Dortmund thảm bại trước Liverpool: Trận thua quý giá

11/08/2014 06:53 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Lewandowski ra đi và bổ sung thêm 4 tân binh, Dortmund đã thi đấu giao hữu khá nhiều để lắp ghép đội hình. Thành tích của CLB vùng Ruhr là rất lạc quan khi họ không để thua trận nào và hầu hết là chiến thắng. Và thất bại đậm đà 0-4 trước Liverpool thực sự là bài học quý giá.

Sau chuỗi trận rất tích cực vừa qua, Dortmund tỏ ra khá tự tin. Đến mức, HLV Juergen Klopp đã mạnh dạn tuyên bố đại ý rằng: đội bóng của ông là một trong những CLB hiếm hoi trên thế giới bị rút ruột cầu thủ hàng năm nhưng vẫn mạnh, vào loại bậc nhất trên thế giới. Thậm chí, HLV Klopp còn nói rằng: “Trong lần tới đây đội bóng của tôi góp mặt trong một trận CK, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tất nhiên, tôi không đề cập đến trận Siêu Cúp Đức”. Ở đây, có thể hiểu rằng vị thuyền trưởng của Dortmund đang hướng tới những mục tiêu danh giá hơn như Champions League. Trong khi đó, các học trò của ông thầy người Đức cũng rất lớn tiếng.

Tân binh Immobile đăng đàn rằng hãy quên Lewandowski đi, anh mới là hiện tại. Còn Aubameyang thì nổ: Dortmund còn mạnh và biến hóa hơn khi không còn Lewandowski. Tất nhiên, trong bóng đá niềm tin luôn tạo ra những giá trị lớn lao. Nhưng sự tự tin thái quá đôi khi lại mang đến những hiệu ứng ngược.

Trên thực tế, các đối thủ mà Dortmund đã chạm trán đều không mấy đáng kể. Liverpool mới chính là đội bóng lớn đầu tiên mà gã khổng lồ vùng Ruhr chạm trán trong suốt mùa hè (dù thật ra Liverpool vẫn còn phải thể hiện nhiều để vươn tới vị thế hàng đầu như trước kia). Ấy vậy mà, Dortmund vẫn bị đội chủ nhà dễ dàng vùi dập rất dễ dàng trong một thế trận khá chênh lệch. Chỉ sau 13 phút, Dortmund xem như đã khó tránh khỏi viễn cảnh thất bại khi bị đối phương dẫn trước đến 2-0.

Sau đó, các học trò của Klopp chẳng những không gượng dậy nổi mà còn bị đội bóng Anh trút vào lưới thêm 2 bàn thắng nữa trong khoảng thời gian còn lại. Cần phải nhớ rằng, ở trận này Dortmund đã sử dụng một đội hình không đến nỗi nào với nhiều cầu thủ thường xuyên đá chính như Piszczek, Sokratis, Schmelzer, Mkhitaryan, Aubamyeang rồi cả tân binh Ramos. Nhưng họ vẫn lép vế toàn diện so với đối thủ.

Điều này một lần nữa khẳng định, Dortmund hiện nay vẫn đang tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa cầu thủ chính thức và dự bị. Dortmund chưa mạnh như họ tưởng. Họ vẫn chưa đạt đến đẳng cấp có thể kiểm soát tình hình trong mọi trận đấu, nhất là trước những đối thủ cứng cựa. Chắc chắn, HLV Klopp vẫn sẽ phải toan tính giải quyết từng trận một trong hành trình chinh phục ở mùa này. Đặc biệt là ở Champions League. Và đội bóng này không được phép để mất thêm các trụ cột (như Hummels đang bị Arsenal và Man United săn đón).

Thất bại trước Liverpool có thể là hơi muộn màng, khi đây cũng là màn cữ dượt cuối cùng của thày trò Juergen Klopp trước khi chính thức bước vào mùa giải mới. Nhưng rõ ràng, ít nhất nó cũng đã giúp Dortmund có cơ hội để nhìn lại mình, trở nên thực tế hơn thay vì bay bổng trong những điều viển vông.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm