Bóng đá vùng Ruhr trỗi dậy: Đánh thức "người khổng lồ"

09/04/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Dortmund từng vô địch Champions League. Schalke từng giành UEFA Cup. Schalke là đội bóng giàu thành tích thứ ba trong lịch sử giải vô địch quốc gia Đức với 7 lần vô địch, trong khi Dortmund đứng ngay phía sau với 6 danh hiệu. Nhưng gần một thập kỷ qua, sự sa sút của 2 “người khổng lồ” này đã khiến vùng Ruhr trở nên nhạt nhòa trên bản đồ bóng đá Đức. Giờ là thời điểm để Dortmund và Schalke trở lại, bằng những cách khác nhau.

Dortmund lên ngôi ở Bundesliga

Ngay từ khi lượt đi mùa giải này còn chưa khép lại, mọi dự đoán của giới chuyên gia và người hâm mộ đều nghiêng về khả năng Dortmund sẽ lên ngôi vô địch sau màn trình diễn quá thuyết phục của đội quân do huấn luyện viên Juergen Klopp dày công xây dựng và dẫn dắt. Lối chơi tấn công mạnh mẽ của Dortmund, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và tài năng đặc biệt nổi bật của các cầu thủ trẻ, thuyết phục đến mức chính đương kim vô địch Bayern cũng phải ngả mũ thán phục. “Chúng tôi vẫn chơi hay như mùa trước, nhưng lỗi nằm ở Dortmund, họ đá quá hay”, Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern từng cay đắng thừa nhận.

Bóng đá vùng Ruhr đang trỗi dậy - Ảnh Getty

Quả thực là Dortmund đã chơi cực tốt ở mùa giải này, bất chấp có những thời điểm đội bóng vùng mỏ tỏ ra xộc xệch trong giai đoạn lượt về. Dẫu vậy, huấn luyện viên Klopp vẫn không để cho đội bóng của mình mất điểm quá 2 trận liên tiếp. Sau những trận hòa với Schalke và Kaiserslautern là mạch 3 chiến thắng. Sau thất bại trước Hoffenheim và chia điểm với Mainz là trận thắng “hủy diệt” trước Hannover, một ứng viên tranh vé dự Champions League, ở vòng đấu trước bằng một cuộc lội ngược dòng hơi “quá đà”. Dẫu vậy, Dortmund sẽ không thể vô địch sớm sau 27 vòng đấu như dự tính của nhiều chuyên gia lúc bắt đầu giai đoạn lượt về, họ cũng khó lòng phá vỡ kỷ lục vô địch ở vòng 30 của Bayern ở mùa giải 1972-1973 và 2002-2003.

Nhưng việc họ sẽ đăng quang vào cuối mùa giải này là điều gần như không phải bàn cãi vào lúc này nữa, khi Leverkusen đang kém đội bóng vùng mỏ tới 7 điểm trước 6 vòng đấu còn lại. Thậm chí, Dortmund vẫn có thể xô đổ kỷ lục giành 79 điểm/mùa do Bayern lập nên ở mùa giải 1972-1973. Thêm một chiến thắng nữa trên sân Hamburg vào đêm nay, Dortmund sẽ chính thức lập nên kỷ lục mới, thắng 12 trận trên sân khách, xô đổ thành tích 11 trận của Bayern ở mùa giải 2003-2004. Nếu chỉ để lọt lưới 3 bàn/6 trận còn lại, Dortmund sẽ xô đổ kỷ lục thua 21 bàn do Bayern lập nên ở mùa giải 2007-2008.

Schalke “quậy” Champions League

Khác với cách gây ấn tượng ở Bundesliga như người láng giềng ở vùng Ruhr là Dortmund, Schalke lại tạo dấu ấn đặc biệt ở Champions League. Bất chấp có sự thay đổi huấn luyện viên vào thời điểm vô cùng nhạy cảm của mùa giải, Ralf Rangnick thế chỗ Felix Magath - người sẽ dẫn Wolfsburg trở lại Veltins Arena vào đêm nay, Schalke vẫn giành được chiến thắng hết sức tưng bừng trên sân của Inter. Vùi dập nhà đương kim vô địch với tỷ số 5-2 ngay tại “Thánh địa” Giuseppe Meazza, nơi mà năm 1997 Schalke đã giành UEFA Cup - danh hiệu đầu tiên và duy nhất ở châu Âu mà đội bóng thành Gelsenkirchen từng đoạt được, thầy trò ông Rangnick rộng cửa lọt vào bán kết, một kỷ lục mới trong lịch sử câu lạc bộ này.

Bị xem là “vị khách không mời” ở vòng tứ kết Champions League, giống trường hợp của đội bóng Ukraina Shakhtar Donetsk, nhưng Schalke đã cho thấy họ không hề là tay mơ ở đấu trường danh giá này. Còn gì tuyệt vời và thuyết phục hơn việc sỉ nhục đội đương kim vô địch ngay tại sào huyệt của đối thủ? Dẫu chiến thắng chung cuộc trước Inter (khả năng rất cao) không giúp Schalke gia tăng vị thế của mình ở Champions League, nhưng đối thủ ở vòng bán kết sẽ phải dành cho đội bóng Đức sự tôn trọng nhất định.

Ngoài Champions League, Schalke đã có mặt trong trận chung kết Cúp quốc gia, nơi sẽ mở ra cho họ cánh cửa dự Europa League mùa tới. Duisburg, đội bóng đang chơi ở hạng Nhì, khó có thể là đối thủ xứng tầm đối với Schalke trong trận đấu ở sân Olympic ở Berlin vào ngày 25/5 tới.  Nếu giành được Cúp quốc gia, Schalke không chỉ giải quyết được vấn đề dự đấu trường châu Âu mà còn có danh hiệu, trong khi “gã khổng lồ” thực sự của bóng đá Đức, Bayern Munich, chắc chắn sẽ có một mùa giải trắng tay. Cùng với chức vô địch Bundesliga của Dortmund, kể ra cổ động viên vùng Ruhr cũng có dịp được vênh mặt. Lâu lắm rồi, vùng Ruhr mới lại trở thành điểm sáng trên bản đồ bóng đá Đức.

Đông Hà

5 Bayern đã từng 5 lần xếp thứ ba ở Bundesliga sau 28 vòng đấu. Chỉ 1 mùa họ vươn lên được vị trí thứ hai (1969-1970), 2 mùa giữ nguyên vị trí thứ ba (1981- 1982, 2001-2002) và 2 mùa tụt xuống thứ tư (1982-1983 và 1983-1984).

6 Trong lịch sử 45 mùa tham dự Bundesliga, Bayern mới chỉ 2 lần giành chiến thắng ở cả 6 trận đấu cuối mùa giải, 1980-1981 với huấn luyện viên Pal Csernai và 2004- 2005 với nhà cầm quân Felix Magath. Cả 2 mùa đó, Bayern đều vô địch.

7 Khoảng cách giữa 3 đội thuộc nhóm đầu bảng Bundesliga hiện là 7 điểm. Dortmund đang hơn Leverkusen 7 điểm, và đó cũng là cách biệt giữa Leverkusen với Bayern. Với 6 vòng đấu còn lại của mùa giải, trật tự này rất khó thay đổi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm