Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

24/11/2017 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không có quá nhiều bất ngờ, bến đậu mới của tiền vệ 25 tuổi này sẽ là sân Thống Nhất cùng ông thầy HLV Toshiya Miura. Cầu thủ 25 tuổi này đã có một quyết định được xem là sáng suốt trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của mình.

Năm 2017, Phi Sơn đạt tới đỉnh cao sự nghiệp của mình khi đóng góp quan trọng cho SLNA hiện xếp vị trí thứ 8 bảng xếp hạng V-League và những thành công Cúp quốc gia. Ngoài 7 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng xứ Nghệ thì Phi Sơn có 7 pha kiến tạo tại V-League, một con số quá ấn tượng với một tiền đạo cánh. Nhưng điều đáng buồn là Phi Sơn đã vẫn không có mặt tại đội tuyển quốc gia trong mấy lần tập trung gần đây.

Làm mới mình

Đối với 1 cầu thủ chuyên nghiệp, tùy theo từng giai đoạn khác nhau, thứ tự ưu tiên có thể khác nhau nhưng việc chọn CLB đầu quân là nhằm phát huy năng lực chuyên môn, thu nhập và có thể đoạt các danh hiệu sân cỏ. Gắn bó với SLNA 10 năm, trong đó 5 năm thi đấu V-League danh hiệu cao nhất mà Phi Sơn có được có lẽ chỉ là chiếc Cúp quốc gia mà nhiều khả năng anh sẽ giơ cao vào ngày 30/11 sắp tới.

Với thực lực tài chính, năng lực BHL SLNA như hiện tại, dù cố gắng đến mấy chắc chắn đội bóng xứ Nghệ khó lòng lọt vào Top 3 V-League chứ chưa nói đến vô địch. Mùa giải này, Phi Sơn đã cải thiện các động tác kỹ thuật cá nhân cả khả năng tấn công: Đi bóng, chuyền bóng, sút bóng lẫn khả năng phòng ngự: Đánh chặn, tắc bóng, phá bóng và chặn bóng. Ngoài trừ khả năng chơi bóng bổng bị hạn chế do thể hình khá thấp, Phi Sơn là mẫu cầu thủ tiền vệ có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt của sân cỏ Việt Nam. Thực tế ở SLNA, tiền vệ này đang “gánh team” vừa quấy rối, kiến tạo, trực tiếp ghi bàn và phải tham gia phòng thủ do ngoại binh thi đấu khá kém.

Phi Sơn và 10 năm ân tình xứ Nghệ

Phi Sơn và 10 năm ân tình xứ Nghệ

Còn 7 trận đấu nữa, Phi Sơn sẽ hết hợp đồng với SLNA, nơi anh có 10 năm gắn bó. Nếu Phi Sơn ra đi, đấy là một tổn thất cực lớn nữa với đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, nếu vẫn ở lại sân Vinh, khi đã “chạm trần” về mặt năng lực, còn đường vào đội tuyển và giành các danh hiệu cá nhân của Phi Sơn sẽ bế tắc. SLNA không có nhiều tham vọng đua tốp, họ chỉ loanh quanh Top 10 V-League. Không có HLV giỏi rèn dũa, ngoài việc Phi Sơn không thể vượt trên Văn Quyết, Thanh Trung để vào đội tuyển, anh cũng khó được đánh giá cao hơn Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải (Hà Nội), thậm chí cả Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN). HLV Toshiya Miura là một ông thầy tốt để tiền vệ xứ Nghệ nâng tầm.

Lo cho tương lai

Không phải SLNA không đánh giá được tầm quan trọng của Phi Sơn nhưng rõ ràng khi còn phải gia hạn với Khắc Ngọc, năm tới là Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh thì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Việc SLNA chỉ có thể chồng lên bàn 6 tỷ đồng cùng hợp đồng 3 năm, thấp hơn khá nhiều với con số Phi Sơn nhận được ở đội bóng mới là trở ngại lớn cho việc tái ký. Người xứ Nghệ đang nghĩ đến một viễn cảnh “Cúp về, Sơn đi”. Nhất là khi cầu thủ này đang cần một khoản tiền lớn để đưa cô bạn gái lâu năm về cùng chung mái ấm vào mùa Giáng sinh năm nay!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm