1,5 tháng của ông Goetz

23/09/2011 12:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một tháng rưỡi nữa thầy trò HLV Goetz sẽ có mặt tại SEA Games 26 với tư cách đội á quân.

Và 2 trận một thua một hòa tại Cúp Quốc tế TP.HCM trước SV Hàn Quốc và các cầu thủ tuổi 17 của Học viện Aspire (Qatar) mới chỉ là bài học vỡ lòng. Ở đấy, diện mạo một đội U23 Việt Nam mới chỉ bắt đầu qua những thử nghiệm và những cuộc dò dẫm nhiều hơn là xác định lối chơi.

Sự trở lại của Trọng Hoàng (trái) đã giúp U23 Việt Nam chơi

khởi sắc hơn nhiều. Ảnh: Quang Nhựt

1,5 tháng là thời gian không đủ dài cho những cuộc lắp ráp và định hình những con người ở các CLB mà không phải ai cũng may mắn được đá chính để hoàn thiện dần lối chơi. Khi mà qua 2 trận đấu, U23 Việt Nam mới có 2 bàn thắng và cả 2 đều là nỗ lực của những cá nhân may mắn có suất đá chính ở CLB.

Nếu trận đầu gặp SV Hàn Quốc, các học trò ông Goetz còn khập khiễng với một lối chơi tấn công và say con mồi để rồi bị thua vào giờ chót trước một đội bóng chủ trương chơi phòng ngự phản công, thì tối qua trước những đối thủ trẻ của lò Aspire thì những học trò ông Goetz cho thấy sự già dặn hơn. “Già” hơn về tuổi, về xử lý tình huống và thế trận, nhưng lại chưa thể già hơn về khả năng xử lý tình huống.

Sự khởi sắc và mạch lạc hơn cho thấy những tiến bộ cần thiết qua từng trận còn được cộng hưởng bởi nhân vật làm nên sự khác biệt lớn là Trọng Hoàng. Cầu thủ luôn có suất đá chính và có tầm ảnh hưởng lớn của CLB SLNA lẫn ĐTQG khi trở lại với U23 Việt Nam đã cho thấy tố chất của một nhân vật mà ông Goetz cần.

Chính Trọng Hoàng là người đã giúp ông Goetz giải bài toán “đi săn không súng” bằng cú sút thật quyết đoán và hiểm hóc. Sau Hoàng, Đình Tùng trong một khoảnh khắc lóe sáng đã có bàn thắng quan trọng sau một pha khống chế điệu nghệ bằng cái đầu trước chiều cao quá khổ của một trung vệ cao hơn Tùng cả một cái đầu.

Khi mà bài toán “đi săn phải có súng” của ông Goetz đã khắc phục phần nào thì lỗ hổng trong phòng ngự và những sai sót cá nhân liền bộc lộ. Điền hình bàn thắng của Trọng Hoàng chưa kịp để các cổ động viên mừng lâu thì lập tức ngay sau đó sự lơ đễnh của cặp trung vệ đã khiến U23 Việt Nam trả giá.

Quan điểm của ông Goetz là lối chơi tấn công (theo như ông nói) nhưng rõ ràng điều ông lo sau 180 phút căng ra với 2 đối thủ đến từ Hàn Quốc và Qatar giờ là cả 3 tuyến và khả năng xử lý tình huống của từng cá nhân.

Ông Goetz hôm qua ít gào thét hơn nhưng sự đăm chiêu của ông hẳn là phải có vấn đề khi mà có quá nhiều việc phải làm từ những bàn thắng đến rất khó nhưng sau đó là những bàn thua lại xảy ra rất dễ.

3 bàn thua trong 2 trận đấu với nhiều thay đổi mang tính thử nghiệm rõ ràng chưa phải là điều gì ghê gớm nhưng đã buộc ông thầy này nhận ra 1,5 tháng còn lại sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Ông Goetz vẫn còn chờ những cầu thủ mà ông hy vọng sẽ làm trục giữa cứng cáp hơn như khả năng hồi phục của Long Giang hoặc cái chân của Thành Lương có thể vận hành hết khả năng. Ông cần những con người có kinh nghiệm trận mạc giữ nhịp và làm thủ lĩnh cho từng tuyến, nhưng ông cũng vẫn lo với nhiều lỗi lặt vặt xảy ra trong 2 trận đầu thử nghiệm.

Quá nhiều thẻ vàng không đáng có và cả những lỗi 12 không cần thiết cũng là một vấn đề cần phải chỉnh sửa bắt đầu từ thói quen khó sửa.

1,5 tháng nhiều hơn một chu kỳ huấn luyện nhưng cũng là rất ít để làm thay đổi những thói quen không tốt.

Có lẽ đấy là lý do ông không hứa hẹn thành tích ở SEA Games mà chỉ dám đảm bảo rằng sẽ nỗ lực hơn và cầu thủ ông sẽ vận hành tốt hơn.

NGUYỄN NGUYÊN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm