Viettel vô địch nằm ngoài lời 'tiên tri' của bầu Đức

10/11/2020 07:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng áo lính đã chính thức vô địch V-League 2020 bằng cái kết nhiều kịch tính. Viettel vô địch có lẽ cũng nằm ngoài lời dự đoán “5 thằng ốm đánh 1 thằng mập” từng khiến V-League dậy sóng.

Viettel: Vẻ đẹp của lối chơi thực dụng

Viettel: Vẻ đẹp của lối chơi thực dụng

Viettel soán ngôi vương của Hà Nội bằng lối chơi thô ráp không mượt mà hoa mỹ. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận chính sự thực dụng đã giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lên đỉnh V-League một cách đầy thuyết phục.

Đó là thời điểm mà TP.HCM đang băng băng trên đỉnh V-League 2019, nhưng bầu Đức đã tuyên bố “mất gì cũng mất” nếu TP.HCM cán đích trước “5 thằng ốm” (5 CLB nhà bầu Hiển theo ý Chủ tịch HAGL). Và cuối cùng, thầy trò HLV Chung Hae Seong đã không thể làm nên chuyện chung cuộc như bầu Đức dự báo. Thế lực nhà bầu Hiển vẫn bao trùm bóng đá Việt Nam và ông bầu HAGL có lý do để bi quan cho giải đấu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, HAGL, bầu Đức, HLV Trương Việt Hoàng, Viettel vô địch V League, kết quả bóng đá
HAGL có thể học hỏi rất nhiều từ cái cách mà HLV Trương Việt Hoàng đưa Viettel tới chức vô địch LS V-League 2020. Ảnh: Quang Minh

Lịch sử tưởng chừng sẽ lặp lại trong mùa giải năm nay, nhưng Viettel có lẽ đã bước qua dự báo của bầu Đức. Đội bóng áo lính bằng đội hình thiện chiến, khôn ngoan trong từng nước cờ của HLV Trương Việt Hoàng đã đưa Viettel vô địch theo cách rất ngoạn mục. Mặc cho Hà Nội FC thể hiện đẳng cấp vượt trội trong cuộc đua vô địch giai đoạn 2, Viettel vẫn không hề kém cạnh khi thắng 6, hòa 1 để chính thức lần đầu vô địch V-League. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chính là hình mẫu mà phần còn lại phải học hỏi, đương nhiên trên khía cạnh muốn vô địch sân chơi cao nhất quốc nội.

Chỉ riêng so với đội bóng của bầu Đức, cầu thủ Viettel thuộc thế hệ “đi sau” nhưng họ “về trước” một cách khó tin. Khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn đã lên chơi V-League 2015 thì Viettel chỉ đang luẩn quẩn tìm đường chơi hạng Nhất.

Mùa giải 2020 mới chỉ là năm thứ 2 đội bóng “hậu duệ nhà Thể Công” được thưởng thức hương vị V-League. Tuy nhiên, con đường đi của Viettel có thể chậm, nhưng thừa chắc chắn hơn HAGL của bầu Đức. Thế hệ của những Đức Chiến, Hoàng Đức, Ngọc Sơn... không thể nổi trội hơn Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... nhưng họ mới là những người đang tận hưởng men say chiến thắng. Đặc biệt, chỉ sau 2 mùa “thở” bầu không khí V-League, họ đã được vui trọn vẹn.

Trong khi đó, điệp khúc “dành cả thanh xuân để trụ hạng” mà cầu thủ HAGL ngân nga sau mỗi mùa bóng cứ kéo dài như một thói quen. Đã từ năm 2015 tới nay, HAGL của thế hệ được bầu Đức kỳ vọng nhất từ ngày làm bóng đá trắng tay trên mọi đấu trường. Và có lẽ cũng vì điều này nên Chủ tịch HAGL chán ngán đến độ tuyên bố chỉ “đá cho vui”.

Trong khi HAGL lận đận kiểu cam phận ở V-League thì đội bóng áo lính không chọn cách tồn tại như thế. Họ có thừa động lực đua tranh và không ngán ngại thế lực nào của V-League. Điều này có lẽ đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng nhất cho thành công của Viettel. Để đua vô địch, việc đầu tiên họ nhắm tới là đưa về một HLV dày dạn trận mạc, trưởng thành từ chính bóng đá quân đội và một bản sắc Thể Công ngày nào được ông Trương Việt Hoàng hơn ai hết là người nắm bắt rõ nhất.

Kế đến, triết lý bóng đá muốn thắng đối thủ thì không thua bàn trước được cựu tuyển thủ quốc gia này ưu tiên xây dựng. Những Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Bruno, Caique được đưa về để khiến trục dọc Viettel mạnh chưa từng có trong lịch sử CLB này. Đó cũng chính là điều làm nên khác biệt cho nhà vô địch, khi Viettel là CLB để thủng lưới ít nhất năm nay (cùng với Hà Nội FC chỉ lọt lưới 16 bàn, hiệu số +13), thay cho 40 bàn thua (hiệu số -7) như mùa bóng năm ngoái.

Viettel sẵn sàng tạo sức bật từ mùa giải trước, khi họ có vị trí thứ 6. Đội bóng áo lính không hô hào mục tiêu vô địch nhưng như đội trưởng Bùi Tiến Dũng tiết lộ, họ chắt chiu từng điểm số để rồi tung cú nước rút ngoạn mục lượt về.

So với HAGL, Viettel biết “liệu cơm gắp mắm”, không loay hoay lao về phía trước hay thay đổi HLV để “đổi vận”. Không nhiều CĐV phản đối Viettel với triết lý bóng đá biết mình, biết ta này, và cuối cùng, tất cả cùng được hưởng niềm vui sau 22 năm, đội bóng có truyền thống tiếp nối từ Thể Công lại vô địch sân chơi đẳng cấp nhất đất nước.

Chức vô địch của Viettel chưa biết có tác động đến bầu Đức trong việc vẫn khuyến khích cầu thủ HAGL đá cho vui hay không, nhưng chắc chắn nó sẽ khuyến khích phần còn lại nếu muốn vô địch, có thể lấy thầy trò HLV Trương Việt Hoàng làm động lực.

Chiến lược gia sinh năm 1975 chỉ vừa nhận nhiệm vụ ở Viettel 1 mùa, nhưng đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng áo lính. Kinh nghiệm đỉnh cao với một đội bóng mới thăng hạng năm ngoái như Viettel có vẻ là điều gì đó mơ hồ, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật rõ ràng nhất là tập thể này không mang tư tưởng “chưa đá đã hàng”.

Trước Viettel, B.Bình Dương cũng khiến nhà bầu Hiển lao đao nhiều năm liên tiếp. Nhìn Viettel vô địch, có lẽ cầu thủ HAGL chỉ biết tự trách phận mình trước tiên.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm