Montpellier "đè" Marseille, "nạt" PSG: Con nhà nghèo mơ làm Vua

13/04/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Bàn thắng thứ 19 của chân sút chủ lực Olivier Giroud và một cú đúp của tiền vệ sáng tạo Younes Belhanda đã giúp Montpellier đè bẹp Marseille ngay tại Velodrome và hướng đến chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn PSG.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Montpellier đánh bại Marseille ngay ở Velodrome - Ảnh Getty

HLV Rene Girard đã khiêm tốn bảo rằng kỳ tích ấy được xác lập dựa trên việc "chúng tôi đang đi dưới một ngôi sao may mắn", nhưng điều may mắn duy nhất mà Montpellier nhận được khi hành quân đến Velodrome chỉ là việc đội chủ nhà Marseille đang trải qua một giai đoạn vô cùng đen tối. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã thua đến 10 trong số 11 trận không thắng liên tiếp gần đây, và phong độ tồi tệ ấy chuyển hóa thành những sai lầm khó chấp nhận trên sân.

Pha để bóng chạm tay khá thô thiển của Djimi Traore trong vòng cấm ngay phút thứ 7 đúng là đã giúp Montpellier giải tỏa thế bế tắc một cách suôn sẻ, nhưng cách đội bóng ấy chiến đấu trong quãng thời gian còn lại của trận đấu khẳng định rằng họ xứng đáng với chiến thắng. Marseille vẫn còn giữ lại một chút tự trọng của đội bóng lớn, và bàn gỡ do công Stphane Mbia tưởng chừng có thể mở ra một cuộc phản kích trong hiệp hai. Nhưng sự mạo hiểm của Montpellier đã phủ nhận tất cả.

Đó là sự mạo hiểm của một đội bóng đang nhận thức rõ rằng họ có cơ hội và có thể vô địch. Cú vô lê chân trái đem về bàn thắng thứ 19 của Giroud và đặc biệt là pha tung người móc bóng đầy tự tin của tiền vệ trẻ Belhanda khẳng định rõ điều đó. Hai cầu thủ chơi hay nhất của Montpellier mùa bóng này đã "gào to" cho cả Ligue 1 biết rằng dù họ không có bề dày lịch sử như Marseille, cũng chẳng có nhiều tiền như PSG, nhưng không mang trong mình tâm lý của một nhược tiểu. Giờ đây, họ đã nghĩ về chức vô địch một cách nghiêm túc, và chơi bóng đúng với tâm thế ấy.

Nếu Montpellier giữ vững cách biệt 3 điểm với PSG từ nay cho đến hết mùa, thì đó sẽ là một câu chuyện cổ tích thật sự. Hiện tại, 3 điểm ấy hàm chứa sự vô nghĩa của những chênh lệch về đầu tư, lực lượng và cả tên tuổi giữa hai đội. Giữa hơn 100 triệu euro và không một xu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Giữa các ông chủ dầu mỏ có túi tiền không đáy và một ngài Chủ tịch có tổng tài sản ước tính "chỉ" 120 triệu euro (Louis Nicollin của Montpellier). Giữa một HLV đã chinh phạt khắp châu Âu, từng giành Champions League và có thể được xem là một "nhà truyền giáo bóng đá" ở Ligue 1, với một nhà cầm quân mới có mùa giải đầu tiên ở hạng đấu cao nhất nước Pháp.

Khoảng cách ấy đã được lấp đầy bằng tinh thần đồng đội, sự thấu hiểu của một đội ngũ đã trải qua gian khó ở những hạng đấu thấp hơn trong ít nhất 3 năm, và thứ bóng đá mà Montpellier đang thể hiện là kết tinh của những giá trị tinh thần mà tiền bạc của PSG không thể mua được trong mùa bóng này.

Kết quả

Marseille - Montpellier 1-3

Lịch vòng 32

Chủ nhật (15/4) 22h00: Lille - Ajaccio (3-2), Sochaux - Dijon (0-0), St. Etienne - Brest (2-2), Valenciennes - Evian (1-2), Lorient - Montpellier (0-4), Nancy - Bordeaux (0-2) Thứ Hai (16/4) 02h00: Auxerre - PSG (2-3) Thứ Ba (17/4) 02h00: Rennes - Nice (0-2) Thứ Tư (18/4) 23h30: Marseille - Caen (2-1), Toulouse - Lyon (2-3) Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Ban Cầm



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm