02h00 ngày 30/8, Bordeaux – Marseille: Khi thế chân vạc đã mất

29/08/2010 11:01 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đầu mùa bóng trước, cục diện Ligue 1 được quyết định bởi 3 thế lực có sức mạnh ngang ngửa: Lyon, Bordeaux và Marseille. Cho đến thời điểm này, thế “kiềng 3 chân” ấy đã bị phá vỡ, bởi tốc độ trở lại vũ bão của Lyon và sự suy yếu của bộ đôi Bordeaux – Marseille.

Vì sao họ suy yếu?

Thứ nhất là Tiền. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 mùa trước, không được giữ Cúp châu Âu, là một đòn trí mạng giáng vào “ngân khố” vốn chỉ mới rủng rỉnh chút đỉnh sau thành tích lọt vào tứ kết Champions League mùa trước của Bordeaux. Với Marseille, sau khi vung tiền thả phanh để chạy đua vũ trang với Lyon mùa giải trước, HLV Deschamps thậm chí còn tuyên bố đội bóng của ông đã hết sạch tiền chuyển nhượng.


Sau chức vô địch mùa trước, Marseille không còn là chính mình - Ảnh: Getty
Thứ 2 là Thương hiệu. Bordeaux không phải là một đội bóng có thương hiệu: Tên tuổi đội bóng gây dựng được trong 2 năm trước là nhờ thương hiệu của HLV Laurent Blanc, và sự thăng tiến chóng mặt của Gourcuff. Khi cả 2 ra đi, chỉ mình Jean Tigana là không đủ sức hút để giữ chân các ngôi sao. Với Marseille, thương hiệu của họ đã quá cũ, và chức VĐ mùa giải trước chưa thể đánh bóng lại tên tuổi đội bóng này. Đó là lý do khiến những cầu thủ tốt nhất của họ như Niang và Ben Arfa thậm chí chấp nhận từ bỏ cơ hội dự Champions League để được chuyển đi.


Thứ 3 là tham vọng. Cả 2 đều không cho thấy được tham vọng của họ: Marseille phải bán rồi mới dám mua, trong khi Bordeaux bán rồi vẫn… không mua. Họ không nghĩ đến việc tăng thêm chiều sâu cho sự thống trị của mình, thậm chí còn tự triệu tiêu nó bằng cách… gia tăng sức mạnh cho đối thủ (vụ Gourcuff sang Lyon).


Lyon đang nắm quyền chủ động


Chỉ trong 2 năm gần đây, Chủ tịch Aulas đã đem về 2 bản hợp đồng đắt giá số một và số 2 trong lịch sử của Lyon (Lisandro mùa trước là thương vụ đắt nhất, còn vụ Gourcuff xếp thứ 2), và họ đang lớn mạnh trở lại bằng cách sử dụng số tiền đã tích lũy suốt gần một thập kỷ từ việc chi tiêu vô cùng hợp lý và 10 mùa giải liên tiếp dự Champions League. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng tỏ nội lực vượt trội của Lyon so với Bordeaux và Marseille.


Brandao cũng đòi ra đi

Sau khi Niang sang Fenerbahce, Ben Arfa nổi loạn để được ra đi (anh sắp chuyển đến Newcastle), đến lượt Brandao bày tỏ nguyện vọng rời Velodrome. Hiện tại, có 2 lời đề nghị chuyển nhượng dành cho Brandao, từ Schalke (Đức) và Rubin Kazan (Nga), và tiền đạo người Brazil đang tỏ ra muốn đến Nga hơn. Tại Rubin, Brandao có thể nhận được mức lương lên đến 2.7 triệu euro/ mùa và số tiền lót tay 1 triệu euro.

Việc Gourcuff đến Gerland trong bối cảnh Bordeaux và Marseille phải chạm trán nhau (cả 2 chỉ vừa mới tìm được chiến thắng đầu tay mùa này) đem đến rất nhiều thuận lợi cho Lyon. Thực tế cho thấy trong 3 mùa bóng gần đây, cục diện Ligue 1 thường được quyết định dựa vào những trận đấu giữa 3 “chân kiềng” Lyon – Bordeaux – Marseille.


Mùa 2008-2009, Marseille thất thủ 1-3 trước Lyon ngay tại Velodrome ở vòng 36, và cuối mùa nhìn Bordeaux cán đích với đúng 3 điểm nhiều hơn. Mùa trước, tận dụng cơ hội Lyon và Bordeaux cầm chân nhau ở vòng 31, Marseille đã thực hiện một cú bứt phá ngoạn mục đến ngôi vương (thắng 9/11 trận cuối cùng). Bây giờ, Marseille và Bordeaux phải chạm trán nhau quá sớm, trong bối cảnh họ đang tự suy yếu, còn Lyon ngày một mạnh mẽ.


Hiện tại, sau khi bán đi Gourcuff, Bordeaux đã tự xóa sổ tên mình khỏi danh sách ứng viên vô địch, còn Marseille đã bịt vết thương mới hở miệng từ việc Niang và Ben Arfa đòi ra đi bằng 2 bản hợp đồng mới Remy - Gignac. Đó có thể xem như một tối hậu thư dành cho Marseille: Họ phải đè bẹp được Bordeaux, trước khi ngăn chặn sự trở lại vũ bão của Lyon. Khi thế chân vạc mất, chỉ có Marseille mới cản được Lyon.


Dự đoán: 1-2

PV

Lực lượng

Bordeaux: Rame, Planus, Diabate và Abdou Keita chưa bình phục. Jussie có thể trở lại.

Marseille: Diawara chấn thương, không thể trở lại đối mặt với đội bóng cũ. Gignac và Mbia đã bình phục và có thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Bordeaux: Carrasso – Chalme, Ciani, Diarra, Tremoulinas – Jussie, Fernando, Plasil, Wendel, Sane – Gouffran.

Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Hilton, Heinze, Taiwo – Cisse, Cheyrou, Lucho – Brandao, Ayew, Remy.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm