002, Scolari có trong tay một Rivaldo đầy nghệ sĩ, cùng với “người ngoài hành tinh” Ronaldo, tác giả của cả hai bàn thắng trong trận chung kết với Đức.

Trong đó, đáng chú ý là vai trò của Ronaldinho, người mà Scolari đã xây dựng thành nhạc trưởng. Brazil vận hành gần giống chiến thuật 3-4-1-2, khi Cafu và Roberto Carlos rất cơ động hai hành lang, trong khi Ronaldinho là cầu nối giữa hàng tiền vệ với tiền đạo. Trong cách đá của Brazil 2002, Rivaldo cũng có khi lùi xuống, để Ronaldo trở thành trung phong cắm duy nhất. Cả Rivaldo và Ronaldinho đều là bậc thầy về phát động thế trận, đủ sức để tạo ra sự khác biệt chỉ với một cơ hội nhỏ nhất.

2. Kaka và Ronaldinho, những người nhiều kinh nghiệm và có thể đá vai trò “số 10”, buộc phải làm khán giả ở Confed Cup. Trong tay Scolari, chỉ còn hai cầu thủ trẻ Oscar và Bernard là những tiền vệ giữ vai trò nhạc trưởng. Tuy nhiên, họ còn quá trẻ để có thể dẫn dắt lối chơi cho cả đội.

Trong màu áo Chelsea, Oscar vừa có một mùa giải thi đấu nổi bật, nhưng anh chưa đạt đến tầm của một thủ lĩnh. Oscar chỉ thực sự chơi tốt khi có người san sẻ công việc và hỗ trợ về mặt tâm lý.

Bernard thậm chí chưa được kiểm chứng về năng lực trên các sân chơi lớn. Cầu thủ của Atletico Mineiro chỉ ở dạng tiềm năng, được xem là phát hiện mới như Kaka ở World Cup 2002 (việc đạt đến tấm cỡ như Kaka hay không còn là một nghi vấn). Trong màu áo Atletico Mineiro, Bernard cũng chưa thể ảnh hưởng vào lối chơi như Ronaldinho.

Jadson hay Hernanes cũng có thể đá vị trí tiền vệ công, nhưng họ không đạt đẳng cấp một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Nói cách khác, Brazil 2013 không có một nhân tố nào theo kiểu Ronaldinho hay Rivaldo của Brazil 2002.

3. Trao chiếc áo số 10 cho Neymar, Scolari đồng thời cũng thử nghiệm cầu thủ 21 tuổi này với vai trò hệt như Ronaldinho cách nay 11 năm. Chiến lược gia 64 tuổi này có lẽ muốn tìm nơi Neymar các tố chất đặc biệt như Ronaldinho, và biến anh thành bản sao của “Ro vẩu”.

Ít nhất, về mặt lý thuyết Neymar cũng sở trường lệch trái như Ronaldinho, nhưng kém xa về kỹ thuật lẫn khả năng xử lý không gian hẹp. Cho đến lúc này, những thử nghiệm đã được tiến hành vẫn chưa mang về cho Scolari nét tích cực nào. Chưa kể, việc tập trung quá nhiều vào Neymar cũng sẽ khiến cho vai trò của một số cầu thủ khác bị giảm đi, dẫn đến sức mạnh tập thể cũng đi xuống.

Sự rườm rà và quá nhiều động tác thừa - điều không nên có ở những người kiến thiết trận đấu - cũng là một hạn chế khác của Neymar.

Trong bối cảnh Brazil không còn sản sinh ra những tài năng kiệt xuất, Scolari cũng chỉ còn biết đánh canh bạc với Neymar.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm