U20 Brazil thua U20 Serbia ở CK U20 Thế giới: Ngày buồn xứ Samba

21/06/2015 19:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Không lâu sau khi Neymar bị cấm thi đấu đến hết Copa America 2015, những đàn em của anh đã thất thủ 1-2 trước Serbia trong trận chung kết giải vô địch U20 thế giới.

“Thế giới đã không còn tôn trọng chúng tôi sau những gì diễn ra ở World Cup 2014. Chúng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy rằng Brazil vẫn có thể mang lại những điều tốt đẹp”, nhạc trưởng Gabriel Boschilia đã tuyên bố dõng dạc như thế trước trận chung kết giải vô địch U20 thế giới. Đáng tiếc, anh và đồng đội đã không thể thực hiện được ý định ấy.

Siêu phẩm của sao trẻ Man United và tiếc nuối

Boschilia đã gây thất vọng và bị thay ra ở phút 65 để nhường chỗ cho Andreas Pereira, người được bầu là cầu thủ U21 xuất sắc của Man United mùa giải vừa rồi. Và một lần nữa ở giải đấu năm nay, tiền vệ 19 tuổi sinh ra tại Bỉ này đã lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Đó không phải một bàn thắng từ chấm phạt đền như ở trận gặp U20 Hungary, mà là một pha solo mang đúng nhãn hiệu Brazil. Tiền vệ 19 tuổi này đã phá tung cánh trái U20 Serbia bằng một cú đi bóng lắt léo qua 4 hậu vệ đối phương trước khi hạ gục thủ thành Predrag Rajkovic bằng một cú sút chìm vào góc xa. Đó là tình huống hiếm hoi nhắc nhở người ta rằng Brazil vẫn chưa mất đi bản sắc hào hoa của họ.

Thực tế, Brazil ở giải đấu này hiếm khi thể hiện được phong cách tấn công và chất kỹ thuật của mình. Họ phải trải qua hai trận hòa 0-0 ở vòng knock-out, và sau đó đều chiến thắng bằng những loạt sút luân lưu. Thủ thành Jean thậm chí còn trải qua 502 phút giữ sạch lưới liên tiếp khi bước vào trận chung kết với Serbia. Jean kéo dài thành tích đó thêm 69 phút trước khi bị Stanisa Mandic hạ gục bằng một pha dứt điểm cận thành.

Nhìn chung, U20 Brazil vẫn là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận, và cũng có nhiều cơ hội hơn, nhưng lần lượt Jean Carlos và Gabriel đều không thắng được Predrag Rajkovic, người sau đó đã được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất giải. Trong khi đó, hàng thủ vốn được xem là thế mạnh của họ trên đường vào chung kết thì lại mắc những sai lầm đáng trách. Bàn thua đầu tiên, Mandic đã dứt điểm thoải mái khi hậu vệ kèm anh mắc lỗi vị trí, còn ở bàn thua quyết định ở phút 118. Maksimovic đã phá tung bẫy việt vị của U20 Brazil trước khi hạ gục Jean ở pha đối mặt.

Một giải đấu không ngôi sao

Đã qua cái thời giải U20 thế giới là cuộc chơi của những ngôi sao có khả năng kéo cả đội bóng đi lên như Lionel Messi (2005), Sergio Aguero (2007). Giải đấu năm nay không có một gương mặt nào thực sự nổi trội lên như hai ngôi sao trên.

Thật vậy, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm nay được trao cho Adama Traore của U20 Mali, chủ yếu nhờ cú đúp của anh trong trận tranh giải ba với U20 Senegal (thắng 3-1). Danh hiệu Vua phá lưới (5 bàn) thì được chia sẻ cho Bence Mervo và Viktor Kovalenko của U20 Hungary và U20 Ukraine, những đội bóng bị loại từ vòng 1/8. Thành tích của Mervo chủ yếu nhờ cú hat-trick vào lưới đội lót đường U20 CHDCND Triều Tiên, trong khi 5 bàn của Kovalenko ghi được vào lưới U20 Mỹ và... U20 Myanmar, đội bóng có trình độ chỉ xấp xỉ U20 Việt Nam.

Việc U20 Argentina với những gương mặt như Angel Correa (Atletico Madrid) và Giovani Simeone (River Plate) bị loại ngay từ vòng bảng là một cơ hội để U20 Brazil cân bằng kỷ lục 6 lần vô địch mà kình địch láng giềng này đang giữ, song thật đáng tiếc, những học trò của HLV Rogerio Micale đã không giữ được sự tỉnh táo trong những thời khắc quan trọng nhất, trong khi một cá nhân gây đột biến như Andreas Pereira thì không được trao cơ hội sớm hơn.

Dẫu sao cũng phải chúc mừng chiến tích của U20 Serbia, đội bóng được xây dựng trên đội hình gồm phần lớn là cầu thủ đang chơi ở giải nội địa. Người hùng ở trận chung kết Maksimovic thậm chí còn đang khoác áo CLB Astana ở giải vô địch… Kazakhstan. Đội bóng ấy đã chiến thắng nhờ sự đoàn kết và ý thức kỷ luật chiến thuật rất tốt.

Trong một giải đấu thiếu vắng một cá nhân kiệt xuất, rõ ràng đó là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm.

571 Trước khi thủng lưới ở trận chung kết, thủ môn Jean của U20 Brazil đã giữ sạch lưới 571 phút liên tiếp.

0 Tại giải đấu lần này, không có cầu thủ nào của Brazil ghi được quá 2 bàn. Pereira, Boschilia, Judivan và Guilherme đều ghi được 2 bàn.

3 Brazil đã lọt vào chung kết U20 thế giới ở 3 trong số 4 giải gần nhất. Nhưng họ chỉ 1 lần vô địch (2011), còn lại là về nhì (2009, 2015).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm