Trò đùa thấp hèn của cư dân mạng về bệnh tình của Angelina Jolie

17/05/2013 11:00 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Angelina Jolie tiết lộ về quá trình phẫu thuật cắt bỏ bầu ngực để giảm bớt nguy cơ phát triển bệnh ung thư, cô nhận được sự ca ngợi trên toàn thế giới vì sự dũng cảm của mình. Nhưng trên mạng internet, thông báo của Angelina Jolie được đón nhận bằng những bình luận độc ác.



Jolie vẫn chăm lo chu tất cho các con và hoàn thành tốt lịch trình công việc trong thời gian trị bệnh

Nữ diễn viên 37 tuổi tiết lộ về quyết định phẫu thuật trên tờ New York Times với mục đích nó giúp nâng cao nhận thức và giúp đỡ những phụ nữ khác có bệnh tình giống như mình. Jolie có một hôn phu sắp tiến đến hôn nhân cùng cô, có 6 đứa trẻ cần chăm sóc, những dự án từ thiện cần thực hiện và cả sự nghiệp đang thăng hoa. Cô không thể thờ ơ với sức khỏe và cuộc đời của mình.

Mẹ của Angelina qua đời ở tuổi 56 vì ung thư buồng trứng và Jolie đã trấn an những đứa trẻ của mình rằng điều tương tự sẽ không xảy đến với mẹ của chúng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Angelina có tới 87% mắc bệnh ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Sau khi cắt bỏ tuyến vú, nguy cơ mắc ung thư giảm xuống còn 5%. Cô đã trải qua ba tháng điều trị, kết thúc với phẫu thuật tái tạo ngực vào tháng trước.




Vẫn có những chỉ trích nhằm vào Jolie

Đồng nghiệp, người hâm mộ trên toàn thế giới đã ca ngợi quyết định của Angelina và việc hé lộ sự thật của cô là vì cộng đồng. Nhưng có những kẻ lại buông trò đùa thô thiển, thấp hèn trên mạng xã hội Twitter. Một kẻ thậm chí còn tuyên bố “có thể mua bộ ngực của Angelina Jolie trên trang eBay”.

Và mục của Brendan O'Neill trên tờ Huffington Post thậm chí còn viết một bài bình luận gay gắt, cho rằng việc thông báo bệnh tình của những người nổi tiếng đều đã nằm trong “dự kiến” đánh bóng bản thân của họ.

“Những lời khen ngợi dồn dập tới với bà Jolie. Nhìn ra thực tế bây giờ, có vẻ xu hướng của những người nổi tiếng là nói chuyện cởi mở về bệnh tình của mình. Jade Goody nói về việc bị chuẩn đoán mắc ung thư trên truyền hình Ấn Độ. Kerry Katona trả lời phỏng vấn về vấn đề rối loạn giới tính còn Stephen Fry viết về chứng trầm cảm của bản thân...”, Brendan O'Neill  viết.

Ngay lập tức, các nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng chỉ trích các bình luận “ác ý” nói trên. Wendy Watson, nhà sáng lập của tổ chức National Hereditary Breast Cancer Helpline, nói: “Tôi nghĩ những người đó thật đáng hổ thẹn. Họ là những kẻ ngu ngốc và độc ác. Đáng nhẽ ra họ không được xuất hiện trên mạng xã hội”.

Wendy Watson tiếp đó dành những lời khen ngợi cho nỗ lực chống lại bệnh tình của Jolie, việc mà bà cho rằng không phải ai cũng có thể làm được.

Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm