18/03/2011 11:50 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Bóng đá Italia đang nói không với sự lão hóa, và tinh thần ấy đang nhân dần lên theo những tác động tương hỗ giữa các CLB sang cấp đội tuyển. Serie A đi tìm những Guardiola, còn Serie B có thể triển khai một kế hoạch giúp họ tạo một môi trường để có thể sản sinh ra được những Totti, Del Piero, hay Maldini...
Đó là kế hoạch tập hợp các cầu thủ U-21 Italia thành một đội bóng, và cho họ chơi ở Serie B để cọ xát thường xuyên. Ý tưởng này được HLV ĐT Italia, ông Cesar Prandelli, đề xuất, và Phó chủ tịch LĐBĐ Italia Demetrio Albertini xác nhận rằng ông và các cộng sự sẽ làm mọi cách để dự án này đi vào thực tế.Nó xuất phát từ nhu cầu thực tế rằng bóng đá Italia đang thiếu trầm trọng những cầu thủ đủ sức để phục vụ cho chiến dịch trẻ hóa của ông Prandelli. Đó lại là một sự trẻ hóa bắt buộc, sau khi thảm bại ở World Cup 2010 chứng minh rằng người Italia đã cạn kiệt thế hệ kế cận. Có đến 9 cầu thủ giúp Italia đăng quang ở World Cup 2006 tiếp tục có mặt 4 năm sau (chưa kể Nesta và Totti xin rút khỏi đội tuyển), dù họ đều già và xuống phong độ rõ rệt so với đêm Berlin (Cannavaro, Pirlo, Camoranesi...).
Điều đáng nói là nhìn vào đội hình ĐT Italia 2006, ta không hề thấy được bất kỳ gương mặt tiềm năng nào: Người trẻ nhất là Daniele De Rossi, năm ấy 23 tuổi, và có lẽ là tài năng thuộc diện hiếm hoi có thể làm trụ cột đội tuyển trong 10 năm qua. 3/4 đội hình 2006 đều đang đạt độ chín, nhưng vào thời điểm này chỉ còn là những cái vỏ chanh đã kiệt nước. Prandelli: "U-21 Italia sẽ chơi ở Serie B"- Ảnh Getty
Ông Prandelli không có bột để gột nên hồ. Danh sách triệu tập gần nhất, trừ Buffon, không có bất kỳ cái tên đẳng cấp thế giới nào. Ông triệu tập nhiều người dưới 25, nhưng phần lớn trong số đó đều đang chơi ở những CLB hạng xoàng (Viviano ở Bologna, Criscito ở Genoa, Giovinco ở Parma...), hoặc những người đáng ra đến giờ phải được coi là trụ cột, thì vẫn đang là "thần đồng" ở tuổi 26 (Chiellini, Montolivo) và 27 (De Rossi).
Nền bóng đá "tiêu diệt" các mầm non
Đó là kết quả tất yếu phải chịu của một nền bóng đá không kiên nhẫn và luôn làm thui chột tài năng dưới sức ép thành tích. Mùa này, Juventus từng thất bại 1-4 bởi một cú đúp được ghi bởi Giovinco, người từ năm 2007 đến nay, mùa nào cũng bị Juve đem cho mượn. Trong đội hình Parma hôm ấy có cả Raffaele Palladino, xuất thân từ đội trẻ Juve, và trên ghế dự bị là Paolo Dellafiore, cầu thủ thuộc lò đào tạo... Inter. Vòng 25, Juve đánh bại Inter với một bàn của Matri, người từng chơi cho đội trẻ... Milan.
Áp lực ở các CLB lớn khiến nguồn nhân lực kế thừa của họ bị phân tán khắp Italia, và ở những đội bóng hạng thấp hơn, không thể có môi trường đủ sức ép để tạo nên những cầu thủ kiệt xuất. Và ngay cả việc ra sân đều đặn ở những CLB hạng thấp hơn, các cầu thủ lứa U-21 Italia cũng không thể cạnh tranh nổi.
Và ý tưởng của Prandelli là bước đầu tiên của kế hoạch nâng cấp lứa cầu thủ Hy vọng của Italia: Cho họ cơ hội ra sân nhiều hơn, và chơi bóng trong cùng màu áo một cách thống nhất để tạo ra sự gắn kết và bù đắp những khoảng trống về năng lực hiện tại. Đó là những yếu tố cơ bản để nâng cấp trình độ của lứa U-21.
Totti (Roma) và Maldini (Milan) ra mắt Serie A năm 16 tuổi, Buffon (Juvetus) xỏ găng bắt chính khi mới 17 tuổi, còn Del Piero đá trận đầu cho Juve ở hạng đấu cao nhất Italia năm 19 tuổi. Bất chấp việc tính cạnh tranh của Serie A cách đây chừng 2 thập niên kinh khủng hơn hiện tại rất nhiều, nhưng vẫn có những khoảng trống cho họ "hít thở" và lớn lên, rồi trở thành vĩ đại.
Bây giờ, việc cho một cầu thủ trẻ ra mắt ở Serie A là một điều rất xa xỉ, và những khoảng trống ấy không tồn tại. Nó đã bị lấp kín bởi các ngôi sao nước ngoài, hoặc những người già cỗi, nhưng vai trò tinh thần lớn hơn cả vai trò chuyên môn (Del Piero và Totti là những ví dụ điển hình).
Việc lập một đội U-21 ở Serie B để tăng tính cọ xát cho các cầu thủ trẻ Italia nằm trong nỗ lực tạo ra những khoảng trống cho các chồi non nảy mầm. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình gieo và gặt những hạt giống vĩ đại cho bóng đá Italia. Nên nhớ, thế hệ Berlin là kết quả của 20 năm gieo trồng ở Serie A, chứ không phải Serie B.
Phạm An
Milan và Inter đã quyết định "chờ" nhau Ở vòng trước để định đoạt mùa giải ở derby, nhưng nước Ý có vẻ đang sốt ruột lắm rồi. Ban tổ chức Seria A đã quyết định đẩy trận derby thành Milan lên đá sớm một ngày, vào 20h45 ngày 2/4 (lịch cũ là ngày 3/4), với lý do là cho Inter có thời gian để chuẩn bị cho vòng tứ kết Champions League Lịch thi đấu vòng 30 Chủ nhật, ngày 20/3/2011 00h00 Lazio - Cesena (0-1)* 02h45 Palermo - Milan (1-3) 18h30 Fiorentina - Roma (2-3) Bologna - Genoa (0-1) Inter - Lecce (1-1) Juventus - Brescia (1-1) Udinese - Catania (0-1) Sampdoria - Parma (0-1) Bari - Chievo (0-0) Thứ Hai, ngày 21/3/2011 02h45 Napoli - Cagliari (1-0) * trong ngoặc là kết quả lượt đi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất