Chung kết Barca - Juve: Juventus cũng có dây thần kinh bằng thép

04/06/2015 06:42 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona vào bán kết Champions League lần thứ 6 trong 7 mùa gần nhất còn Juventus vào Bán kết lần đầu sau 12 năm. Thế hệ cầu thủ của Barca đã giành đủ mọi vinh quang cấp độ CLB và thế giới (các cầu thủ TBN) và thành tích hơn hẳn cầu thủ Juventus trong các năm qua.

Nhưng không vì thế mà nói Barcelona sẽ át vía được Juventus trong trận Chung kết Champions League tới đây.

Từ chuyện của World Cup 2006

Tại sao người Italy rất hay thành công khi bị đánh giá thấp hơn? Tại sao người Italy có thể thành công trong sức ép nghẹt thở của điều kiện ngoại cảnh và từ đối thủ? Sức chịu đựng của cầu thủ Italy không tồi, nếu kể đến những người hùng World Cup 2006 như Gianluigi Buffon hay Andrea Pirlo.

Đó là giải đấu đội tuyển Ý đã vô địch dù trong nước rúng động với scandal dàn xếp tỉ số Calciopoli, mà đến cả đội trưởng Fabio Cannavaro hay HLV Marcello Lippi cũng nằm trong danh sách nghi vấn. Cùng thời điểm đội Italy đá trận vòng 1/8 với Australia, cựu cầu thủ và sau này là Giám đốc kĩ thuật Juventus, Gianluca Pessotto, nhảy từ tầng ba trụ sở Juve xuống mặt đất để tử tử. Đương nhiên là sốc!

Mang khuôn mặt xám xịt, đội trưởng Fabio Cannavaro lập tức rời khỏi phòng họp báo sau trận vòng 1/8 mà không nói câu nào. Gianluca Zambrotta, Alex Del Piero tức tốc bay về Turin thăm Pessotto. Sau trận thắng Ukraine 3-0 ở Tứ kết, Cannavaro cùng đội Ý chạy theo một băng rôn "Chúng tôi luôn bên anh, Gianluca".

Có thể sức ép đã đẩy cầu thủ tuyển Ý sát lại gần nhau mà không cần bất cứ một liệu pháp tâm lý nào? Họ không phải những đứa trẻ dễ để ngoại cảnh đánh gục. Trong cuốn tự truyện, Andrea Pirlo tiết lộ câu chuyện về cơn giận của HLV Marcello Lippi ở World Cup năm đó: "Lippi nói với cả đội: "Các anh là mấy thằng ngu, khiến tôi ghê tởm. Các anh nói chuyện với cánh nhà báo quá nhiều mà không biết giữ bí mật. Chuyện gì thế? Các anh trở thành những tay điệp viên của bọn chúng. Tôi không biết có nên tin các anh không nữa".

Họ không run trước viễn cảnh trở về nước trong đống đổ nát Calcio mà cơn sóng thần Calciopoli đã gây ra. Marcello Lippi kể rằng trước trận Chung kết với Pháp ở Berlin, ông và vài cầu thủ còn ngồi hút thuốc với nhau lúc buổi đêm trong khách sạn. Pirlo thì nói anh... đá Pes với bạn bè!

Sức ép khủng khiếp đã khiến Zinedine Zidane không kiềm chế được cơn giận, húc vào đầu Marco Materazzi sau những lời lăng mạ tục tĩu mà không nhất thiết phải nhắc lại nữa. Materazzi là một con quỷ khi lăng mạ Zidane, nhưng Materazzi là người hùng khi đánh đầu tung lưới Fabien Barthez. Và Italy thắng sau loạt luân lưu cân não.

Đến Juventus 2014-15

Đừng nghĩ rằng đội Juventus vào Chung kết Champions League kém bản lĩnh trận mạc hơn đội bóng của Messi có 5 cầu thủ đá chính đã vô địch Champions League, 3 người đã vô địch World Cup. Không ai đá Chung kết nhiều hơn Patrice Evra của Juventus (4 trận), và bản lĩnh của những người Italy như Pirlo, Buffon (đã vô địch thế giới) hay Chiellini, Bonucci hoặc trụ cột Carlos Tevez... là không thể xem thường.

Hãy nhớ lại cú đá "Panenka" của Pirlo trước tuyển Anh ở Tứ kết EURO 2012: Cú đá nhẹ như một chiếc lá nhưng lại khiến dây thần kinh người Anh đứt phựt và thổi bùng cảm hứng cho Italy.

Leonardo Bonucci đã từng là một kẻ "yếu tim", cho đến khi gặp chuyên gia tâm lý Alberto Ferrarini, người từng giúp thủ môn Francesco Toldo vượt qua nỗi sợ.

"Trong nhiều năm, tôi nhốt Bonucci vào hầm nhà tôi", ông Ferrarini chia sẻ. "Trong bóng tối, với tông giọng ngọt ngào, tôi tát anh ta bằng mọi cách. Tôi phán xét anh ta. Tôi chửi rủa anh ta. Nếu anh ta dám liếc nhìn, tôi đấm cho anh ta một cú thẳng vào bụng. Mục đích? Để thắng những phán xét. Giúp Leo luôn tập trung và vượt qua mọi thứ xung quanh".

Sự trưởng thành của Bonucci mùa này, mùa bóng Chiellini liên tục sai lầm còn Barzagli chấn thương, có bao nhiêu phần trăm công lao của ông Ferrarini? Không biết. Nhưng sự rắn rỏi của những sợi dây thần kinh chắc chắn tác động lớn đến sự khôn ngoan của đôi chân.

Trước mắt Barcelona, sẽ là một Juventus rất lỳ lợm ở Berlin.

4 Patrice Evra là cầu thủ dự nhiều trận Chung kết Chamions League nhất trong số các cầu thủ của hai đội (4 trận, mùa 2003-04, 2007-08, 2008-09, 2010-11). Các cầu thủ Barca thời Pep Guardiola cũng chỉ vào tối đa 3 trận chung kết Champions League.

6 Xét đội hình chính, Barca có 6 cầu thủ lần đầu đá Chung kết Champions League là Ter Stegen, Mathieu, Alba, Rakitic, Neymar và Suarez. Juve cũng có 6 người: Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Vidal, Morata.

1 & 3 Đây là lần đầu Juventus vào Chung kết Champions League sau 12 năm. Barcelona đã vào 3 trận Chung kết Champions League trong 8 mùa qua.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm