U23 Việt Nam lập thành tích buồn, thủ môn Đặng Văn Lâm nói lời cảm ơn PVF

14/12/2017 09:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam lập thành tích buồn trong năm 2017, tiền đạo Teerasil Dangda đang đàm phán hợp đồng với một CLB tại J-League 1 là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt sáng 14/12.

U23 Việt Nam lập thành tích buồn trong năm 2017

Năm 2017, U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, SEA Games 29 và giải giao hữu M-150 Cup. Ở 3 giải đấu này, U23 Việt Nam đều để thua ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Trận thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2018 và U23 Uzbekistan ở M-150 Cup không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu của đội tuyển. Riêng trận thua 0-3 trước U23 Thái Lan khiến U23 Việt Nam phải khăn gói về nước sớm so với tham vọng giành vàng SEA Games 29.

3 lần liên tiếp để thua ở trận đấu cuối là thành tích buồn đối với U23 Việt Nam trong năm 2017.

Chú thích ảnh
Thất bại trước U23 Uzbekistan giúp U23 Việt Nam nhận ra nhiều điểm chưa tốt trong đội hình. Ảnh: Phạm Tuân.

Đội trưởng tuyển Thái Lan sắp sang J-League 1

Đại diện CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) đã sang Thái Lan để đàm phán với CLB Muangthong United và tiền đạo Teerasil Dangda về một bản hợp đồng thi đấu cho CLB tại J-League 1 năm 2018.

Teerasil Dangda là tiền đạo số 1 của bóng đá Thái Lan thời điểm hiện tại. Anh cũng là đội trưởng của đội tuyển Thái Lan. Teerasil từng được đào tạo ở Manchester City khi còn trẻ, thi đấu tại Thụy Sỹ và có 2 năm thi đấu cho CLB Almeria tại La Liga (Tây Ban Nha).

Trước đó, bóng đá Nhật Bản đã chào đón Chanathip Songkrasin gia nhập Consadole Sapporo. Sittichok Paso tới Kagoshima United ở J-League 3, Jakkit Wachpirom tới Tokyo FC ở J-League 1. Một cầu thủ nữa là Theerathon Bunmathan cũng được cho là đang trong tầm ngắm của Cerezo Osaka.

Chú thích ảnh
Teerasil Dangda đang ở rất gần với J-League 1. Ảnh: Muangthong United.
Với Teerasil Dangda, Thái Lan vẫn rất mạnh

Với Teerasil Dangda, Thái Lan vẫn rất mạnh

Mọi kỳ vọng, hay mơ mộng về một cuộc lật đổ người Thái của Indonesia, khi họ bất ngờ san hòa tỷ số 2-2 ở đầu hiệp nhì, đã tan thành mây khói trước cú sút không thể cản phá của Teerasil Dangda ở phút 79.

Đặng Văn Lâm gửi lời cảm ơn đến PVF

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã gửi lời cảm ơn đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sau khi giúp anh vượt qua chấn thương bàn chân gặp phải vào tháng 9 năm nay. Thời điểm đó, anh được cho là bị trợ lý Lê Sỹ Mạnh (Hải Phòng) hành hung.

Văn Lâm chia sẻ: “5 tuần ở PVF để điều trị tổn thương 3 dây chằng cổ chân và gẫy xương bàn chân dù ngắn ngủi nhưng để lại trong mình nhiều cảm xúc. Mọi người ở đấy rất chuyên nghiệp. Mình thật may mắn khi được Trưởng Ban Y tế & Vật lý trị liệu Nick Dawes theo dõi và chữa trị chấn thương.

Khi mình có thể ra sân thì Trưởng ban HLV thủ môn Jason Brown lại tận tình chỉ dạy. Thầy hay kể những chuyện khi còn thi đấu ở Anh để động viên mình. Những lúc rảnh, thầy lại gọi mình lên phòng thầy để mổ băng phân tích các trận mình thi đấu”.

“Mình vẫn đang điều trị hồi phục chấn thương theo phác đồ mà Nick đề ra. Thầy Jason cũng theo sát hỗ trợ để mình có thể sớm quay lại sân cỏ. Mình thực sự muốn nói lời cảm ơn tới tất cả lãnh đạo, chuyên gia và HLV PVF vì tình cảm và sự quý mến dành cho mình”.

Chú thích ảnh
Đặng Văn Lâm (giữa) đang được Trưởng Ban Y tế & Vật lý trị liệu Nick Dawes của lò PVF nói về chấn thương bàn chân của anh. Ảnh: PVF.

Sanna Khánh Hòa BVN hạ đẹp CLB của “Messi Campuchia”

CLB của Việt Nam đã giành chiến thắng 5-1 trước Boeung Ket Angkor (Campuchia) vào tối qua (13/12). Trận đấu lượt về thuộc khuôn khổ vòng 1 giải Toyota Mekong Cup 2017. Các bàn thắng của Sanna Khánh Hòa BVN được ghi do công của Toure (2 bàn), Đình Nhơn, Quốc Chí và Duy Anh. Bàn thắng danh dự của Boeung Ket Angkor được ghi bởi Sok Sovan.

Giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 9-5 sau hai lượt trận, Sanna Khánh Hòa BVN giành quyền vào vòng đấu tiếp theo của Toyota Mekong Cup 2017. Đối thủ của đội bóng phố biển sẽ là Laos Toyota.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm