Vòng 24 Nuti Café V-League 2018: Mất bò mới lo…

26/09/2018 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - XSKT Cần Thơ sẽ có 3 tỷ nếu trụ hạng, Sài Gòn, Nam Định cũng nhận tiền tỷ nếu hoàn thành mục tiêu ở lại V-League… những tin đồn đều có cơ sở nhưng thực tế trên sân cỏ, các ứng viên xuống hạng không phải cứ vung tiền là “ước thấy”.

Đầu tiên, phải kể đến ứng viên lớn nhất cho vé về tàu ngược XSKT Cần Thơ. Người được mệnh danh “vua không ngai” trong chuyện trụ hạng như HLV Vũ Quang Bảo đã thừa nhận cơ hội ở lại V-League giờ mong manh như sợi tóc. Ông Bảo “khoằm” đã tuyên bố như thế sau trận thua B.Bình Dương thì không ai dám nghĩ đến XSKT Cần Thơ sẽ trụ hạng. Những tin tức như bầu Hiển sẽ thưởng 3 tỷ và suất đầu tư sang năm cho đội bóng này chỉ là … hư hư thực thực.

Nhưng chuyện rõ ràng nhất là sau trận thua ở đất Thủ, người trong cuộc suy sụp trông thấy. “Khó, quá khó để trụ hạng khi chúng tôi lúc này đã thua Nam Định 3 điểm và không còn quyền tự quyết dù giải còn đến 3 vòng”, một cầu thủ XSKT Cần Thơ cho hay. Tuần này, XSKT Cần Thơ lại phải tiếp đón Hải Phòng, đội bóng chưa thua 5 trận gần nhất.

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 24 V-League 2018

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 24 V-League 2018

HAGL sa sút không phanh, đã thủng lưới 10 bàn ở hai vòng đấu gần đây sẽ là "miếng mồi ngon" để Nam Định đánh bại tại sân nhà Thiên Trường, qua đó níu giữ cơ hội trụ hạng cho mình.

Một khi Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng chơi đúng sức, XSKT Cần Thơ sẽ không có cửa chiến thắng. Cựu tuyển thủ quốc gia này cho biết đội bóng của ông cũng đang rất “căng” chờ đợi thử thách trước mắt.

Hải Phòng có lý do để dốc sức chơi hết vốn với chủ nhà vì cũng tại đây 2 năm trước, chính XSKT Cần Thơ đã “nghiến răng” đá sống còn với đội khách và có trọn 3 điểm. Khi ấy, các cầu thủ Hải Phòng thậm chí còn “nồi da nấu thịt” với nhau ngay trên sân bởi trận thua đó đã khiến họ rơi Cúp đầy tức tưởi. Nhưng biết đâu cầu thủ Hải Phòng đá với tâm thế đi…“du lịch”!

V-League hạ màn: Cực khó cho XSKT Cần Thơ

V-League hạ màn: Cực khó cho XSKT Cần Thơ

V-League 2018 còn 3 lượt trận nhưng trên lý thuyết, có nửa tá CLB đang nằm trong nhóm nguy hiểm. Tuy vậy, giới chuyên môn đã “khoanh tròn” 3 cái tên XSKT Cần Thơ, Nam Định và Sài Gòn đang vất vả chạy trốn suất xuống hạng.

Nam Định vòng đấu này cũng không dễ lấy được 3 điểm từ tay HAGL, bởi lẽ HAGL phải chơi để giữ gìn thương hiệu và các ngôi sao trẻ của họ phải có trách nhiệm trấn an CĐV trung thành của CLB. Bản thân HLV Dương Minh Ninh hay GĐKT Chung Hae Song cũng không muốn bị xem như “bù nhìn” ở HAGL. Nam Định rõ ràng là không may chạm trán với HAGL trong tình cảnh hiện tại dù đội bóng này đang chơi với hơn 100% khả năng.

Trong số 3 đội bóng cuối bảng, chỉ có Sài Gòn được xem như “may mắn” chạm trán “người anh em” SHB Đà Nẵng.Ở Thống Nhất cách đây không lâu, SHB Đà Nẵng đã thua mất mặt TP.HCM.

Thế nên nếu họ lại thất bại trước Sài Gòn cũng không là điều gì quá xa lạ. Trên thực tế, Sài Gòn đang khát khao điểm số còn SHB Đà Nẵng không dư dả gì. Có điều so với XSKT Cần Thơ, người trong cuộc có nhiều lý do hơn để giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công tồn tại.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm