U23 Việt Nam: Đá hỏng phạt đền, Công Phượng đã rút ra bài học?

14/08/2018 20:06 GMT+7 | Các ĐTQG



(Thethaovanhoa.vn) – U23 Việt Nam đã mở màn chiến dịch ASIAD 2018 bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Pakistan. Nhưng với cá nhân Công Phượng, niềm vui ấy không trọn vẹn, sau khi anh đá hỏng hai quả phạt đền.

Chuyện Công Phượng đá hỏng phạt đền không lạ. Từ HAGL cho đến đội tuyển Việt Nam, anh đều nhiều lần phải ôm đầu sau khi thực hiện những cú sút từ chấm 11m. Tại AFF Cup 2016, sau khi Phượng đá hỏng khi sút theo kiểu panenka và khiến đội nhà bị loại, anh đã nhận một đám "mưa gạch đá" từ những lời chỉ trích.

Suýt nữa trở thành Palermo 2.0

Nhưng chưa bao giờ Công Phượng trải qua cảm giác như vừa rồi, khi anh đá hỏng cả hai quả phạt đền trong trận đấu gặp U23 Pakistan. Quả đầu tiên là một cú sút rất mạnh, nhưng bóng dội xà ngang bật ra. Lần thứ hai, cú đá vào góc phải của anh đã bị thủ thành Saqib Hanif phán đoán và đổ người cản phá. Sau khoảnh khắc ấy, nỗi ám ảnh về... Martin Palermo có lẽ đã chạy qua đầu Công Phượng. Tiền đạo người Argentina đã đá hỏng 3 quả phạt đền ở trận đấu với Colombia tại Copa America 1999, khi Albiceleste gục ngã 0-3 và bị loại khỏi giải đấu ấy.

Kịch bản tồi tệ nhất ấy đã không xảy ra. U23 Việt Nam không được hưởng quả phạt đền nào nữa, và họ giành chiến thắng 3-0 trước một đối thủ quá yếu. Công Phượng chính là người ấn định tỷ số đó sau khi nhận đường chuyền của Phan Văn Đức và hạ gục Hanif trong pha đối mặt. Một bàn thắng trong tình huống "động" thay vì phải đối mặt với kẻ đã hai lần chiến thắng mình trên chấm 11 mét. Một pha lập công đã phần nào giải tỏa áp lực cho tiền đạo người Nghệ An.

Công Phượng, U23 Việt Nam, U23 Pakistan, ASIAD 2018
Công Phượng được Văn Quyết nhường đá phạt đền, nhưng không tận dụng được cơ hội
Công Phượng bị ví như ‘Messi và Palermo’ vì trượt 2 quả 11m trong một trận đấu

Công Phượng bị ví như ‘Messi và Palermo’ vì trượt 2 quả 11m trong một trận đấu

Tiền đạo Công Phượng đã đá hỏng 2 quả penalty trong trận mở màn của U23 Việt Nam gặp U23 Pakistan tại Asiad 2018.

Cũng cần phải nhắc lại rằng ở trận đấu vừa rồi, chính Công Phượng là người đã có pha đập nhả vô cùng ăn ý để cho Quang Hải ghi bàn mở tỷ số. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo, rõ ràng Công Phượng đã có một trận đấu không đến nỗi nào về đóng góp. Song đọng lại sau trận đấu vẫn là một sự thất vọng lớn. Bởi việc đá hỏng hai quả phạt đền cho thấy Phượng vẫn chưa thực sự trưởng thành về mặt tâm lý.

Bao giờ thì Công Phượng trưởng thành?

Người ta vẫn nói trong cuộc chiến trên chấm 11 mét, thành công hay thất bại đều có ít nhiều tính may rủi. Nhưng tần suất thực hiện chính xác còn phản ánh bản lĩnh của người thực hiện. Ở tình huống đầu tiên, Công Phượng cố ý đưa bóng đi cao và thủ thành Hanif đã bất lực, nhưng xà ngang thì không. Còn ở tình huống thứ hai, lỗi chắc chắn nằm ở anh.

Việc được đội trưởng Văn Quyết trao cơ hội sửa sai, vừa là cơ hội, nhưng cũng vừa là áp lực đối với Công Phượng. Anh dừng lại một nhịp để đối phương đổ người rồi mới sút. Nhưng lại đá trúng về phía mà thủ môn này đã chọn. Quyết định của Phượng rõ ràng là có tính toán, nhưng lại không được thực hiện chỉn chu, và sự chần chừ đã làm hại anh. Rõ ràng, áp lực về tâm lý đã dẫn đến cách thực hiện phạt đền kiểu như thế.

ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 3-0 U23 Pakistan: Hai bộ mặt của Công Phượng. Đối thủ quá yếu

ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 3-0 U23 Pakistan: Hai bộ mặt của Công Phượng. Đối thủ quá yếu

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Việt Nam đã có trận thắng dễ dàng 3-0 trước một U23 Pakistan thua kém hoàn toàn về mặt chuyên môn.

Công Phượng từng được đặt biệt danh là Messi Việt Nam. Sau khi anh đá hỏng 2 quả phạt đền/trận, nhiều CĐV đã hài hước bảo rằng anh đã vượt qua cả chân sút người Argentina về khía cạnh này. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện đùa vui, và những chỉ trích dành cho Công Phượng cũng không quá lớn, khi U23 Việt Nam vẫn chiến thắng. Nhưng chắc chắn, những sai lầm như thế không được phép lặp lại nữa, nhất là khi U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ còn tiến sâu hơn nữa, và sẽ đụng độ những đối thủ mạnh mẽ hơn nhiều so với U23 Pakistan.

Và hãy nhớ rằng, Công Phượng không còn là một chàng trai ở tuổi mười chín, đôi mươi nữa. Anh sắp bước sang tuổi 24 (sinh tháng 1/1995), đã trải qua 4, 5 mùa giải được trui rèn ở V-League, cũng như từng xuất ngoại trong màu áo Mito Hollyhock. Đây là độ tuổi phải trưởng thành, chứ không còn non nớt để mắc vào những cái bẫy về tâm lý như thế nữa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm