Xuân Trường 'choáng', Quang Hải 'sốc' vì sự cuồng nhiệt người hâm mộ

28/01/2018 20:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các tuyển thủ U23 Việt Nam như Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu, Tiến Dũng…đều bày tỏ cảm giác choáng ngợp và hạnh phúc trước sự đón tiếp nồng hậu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải: “Tôi cảm thấy tiếc nuối vì mình và các đồng đội không thể làm tốt hơn trong trận chung kết với U23 Uzbekistan, dù chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức mình rồi.

Ngay lúc này, tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Thực sự tôi rất xúc động với tình cảm mà người hâm mọ dành cho chúng tôi. Có lẽ, với sự nghiệp bóng đá của mình, tôi khó có thể nhìn lại những hình ảnh này nên tôi sẽ khắc ghi những khoảnh khắc này, những tình cảm này vào trong tim mình.

Tôi xin dành tặng những kỳ tích cùng những bàn thắng của mình trong màu áo U23 Việt Nam cho toàn thể người hâm mộ. Với các cầu thủ U23 Việt Nam, bàn thắng hay danh hiệu cá nhân đều không quan trọng bằng thành tích của toàn đội để mang về sự tự hào cho người hâm mộ cả nước”.

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến phố tắc đường ra người hâm mộ quá đông

Tiền vệ Lương Xuân Trường:“Ngay khi đặt sân xuống Nội Bài, tôi thấy thực sự rất xúc động và không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Có lẽ , tôi nghĩ rằng trong đời cầu thủ sẽ không có nhiều lần xúc động như thế này. Tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn khi là thành viên U23 Việt Nam.

Sau trận chung kết chúng tôi có chút tiếc nuối. Với tôi, với mỗi thất bại hay lần vấp ngã sẽ giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Vì vậy, thất bại trong trận chung kết không thể đánh gục tinh thần chiến đấu mà chỉ khiến các tuyển thủ U23 Việt Nam ngày một mạnh mẽ để hướng đến những mục tiêu lớn hơn cần chinh phục trong tương lai.

Bên cạnh đó, ở buổi tối trước khi về Việt Nam, tôi và không ít đồng đội đã không thể ngủ được vì nóng lòng được gặp người hâm mộ Việt Nam. Những người trong suốt giải đấu đã ủng hộ hết mình cho U23 Việt Nam. Đây là động lực thôi thúc không nhỏ để chúng tôi quyết tâm đem vinh quang về cho tổ quốc”.

Chú thích ảnh
Xuân Trường cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của CĐV

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu: “Tôi cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh đón chào U23 Việt Nam của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tôi chưa bao giờ được sống trong cảm giác được đón chờ nồng nhiệt như thế. Tôi xin cảm ơn toàn thể người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ cũ cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Với tôi đây là giải đấu chưa được may mắn và trọn vẹn khi tôi chỉ có thể góp mặt ở 3 trận đấu tiên rồi không may bị chấn thương nên không thể tiếp tục cống hiến cho U23 Việt Nam. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì U23 Việt Namđã không thể lên ngôi vô địch để dành tặng cho người hâm mộ.

Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hồi phục thật tốt để sớm trở lại và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở chặng đường tiếp theo để mang lại nhiều vinh quang cho bóng đá nước nhà”.

CĐV leo cây, trèo nóc ô tô cổ vũ U23 Việt Nam

CĐV leo cây, trèo nóc ô tô cổ vũ U23 Việt Nam

Ngay từ sân bay Nội Bài cho tới những tuyến phố mà U23 Việt Nam đi qua đều sống trong không khí lễ hội. Nhiều CĐV cuồng nhiệt trèo cây, leo ô tô để có thể nhìn thấy những người hùng U23 Việt Nam bằng xương bằng thịt.

Thủ môn Tiến Dũng:"Tôi không tưởng tượng nổi đội tuyển U23 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt như thế này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi về nhà nghỉ ngơi, việc đầu tiên là giúp đỡ bố mẹ công việc nhà".

Tiền vệ Duy Mạnh: “Về đến Việt Nam tôi thực sự rất vui mừng. U23 Việt Nam được chào đón như những người hùng. Toàn đội có lẽ không thể vui hơn được nữa

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm