(TT&VH) - Hai năm đã trôi qua, nhưng có lẽ Edin Dzeko vẫn chưa thể quên món nợ của anh trước người Bồ. Tái ngộ đội bóng này, cũng ở loạt đấu play-off, chân sút đang có phong độ cực tốt của Man City hẳn đang rất khát khao "trả cả vốn lẫn lãi".

Bosnia chỉ biết bấu víu vào Dzeko - Ảnh Getty
Đó là hai trận đấu ở lượt play-off vòng loại World Cup 2010, khi Bosnia gục ngã trước Bồ Đào Nha sau hai lượt trận với cùng tỷ số 0-1. Điều đáng nói là trước đó, đại diện của bán đảo Balkan được đánh giá là có hàng công đáng sợ nhất trong số những đội đá play-off, với 25 bàn thắng, gấp rưỡi so với đối thủ đến từ bán đảo Iberia. Bản thân Dzeko đã 9 lần nổ súng, ngang Wayne Rooney, và chỉ kém mỗi Theofanis Gekas (Hy Lạp). So sánh về sức mạnh tấn công, người Bồ kém xa, bởi chân sút số một của họ là Simao Sabrosa cũng chỉ có 4 bàn, chưa bằng nửa Dzeko.
Nhưng người Bồ khi đó đã kịp thời thể hiện bản lĩnh của mình. Không có ngôi sao hàng đầu kiêm thủ quân Ronaldo, song Meireles và Bruno Alves đã lên tiếng đúng lúc. Nhưng xuất sắc hơn cả là đóng góp của hàng phòng ngự với sự vững chãi của bộ đôi Bruno Alves - Carvalho cũng như chuỗi 498 phút sạch lưới liên tiếp của thủ thành Eduardo. Chính họ là những người đã hoàn toàn khóa chặt Dzeko, cầu thủ đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của CĐV Bosnia.
Dzeko vẫn là chân sút số một của Bosnia. Một cú đúp nữa sẽ giúp anh cân bằng kỷ lục 22 bàn thắng cho ĐTQG của cựu danh thủ Elvir Bolic. Phong độ cực kỳ xuất sắc của anh trong màu áo CLB, với 13 bàn sau 14 trận, mang đến niềm tin lớn lao rằng màn trình diễn bế tắc hai năm trước không lặp lại. Nhưng yếu tố quan trọng nhất khiến các CĐV đặt niềm tin vào Dzeko là đối thủ của họ không còn chắc chắn như hai năm về trước nữa.
Không còn ám ảnh người Bồ
Quả thật, một hàng phòng ngự từng để chú lùn Cyprus ghi đến 4 bàn (4-4) thì thật khó có thể đóng vai ngoáo ộp với Dzeko giống như hai lần chạm trán trước đây nữa. Trận thua 1-2 trước Đan Mạch hồi tháng trước đã phơi bày điểm yếu của hàng phòng ngự BĐN: chống bóng bổng rất kém khi liên tục bị Nicklas Bendtner đe dọa, trong khi Rolando không thể khỏa lấp khoảng trống Carvalho, người đã từ giã sự nghiệp quốc tế vì mâu thuẫn với HLV Paulo Bento. Việc họ để Iceland ghi đến 3 bàn (3-5) là một minh chứng cho sự thiếu ăn ý giữa cầu thủ này với Bruno Alves trước các tình huống cố định. Với một cây sào như Edin Dzeko (1m93), chắc chắn những mối hiểm họa từ trên không sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Nhưng Dzeko chắc chắn không chỉ đe dọa Bồ Đào Nha từ những pha bóng bổng. Những ai đã chứng kiến bàn thắng gần nhất của anh, được ghi vào lưới QPR, sẽ thấy rằng những pha xử lý của anh không hề khô cứng. Sự dứt khoát trong từng nhịp chân, khả năng quan sát thông minh và kỹ năng dứt điểm đã được trui rèn khiến anh ngày càng trở nên nguy hiểm trước vạch 16m50. Đóng góp của Dzeko, tất nhiên, cũng không chỉ ở khả năng ghi bàn. Nền tảng thể hình, thể lực của anh còn trở nên rất hữu dụng trong các pha che chắn bóng, đập nhả cho đồng đội. Để kết hợp với kinh nghiệm của Misimovic và tài năng của Pjanic, đó là những đóng góp rất quan trọng về mặt lối chơi.
Nếu xét về sự bùng nổ trong màu áo CLB, có thể Dzeko kém C.Ronaldo một chút. Nhưng ở cuộc chạm trán hôm nay, chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào". Và nên nhớ, bóng đá là môn thể thao đồng đội. Mà về mặt này, tiền đạo Real có lẽ không bằng với Dzeko.
T.Cương