Vợ HLV Park Hang Seo gửi lời khích lệ chồng và U23 Việt Nam

26/01/2018 14:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

“Ông xã và các chàng trai hãy cố lên! Hãy làm nên một trận đấu không thể nào quên”. Đó là lời nhắn nhủ của bà Choi Sang-a, vợ của HLV Park Hang Seo, gửi tới vị thuyền trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam và các cầu thủ trước trận chung kết giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc. 

Hòa chung niềm vui đang tràn ngập khắp cả nước trước những kết quả ấn tượng và đáng khích lệ của đội tuyển U23 Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 26/1 đã tổ chức cuộc giao lưu thân mật với bà Choi Sang-a nhằm bày tỏ sự biết ơn đối với ông Park Hang-seo và đặc biệt là với người đang tạo nên “hậu phương vững chắc” của nhà cầm quân người Hàn Quốc. 

 Tại cuộc gặp rất ấm cúng trong thời tiết giá lạnh âm 18 độ C ở Seoul, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã thay mặt toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong nước và tại Hàn Quốc bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến ông Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo đem vinh quang về cho đất nước.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cùng các học trò được động viên khích lệ từ khắp mọi nơi.Ảnh: Phạm Tuân

Đại sứ đặc biệt cảm ơn bà Choi Sang-a về những hy sinh của cá nhân bà khi chấp nhận phải xa cách chồng và chăm lo cho gia đình để ông Park Hang-seo có thể toàn tâm toàn ý với đội tuyển U23 Việt Nam.

“Đằng sau người đàn ông thành công là người đàn bà chấp nhận hy sinh”, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú nhắc lại câu nói này với bà Choi Sang-a trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của các nhân viên sứ quán. Nhiều nhân viên Đại sứ quán đã đến tặng hoa bà Choi Sang-a, chia sẻ thông cảm và cảm ơn với phu nhân của vị huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, bà Choi Sang-a bày tỏ xúc động mạnh mẽ trước tình cảm và sự nồng nhiệt của mọi người dành cho bà, đồng thời cho biết bà rất tự hào và vinh dự được tham gia một sự kiện hết sức có ý nghĩa của Đại sứ quán.

Bà cảm ơn sự cổ vũ hết mình của toàn thể người hâm mộ Việt Nam, một yếu tố vô cùng quan trọng trong thành công của ông Park Hang-seo và của đội tuyển U23 Việt Nam. Bà cho rằng những chia sẻ và tình cảm mà mọi người dành cho bà sẽ để lại ấn tượng không bao giờ phai mờ, giúp bà cảm thấy gánh nặng của sự xa cách được giảm đi rất nhiều.

Theo bà, những chia sẻ cũng như tình cảm này cho thấy sự tương đồng lớn và gần gũi trong văn hóa, truyền thống và đời sống giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc. Bà Choi Sang-a nhớ lại rằng trước khi ông Park Hang-seo nhận trọng trách dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam, bản thân ông và bóng đá Việt Nam chưa được nhiều người biết đến như hiện nay.

Thơ chúc mừng U23 Việt Nam thắng Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018

Thơ chúc mừng U23 Việt Nam thắng Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018

Để động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận chung kết với U23 Uzbekistan vào lúc 15h00 ngày mai 27/1, Thethaovanhoa.vn xin đăng bài thơ của độc giả Hoàng Ngọc Liên.

Nhờ những nỗ lực vượt bậc của nhà cầm quân này cùng các chàng trai trẻ trong đội tuyển và toàn thể người hâm mộ Việt Nam, nền bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến nhanh, được ghi nhận trên phạm vi châu lục. 

Trước trận chung kết diễn ra vào ngày 27/1 tới, bà Choi Sang-a nhắn nhủ phu quân của mình và các chàng trai của đội tuyển hãy nỗ lực hơn nữa để có thể đem chiếc cúp danh giá về cho Việt Nam. Bà khẳng định: “Nếu tất cả mọi người, từ huấn luyện viên đến cầu thủ và người hâm mộ, tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn Việt Nam sẽ giành chiến thắng và chúng ta sẽ là những nhà vô địch”.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam có thắng U23 Uzbekistan, vô địch U23 châu Á?

 

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm