Brazil cần chú ý 'cơn lốc' Aquino!

19/06/2013 14:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ nhỏ con (chỉ cao 1m68) Javier Aquino có thể sẽ lại khiến Brazil phải "ôm hận". Giống như trận chung kết Olympic 2012.

Aquino từng chơi rất hay trước Brazil một năm về trước.

Các cầu thủ Brazil từng dự Olympic 2012 như Thiago Silva, Marcelo, Oscar, Neymar hay Hulk chắc chắn vẫn chưa thể quên cơn ác mộng Aquino. Khi trận chung kết tại Wembley mới diễn ra được khoảng 20 giây, Aquino đã cướp được bóng từ Sandro của Brazil và dọn cỗ cho Oribe Peralta mở tỷ số. Bàn thua từ quá sớm đã khiến U-23 Brazil tan nát, không thể giành được chiếc huy chương vàng Olympic, danh hiệu cuối cùng họ còn thiếu.

Thời niên thiếu, Aquino chưa bao giờ được chú ý. Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với Aquino vào năm 2011 khi những màn trình diễn ấn tượng tại Cruz Azul đã giúp tiền vệ này được triệu tập vào đội U-23 dự Copa America và gây được chút tiếng vang. Cầu thủ chạy cánh này thực sự bùng nổ tại Pan American Games 2011 khi giúp Mexico giành huy chương vàng. Quá ấn tượng với Aquino, HLV De la Torre đã quyết định đôn tài năng trẻ này lên ngay ĐTQG.

Sau một thời gian thử thách, Aquino đã có suất đá chính tại "El Tri", đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng tại Villarreal. Tốc độ kinh hoàng, khả năng rê dắt cùng tạt bóng hảo hạng của Aquino đã trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm của Mexico. Một miếng đánh tủ của Mexico là chuyền bóng cho Aquino lao lên như tên lửa rồi tạt vào vòng cấm cho Chicharito đánh đầu. Đêm nay, Aquino hứa hẹn sẽ có rất nhiều đất diễn khi 2 hậu vệ cánh của Brazil là Dani Alves và Marcelo thường xuyên dâng cao.

Trong trận mở màn với Italia, Aquino đã thi đấu khá thất vọng, bị thay ra từ phút 53. Trước hàng thủ chặt chẽ của Italia, Aquino tỏ ra bế tắc, thiếu ý tưởng, không có bất kỳ đường chuyền nguy hiểm nào. Có thể thông cảm cho màn trình diễn nhạt nhòa này bởi trận đó cả đội Mexico cũng chơi dưới sức và bản thân Aquino cũng chưa đạt tới đẳng cấp ngôi sao: tiền vệ này mới 23 tuổi và mới vài lần được so tài với các đội bóng lớn.

Trận đấu với Brazil đêm nay sẽ là cơ hội để Aquino chứng tỏ tài năng của mình. Nếu có thể giúp đội nhà làm nên chuyện, Aquino hứa hẹn sẽ được các đội bóng lớn chú ý, đặc biệt sau một mùa giải thành công với Villarreal.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Biểu tượng may mắn

Javier Aquino được nhiều tờ báo ví von là một biểu tượng may mắn. Hồi đầu năm nay, ngay sau khi tới Villarreal, Aquino đã giúp đội bóng mới liên tiếp giành chiến thắng và cuối mùa vừa qua, giành vé lên La Liga mùa tới. Ngược lại, sau sự ra đi của thần tài Aquino, đội bóng cũ Cruz Azul đã tuột dốc không phanh. Tiền vệ sinh năm 1990 này cho biết sẽ cố mang may mắn tới tuyển Mexico: "Tôi luôn sẵn sàng cống hiến hết khả năng khi khoác áo ĐTQG. Mọi thứ diễn ra tại Villarreal thật tốt đẹp và tôi sẽ cố gắng tái lập tại Mexico".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm