V-League lại vui!

24/10/2022 05:56 GMT+7 | V-League

Sự thăng hoa của Hải Phòng bằng chiến thắng 3-2 trước Hà Nội FC đã giúp cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng V-League thêm phần đáng xem hơn.

 

Cầu thủ Hà Nội thất vọng sau trận thua Hải Phòng

Cầu thủ Hà Nội thất vọng sau trận thua Hải Phòng

Để thua Hải Phòng 3-2 trên sân Lạch Tray, trong đó có 1 bàn thắng đến từ tình huống phản lưới nhà, các cầu thủ của CLB Hà Nội không che giấu được nỗi thất vọng sau trận đấu.

Lâu lắm rồi, người ta mới thấy một trận cầu thực sự đỉnh cao của V-League. Một bầu không khí lễ hội trên khán đài, còn trên sân là màn “so găng” có tính chuyên môn cao, căng thẳng và kịch tính, tiêu biểu cho khát khao về một giải chuyên nghiệp không thua gì Thai-League.

Hải Phòng đã giúp V-League bớt đi phần nhàm chán, dù Hà Nội FC vẫn chiếm ưu thế khi họ đá ít hơn đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm 1 trận. Đội bóng đất Cảng cũng khiến các đối thủ ở nhóm cuối như Sài Gòn FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lẫn Nam Định, CLB TP.HCM phải nơm nớp lo ngại khi họ có thể sẽ bị đối thủ này khuất phục với phong độ đỉnh cao hiện tại.

Chính chiến thắng của Hải Phòng càng nói lên nghịch lý về “lính đánh thuê” của bầu Đức. Những cầu thủ không có chỗ đứng tại HAGL và được đem cho Hải Phòng mượn bấy giờ đang là niềm ao ước của dàn sao đội bóng phố Núi như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh. Nhìn nỗi buồn 9 trận không thắng của đội bóng phố Núi, nhiều CĐV trung thành của HAGL cũng cảm thấy điều may mắn đối với Việt Hưng, Ngọc Quang hay Quang Nho.

Sự nghiệp của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… tại HAGL 7 năm qua thực sự là nỗi buồn của chính họ, chưa nói tới những người yêu mến các cái tên này. Có thể họ không còn lo lắng về gánh nặng tài chính dưới sự bảo bọc của bầu Đức lẫn danh tiếng trên đội tuyển, nhưng về chuyên môn, HAGL trầy trật trụ hạng ở V-League thay vì đua vô địch là một nỗi đau, sự ê chề về nghề nghiệp so với những đồng nghiệp.

Nhiều CĐV có lẽ cũng không ngoa khi ví HAGL như con nhà giàu học dở. Thành tích nghèo nàn của đội bóng phố Núi mang tính hệ thống năm này qua năm khác khiến nhiều người phải phì cười và không ít câu hỏi đã được đặt ra khi cầu thủ HAGL vẫn được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển đều đặn với số lượng áp đảo. Và khi ông Park chính thức rời ghế đội tuyển Việt Nam năm tới, chưa ai chắc chắn tình hình đó sẽ lặp lại với phong độ nghèo nàn của nhóm cầu thủ nhà bầu Đức.

vleague, hagl, slna, hải phòng, hà nội fc, bxh vleague, lịch thi đấu vleague 2022, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay
Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội đã giúp Hải Phòng áp sát ngôi đầu. Ảnh: Hoàng Linh

Ở tuổi 26, 27 trên giấy tờ và sẽ được tính thêm 1 tuổi đời sau V-League 2022, nhiều cầu thủ HAGL đã không còn trẻ và họ có lý do để tìm hướng đi mới, thách thức mới nhằm tìm kiếm thử thách cao hơn trong sự nghiệp. Tài chính là một vấn đề, nhưng danh hiệu cũng là điều tất thảy đang khát khao khi ở HAGL, họ chỉ có con số 0 tròn trĩnh 7 năm qua. Bản thân HLV Kiatisuk cũng đang sa sút uy tín trầm trọng sau chuỗi trận lịch sử không thắng trong đời ông thời gian qua. “Zico Thái” cũng xác nhận chưa gia hạn hợp đồng với HAGL sau khi hết hạn cuối mùa này.

Nhìn màn thể hiện của Việt Hưng, Ngọc Quang, Quang Nho, 3 cầu thủ được xếp vào dạng “hàng dạt” của bầu Đức được Hải Phòng mượn năm nay, có lẽ không ít cầu thủ HAGL cũng mong sống trong khoảnh khắc đó. Hải Phòng là CLB đang thách thức mạnh mẽ cho chức vô địch V-League 2022. Đội chủ sân Lạch Tray chơi thứ bóng đá đầy lửa khát khao, nhiệt huyết để chứng tỏ mình có thể hướng tới đỉnh cao trong cuộc đời cầu thủ.

Những phận “đời thừa” ở HAGL có nhiều khả năng sẽ khép lại với niềm vui còn hơn cả kỳ vọng của họ khi đến đất Cảng. Hải Phòng của bộ 3 cầu thủ được HAGL cho mượn nếu không vô địch nhưng được sống trong không khí đánh bại hàng loạt tên tuổi lẫy lừng V-League như Hà Nội FC cũng là một niềm tự hào mà nếu ở phố Núi Pleiku, họ không biết bao giờ mới thấy được. Và tất nhiên, họ cũng không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các CĐV trên trang cá nhân CLB HAGL những ngày qua với tràn ngập ý kiến chỉ trích.

Sau vòng 21, cuộc chiến nhóm cuối và ngôi vô địch lại bước vào guồng quay vô cùng căng thẳng. Hơn ai hết, VPF lúc này đang rất phấn khởi bởi có lúc họ nghĩ Hà Nội FC đã “bỏ túi” ngôi vương.

Kết quả vòng 21

T.Bình Định – Sài Gòn FC: 3-0

Nam Định – Đông Á Thanh Hoá: 0-1

SHB Đà Nẵng – HAGL: 0-0

B.Bình Dương – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2-2

Hải Phòng – Hà Nội: 3-2

CLB TP.HCM – SLNA: 2-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm