Văn Sỹ Hùng nhắn nhủ U23 VN: “Cần tự tin, kỷ luật”

19/11/2011 11:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nhắc đến Indonesia cũng như sân bóng Senayan trước kia, nay là Gelora Bung Karno, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng lại bồi hồi cảm xúc. Chủ nhân của hai bàn thắng vào lưới Indonesia ở trận đấu tại SEA Games 19 năm 1997, mong rằng thế hệ đàn em của U23 VN hôm nay cần giũ bỏ áp lực tâm lý, thực sự tự tin mới có thể đứng vững trước sức ép trong trận đấu gặp U23 Indonesia chiều nay.

“Tôi cũng như các cầu thủ VN khác chưa bao giờ phải thi đấu trong một sân bóng đông như vậy. Thật sự sân bóng đông lắm, cả trăm nghìn người và tiếng kèn, tù và, tiếng la hét ầm ầm suốt cả trận đấu. Thực sự trận đấu đó đã để lại trong tôi cảm giác hồi hộp và không thể nào quên cho đến tận bây giờ. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên hai bàn thắng vào lưới Indonesia, thực sự nó để lại rất nhiều kỷ niệm vì hòa trận bóng đó, ĐTVN chúng ta giành quyền vào chơi tại BK. Thứ hai là khi đá trên sân nhà của họ, khán giả đông như vậy, đội lại mất người từ sớm do Đỗ Khải bị thẻ đỏ nên sức ép vô cùng lớn. May là anh em rất tự tin. Thành thực ra mà nói, về chuyên môn, Indonesia lúc đó không hơn ta, thậm chí có thể nói không bằng ta. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà rất nguy hiểm, họ chơi vô cùng mạnh mẽ, đó là lợi thế của Indonesia.


Theo cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng, chỉ có tâm lý thoải mái mới giúp U23 VN
làm nên chiến thắng. Ảnh: Quốc Khánh

Tôi có một lời khuyên chân tình đến đội U23 VN là các em phải thực sự tự tin, hãy tự tin đi, muốn vượt qua được áp lực thì phải làm như vậy. Theo ý kiến của tôi, trong trận BK này, chính đội U23 Indonesia mới là những người phải chịu áp lực lớn chứ không phải U23 VN. Nếu các cầu thủ U23 VN nghĩ về điều đó thì sẽ tự tin hơn rất nhiều. Với hơn 100.000 khán giả thì Indonesia chịu áp lực lớn chứ không phải U23 VN. Sau trận thua U23 Malaysia vừa qua, U23 Indonesia đã bị chỉ trích nhiều. Một vấn đề nữa là các cầu thủ phải chơi với kỷ luật chiến thuật chặt chẽ, không nên vội, càng duy trì được kỷ luật, giảm nhịp độ trận đấu, hưng phấn của Indonesia bao nhiêu  thì cơ hội chiến thắng đến với chúng ta sẽ nhiều hơn bấy nhiêu.

Theo dõi U23 VN thi đấu từ đầu SEA Games 26 đến nay tôi thấy có cảm giác không an toàn. Các đội bóng cùng bảng U23 VN yếu ở khu vực Đông Nam Á nhưng cầu thủ chúng ta rất căng cứng tâm lý, không làm sao thoát được, như thế không đá hay được đâu. Các em phải có niềm tin, không có niềm tin chúng ta không nên đá làm gì. Nếu nói về trái tim lúc nào tôi cũng muốn U23 VN thắng nhưng nhìn vào chuyên môn từ đầu giải đến giờ, tôi hơi lo. Thôi thì cứ để cho các cầu thủ U23 VN yên tâm đá còn kết quả như thế nào diễn biến sân cỏ sẽ trả lời”.

Thành Đạt (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm