U23 Việt Nam và định mức niềm vui

10/01/2016 08:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cả một buổi tối nhiều người loay hoay đi tìm hình ảnh của U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Yemen bên tận Qatar thì bóng đá phải là chất xúc tác mang lại niềm vui mới đúng.  

Trận đấu ấy không lên được sóng truyền hình. Và cũng không có trên internet. Cũng phải thôi. Đó chỉ là một trận đấu tập, giữa hai đội bóng trẻ tự tìm đến nhau để làm nóng trước một giải đấu để tìm xem ai sẽ đại diện cho châu Á tới Olympic Rio 2016.

Nhưng với người hâm mộ Việt thì bất cứ một trận đấu nào của U23 Việt Nam cũng có thể là một sự kiện. Mà sự kiện này lại tạo đà để chúng ta bước vào giải đấu để biết xem mình đứng ở đâu ở châu lục.

Phải hiểu như thế chứ đừng mơ tưởng tới tấm vé đi Olympic, cũng như chúng ta từng hiểu rằng việc ĐT U23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải châu lục để đến được Qatar là thành tích đáng ghi nhận dưới thời HLV Miura. Bất kể tại bảng đấu loại ở Malaysia hồi tháng 3/2015, chúng ta chỉ cần thắng 2 đối thủ chủ nhà và Macau (Trung Quốc), là có thể chắc suất dự VCK, với tư cách là 1/5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thì đội tuyển lúc ấy cũng đã phải chơi khá hay mới làm nên chuyện.


Các CĐV Việt Nam liệu có cơ hội ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016?

Bằng với thành tích khá khả quan ở Asian Games 2014 cùng với Olympic Việt Nam và khuôn khổ vòng loại U23 châu Á như đã nhắc, HLV Miura tự tin rằng, ĐT U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ ở Qatar, bằng suất chơi tứ kết tại bảng đấu có cả Jordan, Australia và UAE?! Tất nhiên, ông Miura không phải “gà mờ” mà tự treo sợi dây thừng lên cổ.

Hai năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam, ăn dầm nằm dề, sướng khổ cùng nền bóng đá hẳn đã cho ông thêm cơ sở và niềm tin. Nó cũng có thể bao hàm cả việc đưa ĐT Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2014, cùng U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 28 (Singapore), dù với nhiều người trong chúng ta, thành tích ở các giải đấu cấp khu vực chưa có bước tiến.

HLV Miura có mục tiêu và giấc mơ của mình, nhưng việc chinh phục các giải đấu hàng đầu châu Á như Asian Games, Asian Cup hay tới đây là VCK U23 châu Á…, là nhiệm vụ quá nặng, so với năng lực cạnh tranh – chinh phục của nền bóng đá vốn dĩ chỉ được đầu tư khá manh mún.

U23 Việt Nam sẵn sàng chiến Nhật Bản

U23 Việt Nam sẵn sàng chiến Nhật Bản

Những thông tin liên quan tới cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 và sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2016 có trên bản tin sáng nay.


Thực tế, tại VCK Asian Cup 2007 khi chúng ta trong vai đồng chủ nhà, ĐT Việt Nam thời HLV Alfred Riedl đã lọt vào tứ kết, trước khi để thua nhà vô địch Iraq. Nhưng thành tích đó chỉ được xem là hiện tượng, chứ không mang tính lâu dài. Chúng ta không thể duy trì sự ổn định trong tốp 8 đội mạnh nhất châu lục, thậm chí, còn thất bại liên tục trong các chiến dịch vòng loại sau đó và mới đây là vòng loại Asian Cup 2019.

Tóm lại, với quy trình như hiện tại tiếp tục được duy trì, thì ngay cả khi mời được về những ông thầy cực giỏi, cũng không thể giúp nền bóng đá có mặt trong top đầu châu lục được.

Chỉ những người lạc quan tếu mới có cùng niềm tin với HLV Miura ở Qatar. Nhưng vì thế, hãy cứ vui nếu dù chỉ có một tín hiệu tích cực nào đó từ các cầu thủ trẻ. Hãy động viên họ và tin rằng một lúc nào đó, ở một sân chơi vừa tầm, họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui.  

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm