Vô địch SEA Games đâu còn dễ với người Thái

16/08/2017 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan, ứng cử viên số 1 cho tấm HCV bóng đá nam SEA Games 29 đã có một trận đấu gây thất vọng và dĩ nhiên,nếu cứ đá thế này giấc mộng thêm 1 lần nữa "bá chủ" bóng đá khu vực sẽ khó thành hiện thực.

Trước thềm SEA Games 29, nhà đương kim vô địch U22 Thái Lan dù không còn nhiều ngôi sao nổi bật trong đội hình nhưng họ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối chơi kỷ luật, khoa học. Chính vì vậy, dù U22 Thái Lan chỉ có vỏn vẹn khoảng 1 tuần để tập trung chuẩn bị cho SEA Games nhưng đội bóng xứ sở Chùa vàng vẫn rất tự tin có thể bảo vệ tấm HCV.

Trước trận ra quân ở đấu trường SEA Games 29, dù chạm trán với U22 Indonesia, đối thủ từng cầm hòa U22 Thái Lan 0-0 ở vòng loại U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Worrawoot Srimakha tỏ ra lạc quan trong việc đánh bại đối thủ.

Trong khi đó, U22 Indonesia đã tỏ ra quyết tâm săn vàng SEA Games 29 khi họ có được sự chuẩn bị rất lưỡng. Trong đội hình của đội bóng trẻ xứ vạn đảo có khá nhiều nhân tố nổi bật như Evan Dimas hay tiền đạo xuất thân từ lò Ajax Amsterdam là Ezra Walian. Và thực tế những gì diễn ra trên sân đã phản ảnh U22 Indonesia không phải là đội bóng mà U22 Thái Lan có thể dễ dàng bắt nạt.

U22 Indonesia đã nhập cuộc đầy hứng khởi khi họ thi đấu có phần lấn lướt U22 Thái Lan và tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đáng tiếc là ở ngay phút thứ 14, mảnh lưới U22 Indonesia bất ngờ rung lên sau sai lầm bắt hụt bóng của thủ thành Kartika Aji tạo cơ hội cho chân sút U22 Thái Lan dễ dàng ghi bàn thắng.

Có được bàn thắng dẫn trước từ sớm, U22 Thái Lan chủ động đá thấp và chơi chắc chắn bên phần sân nhà để hạn chế những đường lên bóng tốc độ của U22 Indonesia.

Dù vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Thái Lan nhưng các cầu thủ U22 Indonesia vẫn miệt mài nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Và điều gì đến đã phải đến khi ở phút thứ 60, Asvaldo có pha đột phá trong vòng cấm địa buộc trung vệ U22 Thái Lan phạm lỗi và trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo David Maunala đã không mắc sai lầm nào từ chấm 11m để gỡ hòa 1-1 cho U22 Indonesia.

Sau Việt Nam, U22 Thái Lan có mặt tại Malaysia chinh phục HCV SEA Games

Sau Việt Nam, U22 Thái Lan có mặt tại Malaysia chinh phục HCV SEA Games

U22 Thái Lan đã có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng nay (12/8). "Những chú voi" cũng được báo chí Malaysia săn đón nhiệt tình.

Sau bàn thắng san bằng cách biệt của David Maunala, cả 2 đội đã tạo ra một thế trận ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn. U22 Thái Lan sở hữu một số cơ hội khá ngon ăn nhưng chân sút của họ không thể thêm một lần chọc thủng lưới đối phương. Có thể nói, việc mất chân sút chủ lực Chenrop Samphaodi vì chấn thương được xem là một trong những nguyên nhân khiến U22 Thái Lan gặp vấn đề ở khâu dứt điểm. Chung cuộc hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Công bằng mà nói, dù bị đánh giá là “chiếu dưới” so với người Thái nhưng U22 Indonesia đã có một trận đấu rất hay và xứng đáng giành được 1 điểm trước nhà ĐKVĐ SEA Games, U22 Thái Lan.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm