Chân dung của các nghệ sĩ đoạt giải LHP Cannes lần thứ 64

24/05/2011 14:02 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - LHP Cannes lần thứ 64 đã khép lại vào đêm 22/5 (theo giờ địa phương) và điện ảnh Mỹ đã lên ngôi với giải Cành cọ vàng thuộc về bộ phim The Tree of Life (Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick.

Song bài viết này sẽ không đi sâu vào những lời bàn tán về phim đoạt giải hay việc trao giải cho phim, mà xin giới thiệu sơ lược về chân dung của các nghệ sĩ đoạt giải tại LHP Cannes năm nay.

Đạo diễn phim đoạt giải Cành cọ vàng- Người nổi tiếng nhút nhát

Bộ phim này đã khiến đạo diễn Malick lần thứ 2 được tôn vinh tại LHP Cannes. Cách đây hơn 3 thập kỷ, ông giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Days of Heaven. Và chiến thắng mới sẽ làm cho nhà làm phim 67 tuổi vốn nổi tiếng “nhút nhát” khó tránh khỏi sự tiếp cận của báo giới.

Được biết, Malick đã không dự cuộc họp báo sau khi bộ phim của ông được trình chiếu tại LHP, khiến nhà sản xuất Sarah Green phải giải thích với các nhà báo - đang rất nản chí - rằng: “Đạo diễn Malick rất nhát”. Trong đêm trao giải người ta cũng không hề thấy bóng dáng của ông và nhà đồng sản xuất Bill Pohlad phải nhận giải Cành cọ vàng nhân danh ông.

Đạo diễn Terrence Malick là người “nhút nhát” nên không có mặt
trong đêm trao giải mà nhà sản xuất nhận giải thay ông

Đã có 4 thập kỷ hoạt động trong nền điện ảnh nhưng lại là người kín tiếng nên mọi người không biết mấy về cuộc sống riêng tư của Malick, mà chỉ biết ông từng học Triết học tại trường ĐHTH Harvard và từng theo học tại trường ĐHTH Oxford (Anh). Sau khi trở về Mỹ, Malick - cha là một người Libanon nhập cư - là một nhà báo tự do trước khi tham gia vào nền kinh doanh điện ảnh thông qua việc viết kịch bản, trong đó có kịch bản phim Dirty Harry (1971). Sau đó, Malick quyết định tự đạo diễn các kịch bản của mình và năm 1973 ông tung ra bộ phim đầu tay Badlands, trong đó Martin Sheen thủ vai chính. Malick gặt hái thành công với bộ phim thứ 2 - Days of Heaven do Richard Gere thủ vai chính. Năm 1999, ông được đề cử 2 giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn và Tác giả kịch bản với phim The Thin Red Line.

Tính nhút nhát của nhà làm phim này đã khiến các BTC LHP Cannes năm nay liên tục đau đầu. Ông Thierry Fremaux, Giám đốc LHP và là người biết đạo diễn Malick rất rõ, cho biết nhà làm phim Mỹ đã tới LHP, nhưng luôn tìm cách tránh xa thảm đỏ cũng như trong buổi họp báo giới thiệu phim. “Tôi đã cố gắng thuyết phục ông vào rạp chiếu khi buổi chiếu phim kết thúc bằng lời cam kết sẽ không có một camera nào hướng vào ông, vậy mà vẫn không thể”. Nhưng nhà sản xuất Bill Pohlad khẳng định “Malick sẽ rất hạnh phúc với giải thưởng này”.

Trở thành Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ đọc truyện cổ Grimm

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Cannes năm nay đã thuộc về nhà làm phim Đan Mạch Nicolas Winding Refn với bộ phim Drive. Được dàn dựng theo tiểu thuyết ngắn cùng tên của James Sallis, bộ phim kể về người tài xế của nam tài tử Canada Ryan Gosling. Nhà làm phim 40 tuổi này là con trai của Anders Refn, người đã biên tập bộ phim Breaking the Waves (phim từng đoạt giải của BGK tại LHP Cannes năm 1996) của đạo diễn Lars von Trier. Năm 1996, anh tung ra tập phim đầu tiên trong bộ ba phim Pusher, mô tả thế giới ngầm tội ác ở Copenhagen. Năm 2006, Refn làm bộ phim bạo lực Bronson, kể về một tù nhân có thật ngoài đời trong hệ thống nhà tù ở Anh. 



Tại LHP Cannes, Refn nói rằng anh được truyền cảm hứng làm phim Drive khi đọc truyện cổ Grimm cho con gái. “Trong khi đọc truyện, tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu như làm một bộ phim giống như một câu chuyện cổ tích”.

Refn là một trong 2 nhà làm phim Đan Mạch tham gia tranh giải Cành cọ vàng. Nhà làm phim kia là Lars Von Trier, người đã bị các nhà tổ chức LHP “cấm cửa” sau khi đưa ra những lời nói đùa thiếu nhạy cảm về trùm phát xít Hitler.

Người bị la ó trở thành Nữ diễn viên xuất sắc nhất:

Đối với nữ minh tinh Mỹ Kirsten Dunst, việc đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm nay là thành quả ngọt ngào nhất sau khi cô bị la ó tại sự kiện điện ảnh này cách đây 5 năm. Đã tham gia nhiều dự án điện ảnh, từ phim của đạo diễn Woody Allen đến quả bom tấn Người nhện, nữ diễn viên 29 tuổi này có mặt tại Cannes năm nay với vai Justine trong bộ phim Melancholia của đạo diễn gây tranh cãi Lars von Trier.

Năm 2006, cô đã phải chịu những lời chê bai của giới phê bình Pháp tại buổi chiếu phim Marie Antoinette của nữ đạo diễn Sofia Coppola, mà trong đó cô thủ vai chính.



Sinh ngày 30/4/1982 ở New Jersey trong một gia đình có bố là người Đức và mẹ từng là một chủ phòng trưng bày nghệ thuật, Dunst đã xuất hiện trong các chương trình quảng cáo trên truyền hình từ năm 3 tuổi và đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi gia đình cô chuyển tới Los Angeles. Dunst ra mắt làng điện ảnh với bộ phim New York Stories (1989) của đạo diễn Woody Allen, nhưng phải đến năm 1994 cô mới có bước đột phá lớn trên màn bạc với vai diễn trong bộ phim Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, thủ diễn bên cạnh Tom Cruise và Brad Pitt.

Vài năm sau đó, Dunst tiếp tục thành công với một chuỗi phim ăn khách, trong đó có Little Women, Jumanji, Small Soldiers và nhận được nhiều lời ca ngợi với vai diễn trong phim The Virgin Suicides (1999) của đạo diễn Coppola. Thành công của nữ diễn viên trẻ này tiếp tục được nối dài khi cô thủ vai Mary Jane Watson - bạn gái của Người nhện trong serie phim về nhân vật này. Nhưng rồi, cũng như nhiều ngôi sao khác, không cưỡng được sức cám dỗ của thành công, hồi năm 2008 Dunst đã có một thời gian ngắn phải vào trại cai nghiện.

Và việc đoạt giải tại LHP Cannes năm nay chắc chắn sẽ mang lại cho cô một trải nghiệm thú vị hơn là những lời chỉ trích mà cô nhận được hồi năm 2006. Sau khi nhận giải, Dunst đã nói với tờ Entertainment Weekly: “Đương nhiên là người Pháp vẫn tiếp tục chế giễu tôi trong nhân vật Hoàng hậu nước Pháp Marie Antoinette, tôi không bận tâm. Nhưng họ có nghĩ đến việc chúng ta cảm nhận thế nào khi người Pháp làm phim về Tổng thống George Washington, với một dàn diễn viên là người Pháp?”.

Jean Dujardin - một trong những ngôi sao sinh lãi nhất của Pháp:

Jean Dujardin đã làm nên tên tuổi với dòng phim hài trước khi anh đảm nhiệm những vai diễn nghiêm túc hơn.

Tròn 39 tuổi vào tháng 6 tới, Dujardin đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm nay với chân dung ngôi sao điện ảnh tự phụ đã hết thời George Valentin trong phim câm The Artist của Michel Hazanavicius. Điều đáng nói là đến phút chót bộ phim này mới trở thành đại diện của điện ảnh Pháp tham gia tranh giải Cành cọ vàng.

Người hâm mộ điện ảnh Pháp đã bị anh mê hoặc bằng gương mặt đầy biểu cảm và nụ cười “giết người” của mình. Thậm chí có nhiều người còn so sánh anh với huyền thoại màn bạc Jean- Paul Belmondo.

Dujardin đã liên tục khẳng định khả năng diễn xuất của mình với những vai diễn nghiêm túc, như trong phim gay cấn Le Convoyeur của Nicolas Boukhrief. Hay trong phim chính kịch The Clink of Ice của Bertrand Blier, anh thủ vai một nhà văn nghiện rượu đối thoại với căn bệnh ung thư đang dần cướp đi mạng sống của mình. Và trong phim Counter Investigation của Franck Mancuso, Dujardin là một sĩ quan cảnh sát tìm kiếm kẻ giết con gái mình.

Theo tờ Le Figaro, Dujardin hiện là nam diễn viên được trả cát-sê cao nhất ở Pháp: 2,3 triệu euro (3,3 triệu USD) cho mỗi vai diễn. Anh chỉ đứng sau cát-sê của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard. 

Đạo diễn Hàn Quốc giành giải gây tranh cãi

1 ngày trước khi diễn ra lễ trao giải Cành cọ vàng, LHP Cannes đã trao giải Un Certain Regard (Một góc nhìn) cho nhà làm phim Hàn Quốc Kim Ki Duk với bộ phim Arirang và Andreas Dresen (Đức) với Stopped on Track.

Thế nhưng, giới phê bình đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khi trao giải cho nhà làm phim Hàn Quốc Kim Ki Duk. Phim của ông được xem là một “bức chân dung tự họa” khi trong ông đã đảm nhiệm cả 3 vai: người phỏng vấn, người được phỏng vấn và cái bóng của mình. Một số nhà phê bình đánh giá cách làm phim của Kim độc đáo và sáng tạo. Song nhiều người lại cho rằng cách ông chỉ trích đồng nghiệp chạy theo đồng tiền, tung ra những bộ phim câu khách rẻ tiền khiến phim trở nên khá nặng nề và nhạy cảm.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm