Lyon và Bordeaux trở về từ châu Âu: Trong tiếng nhạc Champions League

24/10/2009 13:14 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Giai điệu hùng tráng ấy vừa xóa đi phần nào những ám ảnh thất bại của cả Lyon và Bordeaux ở Ligue 1. Nhưng dù những chiến thắng oanh liệt tại Champions League là một liều thuốc tinh thần không thể tốt hơn đối với hai ứng viên ấy lúc này, nó cũng có thể là một con dao hai lưỡi...

Lyon và tháng Mười ngổn ngang

Lộ trình mà Lyon đang đi có những khúc quanh giống hệt chặng đường cách đây một năm, vào thời điểm mà họ luôn tỏ ra bối rối trong việc “chuyển hệ” thi đấu giữa Champions League và Ligue 1. Mùa trước, “Les Gones” cũng tiến ầm ầm như một chiếc tàu phá băng với chín trận không thua liên tiếp trên mọi đấu trường, để rồi sau khi bị Bayern cầm hòa 1-1 ở Champions League đúng vào ngày đầu tiên của tháng Mười, họ không còn là chính mình nữa. Lyon bị Rennes chấm dứt thành tích bất bại ở Ligue 1 sau thảm bại 0-3 đáng xấu hổ, để rồi ngay sau đó là một trận hòa 2-2 nữa trước Lille ngay tại Gerland.

Từ ánh hào quang Champions League, Bordeaux (áo sẫm) giờ sẽ trở lại
với những thách thức ở Ligue 1

Chiến thắng 5-3 trong một trận cầu nghẹt thở trước Steaua Bucharest ở Champions League (thật trùng hợp, cũng diễn ra ở lượt thứ ba vòng bảng) tưởng như sẽ giúp Lyon thoát khỏi cơn “khủng hoảng mini” ở Ligue 1, thế nhưng bốn ngày sau khi giương cao lá cờ lục lăng trong khúc nhạc hùng tráng ấy, thầy trò Claude Puel tiếp tục bị Auxerre cầm hòa không bàn thắng. Mùa này, Lyon cũng “ngã ngựa” vào giữa tháng Mười, và điều ấy làm dấy lên câu hỏi: Liệu sự lộn xộn trong đồ thị phong độ của họ trong quãng thời gian này có phải đã trở thành hệ thống?

Sự yếu kém của đội ngũ y tế, thứ đã biến Gerland thành một bệnh viện ở cả mùa trước lẫn mùa này, là nguyên nhân chính dẫn đến việc Lyon dễ dàng hụt hơi chỉ sau 1/4 chặng đường. Cộng hưởng với việc phải “chia quân” ra hai mặt trận Champions League và Ligue 1, một chuỗi những trận đấu không thành công trong thời điểm này là điều có thể được dự báo trước. Rất may, hiện tại Lyon có may mắn song hành. Ai mà ngờ được khi không còn một trung vệ nào sau khi Cris chấn thương, “Les Gones” vẫn đánh bại Liverpool ngay tại Anfield với cặp hậu vệ bất đắc dĩ Toulalan - Gonalons.

“Quả bóng bay” của Bordeaux

Không mắc phải vấn đề về chấn thương, cũng không bị mất phương hướng về chiến lược thi đấu trên hai đấu trường như Lyon, Bordeaux chỉ phải chiến đấu với chính bản thân mình. Những động thái tâng bốc quá đáng của giới truyền thông sau một chuỗi trận cực kỳ thành công từ đầu mùa đã khiến tâm lý thi đấu của họ giống như một quả bóng bay bị bơm quá nhiều không khí. Sự tự mãn xuất hiện giống như chiếc kim chọc thủng quả bóng ấy, để rồi Bordeaux đang bay bổng bỗng tìm thấy mình ở dưới mặt đất với hai thất bại liên tiếp ở Ligue 1.

Champions League đã mang chiến thắng và niềm tin trở lại, nhưng thái độ dễ dãi vẫn còn đó. Phong độ của Bordeaux đang rất tốt, nhưng chính cách tiếp cận và giải quyết trận đấu quá ư buông thả đã đẩy họ đến những thất bại ở giải quốc nội và một trận đấu khó khăn mà đáng ra thầy trò Laurent Blanc có thể đè bẹp Bayern một cách đơn giản ở mặt trận châu Âu. Vì vậy, ngay cả khi họ và Lyon vừa khuấy đảo Champions League đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là điều ấy sẽ tái diễn ở Ligue 1. Thậm chí, sự phức tạp của “hiệu ứng châu Âu” có thể quay lưỡi lại đâm chính những kẻ không biết sử dụng nó...
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm