Vụ Phó Chủ tịch VPF chửi Phó Ban trọng tài: Cháy nhà...

22/05/2018 08:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao & Văn hóa đã từng dự báo đến hiệu ứng domino, sau khi Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ chối thuê đương kim Phó ban Trọng tài (TT) thuộc VFF, Dương Văn Hiền, và cho thôi chức Phó Tổng giám đốc - nguyên trưởng BTC V-League, Nguyễn Minh Ngọc.

Cổ nhân có câu: “Cháy nhà ra mặt chuột”, cấm sai chút nào. Sau vụ băng ghi âm bị tuồn ra ngoài, giờ thì người ta đang chờ xem VPF và cao hơn là VFF sẽ xử thế nào với người của mình.

Nhưng, ngay cả khi các ông Dương Văn Hiền và Trần Mạnh Hùng (Phó Chủ tịch HĐQT VPF) bị cho thôi việc (điều nên làm và cần làm ngay), thì cũng chỉ giải quyết được phần ngọn. Trước đó, một cuộc chiến khác còn khốc liệt hơn giữa đương kim Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông bầu của đội bóng phố núi HAGL – Đoàn Nguyên Đức, và ứng viên cho vị trí này ở khóa VIII tới đây là Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực VFF, phụ trách futsal và hiện là Chủ tịch HĐQT VPF, Trưởng Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam…, còn khốc liệt hơn.

Tranh biện là điều cần thiết để thúc đẩy sự phát triển, nhưng tranh chấp – hạ bệ nhau bằng chiêu trò, thủ thuật, thậm chí là bằng cả chiến dịch…, thì chỉ có thể liên quan đến quyền lợi cá nhân. Ông Trần Mạnh Hùng bị cho là đã có những can thiệp – tác động lên VPF, liên quan đến việc phân công TT của Ban TT, đặc biệt là tại các trận đấu của Hải Phòng – đội bóng mà ông Hùng đang là đương kim Chủ tịch, cũng như việc từ chối hợp tác với cá nhân ông Dương Văn Hiền.

Ở chiều ngược lại, ông Hiền cảm thấy bị tổn thương, bị đối xử không công bằng và ông buộc phải thủ-thế-phòng-thân mà ghi âm hay “xì tin” cho một số tờ báo trước đó. Việc không tiếp tục được phân làm giám sát TT các trận đấu thuộc hệ thống giải do VPF tổ chức, còn khiến ông hụt mấy chục triệu đồng/tháng, tiền thu nhập tăng thêm. Kể cũng đau thật!

Người trong cuộc, ai cũng bảo vệ quan điểm của mình, nhưng "lời nói đọi máu", giờ giải thích kiểu gì cũng khó. Bóng đá Việt Nam vốn đã mang nhiều điều tiếng xấu, trong quá khứ và cả hiện tại, nên có thêm sự cố này nữa cũng không nhiều hơn, mà không có cũng chẳng ít đi. Song có một điều khiến người ta đau lòng, đấy là nền bóng đá xứ sở có tội tình gì với các ông, mà nó lại bị mang ra phỉ báng thế? Cánh phóng viên thể thao và báo chí thể thao nợ nần gì các ông, mà các ông nghĩ có thể dùng làm công cụ, thậm chí đổ lỗi cho báo chí trong các vụ tố giác tiêu cực, để lộ “cơ mật” các cuộc họp?!

Phó Chủ tịch VPF chửi Phó ban trọng tài VFF: 'Nhà dột từ nóc…'

Phó Chủ tịch VPF chửi Phó ban trọng tài VFF: 'Nhà dột từ nóc…'

Dư luận lại một phen thất vọng trước đoạn băng ghi âm về cuộc tranh cãi giữa ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chỉ tịch HĐQT VPF và ông Dương Văn Hiền, Phó Ban trọng tài VFF.

Những góc khuất của các cá nhân, tổ chức bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục được khui ra, cũng hy vọng nhỗ bớt cỏ dại, trồng thêm hoa đẹp. Vài ngày trước khi ra tự truyện 'Lê Công Vinh – Phút 89' (Nhà báo Trần Minh chấp bút), cựu thủ quân ĐTQG này cũng đã hé lộ với người viết, ở một vài chương trong cuốn sách đời người này, anh sẽ “bóc tách”, hé lộ nhiều chuyện hay ho của các "quan bóng đá" và “không biết chừng vài vị sẽ rớt đài”. Trước đó, nguyên Phó Tổng thư ký VFF – cựu trưởng BTC V-League, Dương Nghiệp Khôi, cũng ra tự truyện, bắt khá nhiều bệnh cho nền bóng đá và các tổ chức, cá nhân.

“Để tôi kể cho các bạn chuyện là/Hình như hôm qua cháy nhà/Nói là nói biết bao điều “thật thà”/Toàn dân được hôm chạy và la”, trích bài “Cháy nhà ra mặt chuột” của Lộn Xộn Band. Chuyện nhạc có vẻ hợp với tình hình bóng đá lúc này

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm