U23 Việt Nam đừng để áp lực làm… bất lực!

13/01/2016 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Ngọc Hải và Hồng Quân đều chia sẻ, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất mạnh nên chỉ hy vọng thầy trò Miura chơi tốt chứ không dám chắc sẽ tạo được bất ngờ.

Mạc Hồng Quân: “Nên đá trận nào biết trận đó”

Cựu tiền đạo U23 Việt Nam cho rằng với khả năng cũng như đẳng cấp của U23 Việt Nam, chúng ta không nên đặt mục tiêu cụ thể và chỉ nên đá trận nào biết trận đó.

Anh cho biết: “Tôi chỉ hy vọng U23 Việt Nam sẽ chơi tốt, chứ không dám chắc đội sẽ hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết như thầy Miura đề ra. Theo tôi, chúng ta không nên đặt mục tiêu cụ thể hoặc quá cao để tránh gây áp lực cho các cầu thủ, đồng thời nên chơi với tâm thế hết mình, trận nào biết trận đó”.

Mạc Hồng Quân phân tích: “Là người Việt Nam, đặc biệt từng là đồng đội của rất nhiều anh em trong màu áo U23 hiện tại, tôi không thể nói chúng ta sẽ nắm chắc phần thua. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, bảng đấu này U23 Việt Nam bị đánh giá yếu nhất, đồng thời các đối thủ U23 Jordan, U23 UAE và U23 Australia đều rất mạnh.  

Trong ba đối thủ này, tôi cho rằng U23 Jordan là mạnh nhất. U23 Australia đến từ nền bóng đá phát triển nhất nhì châu lục, nhưng ở cấp độ trẻ họ chưa có sự ổn định, sự khôn ngoan, tinh quái như Nhật Bản hay Hàn Quốc, còn U23 UAE là đối thủ khá quen thuộc với chúng ta.

Tôi chúc cho toàn đội U23 Việt Nam chúng ta gặp nhiều may mắn, phát huy tối đa khả năng của mình với hy vọng hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Bên cạnh những lời động viên dành cho U23 Việt Nam, tiền đạo Mạc Hồng Quân còn đánh giá cao HLV Miura: “Thầy Miura là một HLV tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đặc biệt thầy giỏi trong việc kích thích tinh thần thi đấu hết mình cho các cầu thủ. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy và sự nghiệp của thầy”.

Cả Ngọc Hải và Hồng Quân đều tiên liệu khó khăn đang chờ thầy trò ông Miura. Ảnh: Facebook nhân vật

Quế Ngọc Hải: “Công Phượng sẽ tỏa sáng”

Cũng như Mạc Hồng Quân, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định các đối thủ cùng bảng đấu với U23 Việt Nam đều rất mạnh. Tuy nhiên, Ngọc Hải lại cho rằng, cái duyên với các đội tuyển đến từ Tây Á, nhiều khả năng sẽ là chìa khóa giúp U23 Việt Nam tạo bất ngờ.

“Không khó để nhận định U23 Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng bất ngờ có thể xảy ra nhất là ở các cuộc chạm trán với hai đối thủ đến từ Tây Á là U23 Jordan và U23 UAE. Bởi nên nhớ, chúng ta từng đánh bại U23 Iran đến 4-1 tại ASIAD 17 cách đây hơn 1 năm” – Ngọc Hải giải thích.

 Thế giới sao 8/12: Kỳ Hân nói về tin đồn hẹn hò Mạc Hồng Quân, Benzema đòi gặp Valbuena

Thế giới sao 8/12: Kỳ Hân nói về tin đồn hẹn hò Mạc Hồng Quân, Benzema đòi gặp Valbuena

Trước những đồn thổi của dư luận, người mẫu Kỳ Hân đã lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa cô và cầu thủ Mạc Hồng Quân.


Theo Ngọc Hải, để tạo bất ngờ cần có yếu tố may mắn và những khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân, và trung vệ SLNA đặt niềm tin vào tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Anh nhận định: “Công Phượng là một cầu thủ chất lượng hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam. Cậu ấy giỏi đột phá, dứt điểm tốt, phối hợp đồng đội và di chuyển khôn ngoan. Trong một ngày đạt phong độ cao nhất, Công Phượng hoàn toàn có khả năng sút tung lưới bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt khi cậu ấy được chơi đúng vị trí sở trường là đá hộ công.

Tôi dự đoán trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Jordan với tỉ số 2-1 và Công Phượng hoặc Văn Toàn sẽ là người hùng trong trận đấu này”.

Quế Ngọc Hải dự đoán về bộ tứ hậu vệ của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á sắp diễn ra, gồm: Mạnh Hùng (SLNA) hậu vệ trái, Thanh Hiền (Đồng Tháp) hậu vệ phải; cặp trung vệ là Tiến Dũng (Viettel) và Duy Khánh (Hà Nội T&T). Theo Ngọc Hải, đây là những nhân tố có nhiều kinh nghiệm nhất và được HLV Miura ưa sử dụng nhất trong số các hậu vệ mà U23 Việt Nam đang có.

Quế Ngọc Hải chia lửa: “U23 Việt Nam tại Asiad 17 là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao, tự tin và đầy khát khao cống hiến. Bên cạnh đó trong mỗi lần ra sân thầy Miura thường đưa ra đấu pháp hợp lý, gây khó chịu cho các đối mạnh và kết liễu họ bằng những đòn tấn công bất ngờ, tốc độ cao”.


Tuệ Chính (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm