U23 Việt Nam đã làm thay đổi tầm nhìn về bóng đá nước nhà của người Việt

21/01/2018 22:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta mới vào bán kết VCK U23 Châu Á, chưa phải là chung kết và dĩ nhiên là chưa vô địch. Nhưng rõ ràng đội bóng của ông Park Hang Seo đang khiến người hâm mộ lẫn giới chuyên môn có cái nhìn khác về nền bóng đá nước nhà.

Quá nhiều thất bại ở các giải đấu cấp ĐTQG trong quá khứ khiến người Việt Nam tuy vẫn yêu mến và ủng hộ đội tuyển nhưng thực sự không kỳ vọng nhiều ở các tuyển thủ khi họ bước vào một giải đấu nào đó.

Trong suy nghĩ của đại chúng, bóng đá Việt Nam không vượt qua khỏi “lũy tre làng”, “ao làng” Đông Nam Á. Sân chơi thực sự phù hợp với chúng ta chỉ có AFF Cup hay SEA Games. Đối thủ lớn nhất mà chúng ta cần phải đánh bại luôn là Thái Lan. Nhiều người lấy Thái Lan làm thước đo đánh giá thành bại của bóng đá Việt Nam. Một chiến thắng hay thất bại trước đối thủ láng giềng trong khu vực ấy được coi là niềm tự hào hay nỗi thất vọng lớn với chúng ta.

Chú thích ảnh

Suốt bao nhiêu năm qua chúng ta chỉ coi những giải đấu cấp ĐTQG ở ngoài phạm vi Đông Nam Á là những giải để cọ sát, học hỏi kinh nghiệm. Mục tiêu số 1 của bóng đá Việt Nam cấp ĐTQG lúc nào cũng là vô địch AFF Cup hay vô địch SEA Games. Chúng ta mặc định từ trong tư tưởng là thất bại ở các giải đấu có quy mô lớn hơn. Rằng chúng ta không có bất kỳ cơ hội chinh phục nào ở những giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới.

Nhưng đội U23 của ông Park Hang Seo đang làm thay đổi suy nghĩ này theo cách thuyết phục nhất có thể. Chưa bao giờ từ người hâm mộ cả nước cho tới giới chuyên môn cùng đồng nhất với niềm tin, niềm tự hào vào một đội tuyển của Việt Nam lớn đến thế ở một giải đấu vượt khỏi quy mô khu vực.

Họ thực sự tin vào đội U23 theo cách và với những kỳ vọng mà họ chưa bao giờ nghĩ đến với đội tuyển nào của Việt Nam trước đó. Niềm tự hào lớn lao là có thật. Mối quan tâm lớn lao cũng là có thật. Nhưng niềm tin lớn lao mới là cái gì đó quý giá vô cùng cũng đã được thắp lên trong lòng giới mộ điệu và cả giới chuyên môn.

Bóng đá Việt Nam thực sự có thể làm được nhiều hơn, đạt được những kết quả to lớn hơn, vượt qua những thách thức cam go hơn là chinh phục một giải AFF Cup, một giải SEA Games nào đó. Việt Nam có thể đánh bại những đối thủ thậm chí còn danh tiếng và đáng sợ hơn cả Thái Lan. Bây giờ thì tất cả đã bắt đầu tin vào điều đó. Và vì cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đều đã tin như thế nên họ mới hết mình cổ vũ cho đội U23 của Park Hang Seo.

Chú thích ảnh

Trang chủ AFC nhầm lẫn, trận U23 Việt Nam - U23 Qatar sẽ đá vào 15h00

Trang chủ AFC nhầm lẫn, trận U23 Việt Nam - U23 Qatar sẽ đá vào 15h00

Trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Qatar sẽ đá vào 15h00 chứ không phải 18h30 như trang chủ của AFC thông báo.

Dù có vô địch U23 Châu Á hay dừng bước ở bán kết trước U23 Qatar, đội bóng ấy thực tế đã chiến thắng rực rỡ theo cách của riêng mình. Đã đạt được thành công mà chưa có đội tuyển nào của Việt Nam từng chạm tới trước đó. Không phải là chuyện họ vào đến bán kết một giải đấu tầm cỡ châu lục mà là ít nhất ngay lúc này họ đã thay đổi được nhận thức của người Việt Nam về bóng đá nước nhà.

Chúng ta có tiềm năng để làm nên những điều kì diệu, để vượt qua những giới hạn mà chúng ta ngỡ mình không thể vượt qua. Điều quan trọng là chúng ta cần những người biết cách đánh thức, khai thác và phát huy tiềm năng to lớn ấy. Như cách ông Park Hang Seo đã và đang làm được với các tuyển thủ U23 lúc này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm