Bóng đá Việt

Boss Bình Định: Có "thích khách"

16/07/2008 07:46 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Khi lãnh đạo tỉnh Bình Định triệu tập một cuộc họp và yêu cầu BHL lẫn cầu thủ phải đoàn kết, đặc biệt, không được bật mí bất cứ nội dung gì liên quan, thế mà nội dung mật vẫn bị...rò ra ngoài.

Trong khi HLV Ngọc Thiện đã nói thẳng có người trong cuộc không muốn ông dẫn dắt B.BĐ nữa, nên màn tung tin trên được xem là có chủ đích, khác gì nội bộ B.Bình Định có vấn đề.

Câu chuyện B.Bình Định lúc này gợi sự liên tưởng đến hình ảnh bức tranh đoàn ngựa phi của người Trung Quốc xưa, trong đó số đông đều nhìn về phía trước, nhưng để ý vẫn có một vài con vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau. Đấy là "ngựa chứng"!

Ông Thiện đã thẳng thắn lên tiếng trong cuộc họp khi bảo nếu có ai đủ khả năng hơn mình thì sẽ tự nguyện rút lui. Lời đề nghị đó tất nhiên rơi vào thinh không. Ông Thiện lại tiếp tục cầm quân. Nhưng thử hỏi, ngoài ông Thiện ở đất Võ hiện nay ai đủ dũng khí lẫn cái tầm để ngồi vào cái ghế nóng ấy nữa? Sau khi HLV Dương Ngọc Hùng ra đi, đến thời Ngọc Thiện, bóng đá Bình Định mới lộ rõ việc họ khủng hoảng HLV có số má đến mức nào.

Việc nội tình của đất Võ "có vấn đề" thật buồn khi nó bùng phát đúng thời điểm sinh tử của đội bóng. Lâu nay, đoàn kết chính là sức mạnh đầu tiên của bóng đá Bình Định. Trước cơn lốc chuyên nghiệp, trải qua bao bể dâu, đội bóng đất Võ đã từng trụ vững với sự đồng thuận. Vậy mà năm nay, họ đã “bục” và nhân tâm trắc trở đang trở thành câu chuyện thời sự.

Khát tướng, thiếu tiền, đối xử phũ phàng với công thần, cầu thủ, nay đến lượt mất đoàn kết nội bộ, xem ra đấy mới chỉ là phần đầu trong cuộc suy thoái chưa có điểm dừng của bóng đá đất Võ. Hẳn lúc này, tướng Thiện sợ “thích khách” không kém gì các đối thủ trong 6 trận còn lại.
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm