V-League sau vòng 25: 'Chung kết ngược' ở Cần Thơ

04/10/2018 14:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ tưởng chừng “sống lại” cùng lời hứa thưởng tới 3 tỷ của bầu Hiển, XSKT Cần Thơ thoắt rơi vào "cửa tử" khi thua một Hà Nội đá sòng phẳng trong ngày nhận Cúp vô địch. Vậy đại diện xứ Tây Đô sẽ phải trông cả vào trận "chung kết ngược" với Nam Định ở vòng cuối.

Chẳng biết HLV Vũ Quang Bảo và các học trò có "tin" vào số tiền thưởng bạc tỷ mà bầu Hiển "treo" hay không, nhưng ở cả 2 lượt trận then chốt cuối mùa giải gặp Quảng Nam và Hà Nội, đội bóng miền Tây toàn thua. Rõ ràng, nếu XSKT Cần Thơ có 6 điểm ở hai lượt trận đó thì cuộc chiến đã an bài thay vì phải về nhà để chơi “chung kết ngược”. Thực tế là bầu Hiển vẫn chơi đẹp, chứ chẳng hề có chuyện dang tay cứu.

XSKT Cần Thơ (đang có 20 điểm) trên thực tế vẫn còn nguyên cơ hội trụ lại V-League nếu họ đánh bại thầy trò HLV Văn Sỹ (23 điểm) ở lượt trận tới. Lượt đi, hai CLB cầm chân nhau 0-0 và đó là cơ sở để nếu thắng, XSKT Cần Thơ sẽ trực tiếp trụ hạng nhờ chỉ số đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, nếu như HLV Văn Sỹ tự tin bao nhiêu thì đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo lại đang có dấu hiệu suy sụp. Ngoài chuyện xếp dưới đối thủ và áp lực phải thắng nặng nề, tiền thưởng cũng là điều đội bóng lấn cấn.

Khó khăn là vậy, nhưng gánh nặng của thầy trò ông Bảo “khoằm” chẳng được mấy CĐV quan tâm. Sân Cần Thơ chắc chắn là một sân bóng vắng lặng khán giả nhất vài mùa bóng qua. Và điều đó cũng là lý do khiến người làm bóng đá Cần Thơ không mặn mà mấy với V-League. Trước mùa bóng này, chuyện chơi hay nghỉ thậm chí còn được lãnh đạo thành phố này đặt câu hỏi.

Trong khi đó, Nam Định lại được tiếp lửa bởi hàng ngàn CĐV yêu bóng đá quê hương. HLV Văn Sỹ và các học trò không khỏi xúc động khi họ đá dưới sân còn trên khán đài, fan hâm mộ quây quần ủng hộ tiền để trả lương cho các cầu thủ. Thế nên, nhìn Nam Định thi đấu, dù lực lượng không sánh bằng XSKT Cần Thơ nhưng tinh thần đã giúp họ vượt lên. Ở Tây Đô sắp tới, hàng trăm CĐV Nam Định đã sẵn sàng kế hoạch đến sân để biến Cần Thơ thành một Thiên Trường thu nhỏ. Tuy vậy, kịch bản trớ trêu trước mắt là CLB nào cũng sẽ “cảm ơn bầu Hiển” nếu có vé play-off. Bởi lẽ ở giải hạng Nhất, Hà Nội B của ông bầu này đang “hóng” đối thủ ở V-League. Và kết quả như nhiều người đã biết, Hà Nội B đương nhiên không thể thăng hạng theo luật định.

Vấn đề lúc này đặt ra với BTC. Làm sao để duy trì tốt an ninh và công bằng của cuộc so tài tiền tỷ này. Phương án thuê trọng tài ngoại lúc này sẽ là một lựa chọn an toàn được tính đến. Ban điều hành V-League cũng suy nghĩ về điều đó trong cuộc đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN. Ở xứ Thanh, trận đấu sẽ quyết định màu của tấm huy chương. Sanna Khánh Hòa BVN đau đớn vì trận thua phút bù giờ trước SLNA và khiến họ mất luôn HCB tưởng chừng đã cầm trong tay. Còn FLC Thanh Hóa chỉ cần hòa sẽ đem lại niềm vui cho CĐV quê hương.

XSKT Cần Thơ 'hẹn' Nam Định đua trụ hạng

XSKT Cần Thơ 'hẹn' Nam Định đua trụ hạng

Sự tỏa sáng của Patiyo giúp đội bóng miền Tây bất ngờ nhen nhóm cơ hội trụ hạng trở lại. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ quyết đấu với Nam Định ngay tại Ninh Kiều ở lượt đấu cuối để tranh chấp vé trụ hạng.

Vòng cuối chỉ 2/7 lượt trận đáng xem. Những cuộc so tài còn lại xem ra chỉ mang ý nghĩa “xong xuôi tất cả lại về”. Những bản hợp đồng đã được các CLB soạn sẵn và không ít cầu thủ mong mình lành lặn để đầu quân cho CLB mới với số tiền lương và lót tay lớn. Không mấy người ra sức thi đấu để lọt vào tầm mắt của HLV Park Hang Seo trước khi đội tuyển có danh sách tập trung chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2018.

Chú thích ảnh

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm