Vòng 7 V-League: 'Nóng' trọng tài, nguội chuyên môn

08/05/2018 09:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có 4 trận thắng, 3 trận hòa với 21 bàn thắng, nhưng vòng 7 V-League 2018 được coi là vòng đấu của những bất ngờ và không êm ả. Công tác trọng tài đã được bùng lên bởi đơn kiện của HAGL.

Trên sân 19/8 (Nha Trang) ngoài việc bác sĩ của HAGL và HLV thủ môn S.Khánh Hòa BVN phải lên khán đài do nhận thẻ đỏ thì chiếc đơn kiện trọng tài của HAGL cũng làm cho vòng đấu trở nên nóng lên khá nhiều.

Hòa và nóng

Cả ba trận hòa đều cùng tỷ số 1-1 của vòng 7 đều có cái mà nói. Đầu tiên là nhờ tài năng của thủ môn Thanh Thắng cản phá thành công quả phạt đền trong hiệp hai mới giúp FLC Thanh Hoá có trận hoà 1-1 trước Sài Gòn. Tân HLV Đức Thắng trong lần đầu cầm quân xứ Thanh đã phải đối đầu với đội bóng cũ, với khá nhiều trụ cột ra đi cùng cựu cầu thủ Thể công này. HLV Tài Em cho thấy việc Sài Gòn buông Cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy trước đó, dồn lực đá V-League là một quyết định chính xác.

Chủ nhà SXKT Cần Thơ có hơn 20 phút đá hơn người do lỗi cản đường bóng có thể thành bàn, trung vệ Thanh Hiền (Than Quảng Ninh) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng các cầu thủ Tây Đô cũng không thể nào làm thay đổi tỷ số 1-1 bởi các cầu thủ Than cho thấy sự già rơ hơn. Quang Tình đã trở lại và có pha kiến tạo cho Patiyo ghi bàn vào đội bóng cũ nhưng có vẻ mình Hữu Dũng không thể cân được tuyến giữa của đội chủ nhà SXKT Cần Thơ.

Trên sân 19/8 (Nha Trang) trọng tài Văn Kiên đã phải rút ra 6 thẻ vàng chia đều cho 2 đội nhưng vẫn không làm hài lòng đội khách HAGL. Ngay sau trận đấu, đội bóng của bầu Đức gửi văn bản khiếu nại tới VFF và VPF, gồm 3 nội dung. Một là tình huống thủ môn Tuấn Mạnh cản phá trái phép Rimario ngoài vòng 16m50, nhưng chỉ bị thẻ vàng. Theo đội HAGL pha bóng này Tuấn Mạnh phải nhận thẻ đỏ. Hai là các hành vi phi thể thao của cầu thủ Khánh Hoà trên sân: Quốc Chí “đánh nguội” thủ môn Văn Tiến, Toure có pha tương tự với Văn Hạnh nhưng trọng tài nương tay. Và nội dung thứ 3 là quyết định thổi phạt đền HAGL, đội bóng phố Núi cho rằng trong pha bóng trên, hậu vệ A Hoàng chưa phạm lỗi với Chaher.

Bất ngờ chuyên môn

Bất ngờ về chuyên môn là việc trên sân Vinh, đội bóng có 4 tuyển thủ quốc gia và 4 cựu tuyển thủ quốc gia đã thua tân binh Nam Định. Cái đáng nói là, Nam Định kể từ đầu mùa bóng đến giờ chỉ có 1 trận hòa và liên tiếp cho 5 thất bại. Khán giả xứ Nghệ lo lắng, trên sân nhà mà không thắng được Nam Định, thì biết bao giờ mới có trận thắng đầu tiên. Đến trận đấu thứ 4 không biết thắng lợi này chỉ có 2.500 khán giả đến sân Vinh xem Văn Đức thi đấu, bằng ¼ trận khai mạc.

Việc CLB TP.HCM thua 1-4 trước Hà Nội là điều đã được dự báo nhưng cái chính khi vắng bầu Vinh, lối đá của đội chủ sân Thống Nhất lại thanh thoát hơn. Bất ngờ hơn là họ còn mở tỷ số trước đội bóng Thủ đô, đến nay chỉ có 3/7 đối thủ của Hà Nội làm được điều này. HLV Miura có lý khi khen các học trò của mình và đánh giá đúng sức mạnh của đội bóng ứng cử viên số 1 của chức vô địch năm nay. Khá bất ngờ nữa là TP.HCM trận này chỉ phải nhận có 1 thẻ vàng, chắc HLV Miura hiểu nếu vẫn đá như trước đây sẽ không còn người ra sân.

Chủ nhà B.Bình Dương không có cả HLV Minh Chiến (bị treo giò) lẫn đội trưởng Anh Đức nhưng “lão tướng” Tấn Tài đã làm thay tất cả. Chỉ huy phòng ngự tốt, có 1 pha kiến tạo thành bàn, tiền vệ số 14 này là sự khách biệt khiến Quảng Nam ôm hận 1-3. Thủ môn Văn Cường và trung vệ Thiago của đội khách Quảng Nam là người chịu trách nhiệm 2 trong 3 bàn thua bởi lỗi cá nhân. Đây chỉ là trận thua thứ 3 của nhà ĐKVĐ nhưng nó cho thấy Quảng Nam mùa này yếu đi trông thấy cả trong tấn công, lẫn phòng ngự.

GĐKT HAGL mất ngủ vì 'tiếng còi oan trái' của trọng tài Văn Kiên

GĐKT HAGL mất ngủ vì 'tiếng còi oan trái' của trọng tài Văn Kiên

GĐKT HAGL Huỳnh Mau bày tỏ sự bức xúc với trọng tài Nguyễn Văn Kiên khi vị vua áo đen thổi phạt HAGL 11m ở những phút cuối trận trên sân của CLB Sanna Khánh Hòa.

Trận đấu trên sân Lạch Tray không dành cho những người yếu tim. Hải Phòng dẫn 2-1 đến phút 90 thì Hà Đức Chinh đã gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1. Tấn công trong tuyệt vọng, Fagan nỗ lực đi bóng xuống cánh trái rồi lật ngược lại vừa tầm để Ngọc Tân băng lên dứt điểm rất căng, ấn định chiến thắng 3-2 cho các cầu thủ chủ nhà CLB Hải Phòng. Có vẻ như sau khi “thêm tướng” phải đến màn “thay áo” thì đội bóng thành phố Cảng mới có vận son.

1 Hà Nội FC đứng vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng bằng chiến thắng 4-1 trước chủ nhà TP.HCM. Đại diện Thủ đô cũng là đội bóng duy nhất bất bại sau 7 vòng đấu.

3 Nam Định đã có được 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng ngay trên sân SLNA. Với khoảng cách chỉ còn là 2 điểm so với nhóm trên, đội bóng thành Nam lại thắp lên hy vọng trụ hạng.

42.000 Vòng 7 V-League 2018 chỉ có 42.000 lượt khán giả đến sân xem trực tiếp 7 trận đấu. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ ngày khai mạc giải.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm