Vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia 2016: TP.HCM áp sát Nam Định

30/04/2016 19:55 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)-  CLB TP.HCM một lần nữa phải nhờ đến một hậu vệ nữa mới thở phào nhẹ nhõm để trở lại đường đua thăng hạng.

Trên sân Đồng Nai, các cầu thủ TP.HCM đã phải trải qua 90 phút hết sức khó nhọc. Đội bóng của ông Tuấn “nhím” thậm chí còn bị chủ nhà lấn lướt trong rất nhiều thời điểm. Đồng Nai của GĐKT Trần Bình Sự không hề dễ chơi vì CLB vẫn còn rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp vừa xuống chơi ở giải hạng Nhất.


TP.HCM (áo trắng) giành trọn 3 điểm trên sân Đồng Nai.Ảnh: Thịnh Trương

Tuy chơi không hay nhưng CLB TP.HCM lại thêm một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn khi họ biết khai thác triệt để lợi thế ở những tình huống cố định. Lại là cú đá phạt góc của Nhật Nam và cũng là một hậu vệ nhảy lên không chiến thành công. Lần này, người đem về 3 điểm trọn vẹn cho TP.HCM không phải là Hữu Phước hay Hữu Tuấn như trận gặp Cà Mau mà là Quốc Anh.

Cầu thủ từng có tên trong danh sách triệu tập U23 Việt Nam thực hiện cú đánh đầu rất khó để đánh bại Văn Phong, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

3 điểm trước Đồng Nai giúp TP.HCM tiếp tục bám đuổi sát sao Nam Định trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã tận dụng tối đa cơ hội 2 đội đầu bảng Nam Định và Viettel vòng đấu này cầm chân nhau để vươn lên. Dù có 7 điểm nhưng có thể thấy phong độ trồi sụt và không hề thuyết phục của đội chủ sân Thống Nhất.

Nếu không có những pha bóng cố định và những quả tạt hiểm hóc của Nhật Nam, TP.HCM khó mà tích lũy được số điểm hiện tại. 2 trận thắng, TP.HCM chỉ dựa vào các hậu vệ tham gia tấn công ghi bàn và bàn thắng hầu hết được thực hiện ở những tình huống cố định. Bàn thắng của cầu thủ chơi trên hàng công là tiền vệ Nhật Nam cũng từ một pha đá phạt ngoài vòng cấm.

Dù chỉ còn kém Nam Định và tạm xếp thứ 2 nhưng HLV Lư Đình Tuấn chắc chắn cảm nhận không ít áp lực cho mục tiêu vô địch năm nay của đội nhà.

Ấn tượng nhất vòng đấu này là sự trở lại của Huế. Đội chủ sân Tự Do đã không cho Phú Yên cơ hội nào có điểm ở đây. Tiền đạo Võ Lý là người lập nên cú “hat-trick” đầu tiên trong mùa giải này.

Đội bóng cũng có sự vươn lên đáng kể sau vòng 4 là Đắk Lắk. Trên sân nhà, đội bóng của HLV Phan Tôn Lợi đã đánh bại Cà Mau đến 4-2.

Kết quả vòng 4

Viettel – Nam Định: 0-0

Đắk Lắk – Cà Mau: 4-2

F.Tây Ninh – Bình Phước: 1-0

Huế - Phú Yên: 3-0

Đồng Nai – TP.HCM: 0-1




Văn Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm