U23 Việt Nam: Phấp phỏng trước ngày lên đường

29/12/2015 10:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập nữa với CLB ở giải hạng Nhất là TP.HCM trên SVĐ Thống Nhất vào chiều mai (30/12), trước khi lên đường đi Qatar đá VCK U23 châu Á 2016, một ngày sau đó.

Từ các đối tác hạng Tư và hạng Hai Nhật Bản là JFL Selection và Cerezo Osaka, đến nhà vô địch V-League và Cúp QG, B.Bình Dương, giờ thầy trò HLV Miura quyết định chơi thêm một trận nữa với CLB TP.HCM. Tất cả những điều này nói lên cái gì không?

U23 Việt Nam và những bài toán khó cho HLV Miura

U23 Việt Nam và những bài toán khó cho HLV Miura

Sau giai đoạn tập nặng, ông Miura đang nhả dần cường độ vận động cho các tuyển thủ. Làm sao để các học trò mang tư tưởng thoải mái nhất đến Qatar, hạn chế thấp nhất những ca chấn thương...


“Đá và thua một đội bóng mạnh hơn là điều rất đáng mừng, bởi chúng tôi sẽ rút ra được nhiều bài học”, HLV Miura phát biểu sau 2 trận thua tổng tỷ số 0-5 trước JFL Selection, một đội bóng nghiệp dư đúng nghĩa, với tất cả các cầu thủ đều làm chính một công việc khác, ngoài chuyện đá bóng.

“Đội bóng đá có những tiến bộ và bằng chứng là chúng tôi đã ghi được 2 bàn vào lưới Cerezo Osaka. Đến thời điểm này, mối lo lớn nhất của tôi chỉ còn là các ca chấn thương”, đấy là chia sẻ của HLV người Nhật Bản sau trận hoà 2-2 ở Hàng Đẫy, trận đấu mà đối phương chỉ mang qua Việt Nam toàn những cầu thủ U21.

“Trong bóng đá, sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Hôm nay Mạnh Hùng đã mắc phải và điều đó thật đáng tiếc, khi ĐT U23 Việt Nam đã có thể có một trận thắng. Chúng tôi vẫn còn thời gian để điều chỉnh và hy vọng, khi bước vào giải đấu chính thức, đội bóng sẽ không mắc thêm những sai lầm tương tự”, ông Miura trả lời phỏng vấn sau trận hoà B.Bình Dương 1-1.

Sau 4 trận đấu tập, với các đối thủ khác nhau, ĐT U23 Việt Nam vẫn chưa thể tìm được một chiến thắng làm quà. Hàng công (chứ không phải các tiền đạo) chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn, nhưng đã để lọt lưới đến 8 bàn. Những con số không hề vô tri vô giác, nó cho thấy những bất ổn trong công và thủ. Đấy là chưa nói về cơ chế vận hành lối chơi vốn dĩ rất rối rắm, thiếu mạch lạc, cá tính và thậm chí không rõ… “giới tính”.

Đá với một đội bóng yếu như TP.HCM trước ngày lên đường, tất nhiên, không phải là bài test mang ý nghĩa quyết định, trước khi HLV Miura gút danh sách (ngay lúc này, có thể danh sách 23 cầu thủ rút gọn đã có rồi, để chuẩn bị cho việc đặt vé, xin visa…). Chuyên môn không phải là điều mà HLV Miura hướng tới, thì đó phải là một chiến thắng lấy may. Bằng mọi giá, U23 Việt Nam phải thắng, đó là cái đích cuối cùng.

Và có thể, không chỉ là một chiến thắng cho U23 Việt Nam, mà còn là một chiến thắng dễ. Chờ xem!

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm